Phỏng vấn lần 2 [ Rớt lần 1 vì lí do học tập không rõ ràng và nghi ngờ tài chánh]

Minhdat1234

Thành viên mới
#1
Con chào chú con phỏng vấn lần đầu ngày 10/07 vừa qua và bị đánh rớt. LSQ giải thích rằng kế hoạch học tập không rõ ràng và bị nghi ngờ tài chính.
1. Học tập
Viên chức hỏi con
You haven't finished highschool so HOW can you apply to a community college?
Câu này lúc đó con ngỡ là hỏi về chương trình học nên con chỉ trả lời con học fast track program (dành cho học sinh lớp 10 lên 11). Con nghĩ rằng lần sau con sẽ dồn luôn một lúc về việc giải thích khóa học + kế hoạch học tập + vì sao chọn học ở hoa kì. Có nên không chú? Con dự định sẽ nói thật tâm những gì con suy nghĩ là còn qua đó học biology để sau này về Vn bảo vệ cho loài voọc quí hiếm của VN vì lần này không còn gì để mất nữa chú ạ.
2. Tài chính.
Năm 2009 mẹ con đã từng qua Hoa Kì dự đám cưới anh họ con. Khi đó LSQ hỏi thu nhập mẹ con bao nhiêu. Mẹ con lúc đó làm cho một công ty hệ thống nhà thuốc của ng` bạn (trước đó từng làm cho nhiều công ty dược nước ngoài nư shering, richter, sanofi aventis...), mẹ con trả lời là 900USD/tháng. Còn khi con phỏng vấn thì người ta hỏi về thu nhập của cả gia đình con. Con khai đúng sự thật là khoảng 200tr vnd/tháng, vì ba con làm giám đốc công ty cổ phần xây dựng lập năm 2008 (xây cao ốc, nhà xưởng, resort,chung cư...) đa số với đối tác nước ngoài. Doanh thu cty năm 2011 đạt 50 tỉ VND và 7 tháng đầu năm 2012 là 25 tỉ... Người ta nghi ngờ hỏi vì sao trong 3 năm thu nhập tăng gấp 10. Con nhờ mẹ con giải thích (dưới 18 tuổi có phụ huynh đi kèm), mẹ con giải thích hơi ngắn gọn không đề cập đến giá trị hợp đồng, vì tưởng người ta sẽ kiểm tra những giấy tờ đó. Nhưng cùng lúc mẹ con nói con định lấy những giấy tờ ấy thì người phiên dịch xua tay ra dấu không (!). Sau đó thì đưa con giấy từ chối. Con xin hỏi trong lần 2 người ta thường hay hỏi câu gì? có hỏi về lí do rớt lần 1? Nếu có thì phải giải thích như thế nào? Chú giúp con "biên tập" lại cách trả lời và đưa hồ sơ lúc pv sao cho nhanh gọn lẹ?
Con nói thêm đôi chút về tình hình của con cho chú biết ạ:
_ Tài sản: 4 nhà (2 mặt tiền) 2 đất
40000 USD tiết kiệm
200 tr VND/tháng (ngoài ra mẹ con còn đầu tư kinh doanh lẻ (mở nhà thuốc) tại nhà thu khoảng 50tr VND/tháng nhưng không chính thức (thuế khoáng) nên không chứng minh được.
_ Lần tới con phỏng vấn là sáng thứ 4 25/07 lúc 7h30. Lần trước là pv hẹn 1h30 mà tới gần 4h con mới được pv. Có lẽ viên chức lúc đó mệt chăng? (?!!)
_ Mẹ con nói đây là lần cuối pv và không có lần thứ 3, nên đây là cơ hội cuối của con. Trường thì 17/9 nhập học.
Mong chú giúp con.
Cám ơn chú rất nhiều. :)
 
#2
Ðề: Phỏng vấn lần 2 [ Rớt lần 1 vì lí do học tập không rõ ràng và nghi ngờ tài chánh]

You haven't finished highschool so HOW can you apply to a community college?
Nhân viên lãnh sự nào mà hỏi câu này chứng tỏ nó không có hiểu biết. Tất cả các trường community college ở Washington State không có đòi bằng high school hay GED. Nhiều trường CC ở Mỹ chỉ đòi GED hay high school diploma vì phần nhiều những trừong này không có dạy ESL.

