Phải làm gì?

Trunghai

Thành viên tích cực
#1
Lâu quá rối Trunghai không quay lại diễn đàn, 6 năm .... 6 năm định cư tại M , nhiều cái để học, nhiều cái để nhìn và nhiều cáí để đau, không biết sẽ bắt đầu câu chuyện từ đâu?
- Trunghai hiện nay cuộc sống ổn định có một cuộc sống an bình và luôn nhớ về quê hương và những con người cùng hoàn cảnh xa xứ như mình, Trunghai nhận được khá nhiều Email xin giúp đở cũng như hỏi thăm, trunghai rất cảm ơn tấm chân tình của mọi người ,
- Trunghai cảm ơn diễn đàn XNC đã tạo điều kiện liên lạc để Trunghai có thể giúp cho một số đồng hương VN, đó là tầm lòng của diễn đàn và tầm lòng riêng của Trunghai mong giúp cho mọi người.
- Và đây mới là câu chuyện Trunghai muốn nói ở đây, Trunghai không khoe gì ở đây và nói sự thật : Nhờ iễn đàn các bạn có địa chỉ emai củaTrunghai, Trunghai đều trả lới email cho các bạn, và giúp đở trong khả năng của mình, Trunghai tìm việc cho khá nhiều đồng hương trong công ty mình làm hay bên ngoài ... ôi! chính mình đem lại phiền phức cho mình.
- Khi chưa có việc ai cũng than cũng kêu khổ ... nhưng khi có việc làm rồi hơi cứng rồi lại làm biếng và thậm chí ma lanh, ... ui mệt quá nói thì không nói giúp mình " 10 người Trunghai đưa vào công ty thì hết 6 người như thế này, và mình phải nghe mắn vốn ....trong chỗ mình làm có một anh qua Mỹ hơn 25 năm anh ta không đưa ai vào làm .... anh ta từng nói với mình " rồi chú sẽ thấy .... " bây giờ mình mới hiểu :2:
- Tóm lại như thế này, các bạn sau này có đi định cư hãy trân trọng ai đã giúp mình và hãy là " người thật thà " trong công việc nơi xứ người, hãy là người VN trên đât Mỹ,
- Trunghai muốn xóa địa chỉ Email của mỉnh trên diễn đàn ... nhưng thâm tâm mình không muốn thế.

Muốn nói nhiều với các bạn nhưng ... nói thật sự đang buồn và bực mình quá ... hẹn kỳ sau.
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#2
welcome back anh :) bực thi xức dầu đi anh hehe.
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#3
Ðề: Phải làm gì?

Ha ha ... lâu lâu bực mình tí thôi , cũng nhắn gởi đôi lời với các anh chị em vậy mà :1: Asm , khỏe không bạn . ?