Nhờ tư vấn phỏng vấn lần 2 - Rớt lần 1 ngày 4/8/2016, CO nam người Việt

dangthaonguyen

Thành viên mới
#1
Xin chào chú VHA08 và các anh chị, các bạn trong diễn đàn,
Em xin trình bày trường hợp của em, mong được sự tư vấn của mọi người,
Thông tin cá nhân:
- Tên: Đặng Thị Thảo Nguyên
- Tuổi: 25
- Học vấn: Đã tốt nghiệp đại học Mở TP.HCM, chuyên ngành Công nghệ Sinh học, GPA: 7.45
- Hiện đang làm tư vấn dinh dưỡng mảng sữa bột cho Vinamilk được gần 1 năm, trước đó cũng làm tư vấn cho công ty sữa Yakult Nhật Bản được 1.5 năm.
- Điểm trung bình cấp ba: 7.6/7.6/7.2 (lớp 10/11/12)
- Anh văn: TOEIC 560
- Passport trắng
- Kinh tế: Ba có cửa hàng thuốc thú y vốn trên GPKD 20tr ba đứng tên, cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật vốn GPKD 100tr do người anh họ đứng tên. Mẹ làm nông. Sổ tiết kiệm 1 tỷ do em đứng tên. 2 sổ đỏ. Tất cả là thật của gia đình.
- Hồ sơ do công ty dịch vụ làm, có bổ sung một hợp đồng cho ba góp vốn vào một công ty vận tải ở tp.hcm (họ kêu giải trình là bạn của ba).
- Dịch vụ xin I20 cho em ở University of Maryland, Baltimore County. Học anh văn 1 năm, sau đó học thạc sĩ chuyên ngành Applied Molecular Biology 2 năm, nhưng trên I20 chỉ có ESL.
- Nội dung phỏng vấn:
Em: (Vừa vào) Good morning sir. Nice to meet you. How are you today? (Vừa đưa passport và I20 vào)
CO: Ok. Học bạ?
Em: (Đưa học bạ và cả bảng điểm đại học, bằng đại học). Here it is, sir.
CO: Lật qua học bạ, không hỏi gì, quét passport, đánh máy
Em: (Tự nói luôn) My name is Nguyen, I’m 25 years old. This is the first time I apply the student visa to the US. I intend to study Enligh for 1 year at the UMBC, then I enter to the master program of Applied Molaculer Biology for 2 years.
CO: (Cắt ngang) What does your father do?
Em: My father is the owner of Minh Huong animal pharmacy and Xuan Hung pestidice store (Đưa GPKD vào, tính nói tiếp nhưng CO hỏi luôn)
CO: How about your mother?
Em: My mother is a famer.
CO: Famer?
Em: She has a farm of coffee and peper.
CO: Any relatives in the US?
Em: No, I don’t have.
CO: Where is your family?
Em: My family live in DakLak province.
CO: Da Lat?
Em: No sir, Dak Lak province.
CO: Sorry, but you are not qualified for a visa today. (Đưa luôn giấy) Please read this paper to know why.
Em: Oh, any way, thank you, sir.

Em khá tỉnh và cười tươi lúc đầu và lúc cuối, trong cuộc phỏng vấn cũng cố gắng luôn cười, lúc lấy dấu vân tay cũng chào hỏi chú người mỹ lấy dấu vân tay, chú khen lovely và có chúc good luck nên cũng bớt run nhiều, nhưng kết quả lại không như mong đợi.
Em có chuẩn bị trước các câu hỏi và câu trả lời nhưng vô cũng chẳng hiểu sao nghĩ gì nói đó, với lại CO hỏi liên tục, rất nhanh nên cũng không kịp chen để nói thêm gì.

Em cũng dự định sẽ phỏng vấn lần 2 vào kì nhập học tới, bên dịch vụ nói gia hạn tiếp I20 cho em để khoảng tháng 10 phỏng vấn lại.
Lần tới em đi phỏng vấn về tài chính cũng chỉ có như vậy, nhờ chú VHA08 và các anh chị, các bạn tư vấn thêm giùm em. Em chân thành cảm ơn ạ.
 

vha08

Support
#2
Ðề: Nhờ tư vấn phỏng vấn lần 2 - Rớt lần 1 ngày 4/8/2016, CO nam người Việt

Cháu thử suy luân xem nó HỢP LÝ hay VÔ LÝ và từ đó cháu sẽ biết TẠI SAO mình FAILed phỏng vấn vía du học Mỹ.


*** Bán hàng cho dù là bất cứ bán loại hàng nào, kiểu gì, thì cũng được ăn mặc sạch sẽ, không cần phải dùng tới sức lực nhiều
*** Làm nông thì khỏi nói ra, ai cũng có thể hình dung được phơi nắng tới thành Mỹ đen ngoài đồng


Vậy tại sao công việc năng nhọc của nông dân thì mẹ cháu (là phụ nữ) phải làm, trong khi cha cháu là (đàn ông) lại để dzợ cuốc đất trồng khoai, còn mình thì áo quần bảnh bao bán thuốc cho "người đẹp"
"Thú cưng" thì phần nhiều là mấy bà mấy cô cưng nhiều hơn

Viên chức lãnh sự phỏng vấn cháu là NỮ thì sẽ dũa cha cháu là WOMANIZER - con CO NAM thì sẽ dũa cha cháu là "NOT A MAN"
 

dangthaonguyen

Thành viên mới
#3
Ðề: Nhờ tư vấn phỏng vấn lần 2 - Rớt lần 1 ngày 4/8/2016, CO nam người Việt

Dạ con cám ơn chú,
Lúc phỏng vấn xong suy nghĩ lại con cũng đoán vấn đề nằm ở chỗ đó, nhưng thực tế thì công việc trong nhà kinh doanh hay nông thì ba mẹ đều thuê người làm. Trong học bạ của con thì từ trước tới giờ đều ghi ba là kinh doanh thú y, mẹ làm nông. Nên lúc CO hỏi con cũng đáp luôn như vậy.
Nói chung giờ giải thích thì cũng không có tác dụng.
Con cũng mong được chú hướng dẫn thêm về kỹ năng phỏng vấn. Chi phí con xin phép nói chuyện kĩ hơn qua mail hoặc hình thức liên lạc nào tiện cho chú ạ.
Con mong chú giúp đỡ.
Con xin chân thành cảm ơn.