Hồ sơ của cháu rất tốt. Hẹn PV lại đi và chịu khó đọc cái bài viết trên XNC

1 - http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=12337

2 - http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=14052
 

Minhdat1234

Thành viên mới
#3
Ðề: Phỏng vấn lần 2 [ Rớt lần 1 vì lí do học tập không rõ ràng và nghi ngờ tài chánh]

con rất cám ơn chú, bây giờ con cũng đang rất cần một vài lời khuyên. Địa chỉ yahoo của con là martin_like_gangs. Chú có thể vui lòng cho con biết khi nào chú rảnh để con hỏi thăm ạ!
 

F4ChoDaiCo

Cựu Ban điều hành
#4
Ðề: Phỏng vấn lần 2 [ Rớt lần 1 vì lí do học tập không rõ ràng và nghi ngờ tài chánh]

Hi bạn Minhdat1234,
Mình thấy bạn khai tài chánh nhiều quá cũng không ổn đâu nhé, số tiền $40.000, 2 căn nhà & 2 đất và mức lương ổn định hàng tháng của Ba Mẹ (show cho CO xem những giấy tờ nộp thuế rõ ràng) là quá đầy đủ để học cử nhân ở Mỹ rồi. Gđ bạn có tài chánh rất mạnh nhưng phải legal thì sẽ không bị CO nghi ngờ.

Con khai đúng sự thật là khoảng 200tr vnd/tháng
tức là khoảng $10.000/tháng. Vậy hỏng lẽ Ba Mẹ bạn làm lương cao hơn 1 bác sĩ/luật sư ở Mỹ àh? Nếu Ba Mẹ bạn cho CO xem giấy nộp thuế số tiền lương này hàng tháng thì mình thấy bạn rất hợp lệ và chẳng có gì để LSQ từ chối visa bạn cả.
 

Minhdat1234

Thành viên mới
#5
Ðề: Phỏng vấn lần 2 [ Rớt lần 1 vì lí do học tập không rõ ràng và nghi ngờ tài chánh]

Hi bạn Minhdat1234,
Mình thấy bạn khai tài chánh nhiều quá cũng không ổn đâu nhé, số tiền $40.000, 2 căn nhà & 2 đất và mức lương ổn định hàng tháng của Ba Mẹ (show cho CO xem những giấy tờ nộp thuế rõ ràng) là quá đầy đủ để học cử nhân ở Mỹ rồi. Gđ bạn có tài chánh rất mạnh nhưng phải legal thì sẽ không bị CO nghi ngờ.


tức là khoảng $10.000/tháng. Vậy hỏng lẽ Ba Mẹ bạn làm lương cao hơn 1 bác sĩ/luật sư ở Mỹ àh? Nếu Ba Mẹ bạn cho CO xem giấy nộp thuế số tiền lương này hàng tháng thì mình thấy bạn rất hợp lệ và chẳng có gì để LSQ từ chối visa bạn cả.
Oh, cám ơn bạn. Những giấy tờ này ba mẹ mình đã chuẩn bị sẵn sàn từ lâu rồi. Ba mình cb cả giấy phép kinh doanh, các hợp đồng 3 năm gần nhất, các hình ảnh công trình, brochure, visit card, bảng lương nhân viên, thuế hằng kì, thậm chí là quyết toán (thanh lí) hợp đồng để biết chắc chắn là ba mình có thi công công trình đó. Còn ba mẹ mình làm ăn chân chính, không phi phám gì hết, thu nhập thì cũng có người này người nọ chứ bạn. Cám ơn bạn đã góp ý.
 
#6
Ðề: Phỏng vấn lần 2 [ Rớt lần 1 vì lí do học tập không rõ ràng và nghi ngờ tài chánh]

1 - Cháu học chương trình "Fast Track" lần sau CO có hỏi khỏi cần giải thích đưa cái này cho CO xem. http://www.greenriver.edu/international/content/docs/high_school_plus_write-up_8-09.pdf các trường community khác cũng tương tự như vậy.

2 - Mẹ cháu phải đi cùng vì phải ký "Guardianship Agreement" với trường hay nhà host, hay nhà người mà cháu sẽ ở trọ. Đồng thời mẹ cháu có thể yêu cầu CO cho mẹ cháu và cháu phỏng vấn cùng 1 lựơt

3 - Thu nhập của ba cháu thì không thể nói là 1 tháng được, mà phải nói là 1 năm hay 1 công trình. Trả lời như vầy:
"The gross income of my father's company is $1.2 million USD"

4 - Kế hoạch học tập của cháu như vầy;

- Complete high school required classes at community college, at the same time earn college credits (tín chỉ học trình) cần thiết để liên thông lên đại học.

- Khi học xong chương trình của high school thì sẽ xin transfer vào đại học (Đại học cùng tiểu bang với trường community college) và major của cháu là biology. Tại sao cháu chọn biology? Tại vì em thích ngành này. chấm hết - không cnầ giải thích gì hết.


Chỉ vậy thôi - Tôi tin chắc lần thứ 2 cháu sẽ có visa. Còn nếu CO không tin cho cháu rớt nữa thì cháu phải tranh luận lại với CO

Cháu cháu thành công
 

Minhdat1234

Thành viên mới
#7
Ðề: Phỏng vấn lần 2 [ Rớt lần 1 vì lí do học tập không rõ ràng và nghi ngờ tài chánh]

Cháu vừa pv lần 2 xong, trước là cháu báo tin là cháu đã đạt visa và đang cb các bước tiếp theo trong quá trình du học. Và con cám ơn chú và các bạn đã giúp đỡ tận tình.
Cháu xin kể sơ về chuyến pv lần này. Lịch hẹn của cháu là 7h30, 7h cháu đã đến xếp hàng nhưng đến lúc lấy stt thì lấy được tận số 4004... cháu chờ từ 7h30 đến 11h rất mệt... nhưng bị hồi lại đến 1h30 chiều.
Những người pv buổi chiều cũng là những ng` pv buổi sáng. Đúng 1h35 cháu được gọi vào quầy số 5 một CO khá trẻ và rất thân thiện. Vì dưới 17 t nên có mẹ cháu đi cùng với cháu. Bắt đầu buổi pv:
Cháu: good afternoon sir.
CO: good afternoon, how r you doing?
Ch(cười): I'm so tired waiting since this morning, but this is my dream I have to stay strong. I’m ready
CO: May I see your “học bạ” (nói từ HB = tiếng việt)
Ch: this is my study record
CO: may I see your mother passport
Ch: Here is my mother’s and this is my father’s
CO( quay sang hỏi mẹ): bà đi mỹ rồi hả? (tiếng việt)
Mẹ: Thưa rồi.
CO: ai trả tiền học phí
M: ba mẹ
CO: oh
CO: What do your parents do?
Ch: My father is a engineer in construction, and my mom is a pharmacist. My father own a construction company, mostly constructs high buildings, resorts, factories… here is the business license.
CO (xem)
Ch: and here is some picture…
CO (khoát tay ra dấu dủ rồi)
CO(nhìn mẹ): thu nhập một tháng?
M: 200 triệu VND
CO (tính toán, lẩm nhẩm)
Ch: two hundred million VND
CO: oh
CO: Có bà con bên Mỹ ko?
Ch: my raletives?
CO: yes!
Ch: I have my two aunts!
CO: so what do your 2 aunts do?
Ch: they’re both retired.
CO: and what do their housbands do?
Ch: retired too!
CO: so you going to study highschool in the US?
Ch: yes, I will study 2 years in com-co to get high school diploma and associate degree at the same time. Then I’ll transfer to Washington state uni study 2 years more to get bachelor degree in biology.
CO: Why do you want to study bio?
Ch: because I want to be a biologist in conservation, this my desire since I was a little kid, I want to protect them,…also I…
CO: but exactly, what will you do?
Ch: I want to conserve animals in VIỆT NAM…
CO (phì cười, lấy bút)
CO (chìa tờ giấy đồng ý): Have your great time in Washington.
Ch (cười): thank you have a nice day!
Chờ 6 tiếng pv chỉ 5' nhưng có được visa cháu ko còn mệt nữa.
_______________________________________________________________
Một lần nữa cháu cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cháu, có duyên sẽ gặp nhau. :) :6: