ngonluanhaymua2006

Thành viên tích cực
#1
Thầm lặng

Người đạp xe qua đưởng
Gió đùa vạt áo buôn
Tôi ngồi nhớ thuở còn đi học
Nổi niềm đâu da diết tâm hồn

Một chiều tháng ba hoàng điệp nở vàng
Tôi chia tay mùa thi buồn lặng lẻ
Ngơ ngác lạc loài như con chim nhỏ
Bay xuôi dòng sông mờ mịt bến bờ

Những giấc ngủ nằm co
Những bước đi phấp phỏng
Chỉ còn ước mơ là chưa xạm nắng
Vài nét ngây thơ ngờ nghệch khi cười

Đêm chiêm bao mình áo trắng tinh khôi
Giữa sân trường lung linh mào hoàng điệp
Nghe bạn gọi chợt giật mình thức giất
Nổi bàng hoàng vụng vở rớt vào tim......

kí tên : Nguyễn Tấn Tài -0-
 

ngonluanhaymua2006

Thành viên tích cực
#2
Tôi với mưa..!

Con đường chưa nắng chợt mưa
Mái hiên tạm trú tôi vừa biết ai..?
Mưa chi chửa ướt tóc mai
Đã le lói nắng đang cài bánh xe

Ngước nhìn trong tán lá me
Hạt mưa cùng với tiếng ve tự tình
Áo dài múc ngon gió xinh
Đường chiều mưa nắng cho mình gặp ta

Lại mưa với mái hiên nhà
Một mình tôi trú nhạt nhoà mưa rơi
Người vừa quen biết của tôi
Đã hum hút ở khoảng trời không mưa..?
 

ngonluanhaymua2006

Thành viên tích cực
#3
Dồng Sông Trôi..!

Những ngôi nhà lá bên sông
Mùa hoa nắng rơi đầy bên hiên vắng
Tôi cúi nhặt...
Tần ngần đứng lặng.
Có những mùa hoa đã trôi mãi
Không về...

Em đâu còn giặt áo ở bờ sông
Mà tôi gửi theo dòng
Niềm nhớ...
Hoa mua tím đôi bờ bỡ ngỡ
Vô tình...
Để một dòng sông trôi...

kí tên : Nguyễn tấn tài -0-
 

ngonluanhaymua2006

Thành viên tích cực
#4
Xóm Vắng...

Ở nơi ấy tôi sống
Và lớn khôn nên người
Có mối tình thơ dại
Chẳng bao giờ nguôi ngoai

Vừa chớm thì con gái
Em phải đi lấy chồng
Đôi mắt buồn ngoái lại
Đầu làng tôi đứng trông.

Thẫn thờ nơi ngõ nhỏ
Tôi như kẻ mất hồn
Xóm vắng em tẻ lạnh
Hoa rơi đầy hoàng hôn

Gói niềm đau, nỗi nhớ
Rời làng, tôi ra đi
Bao năm trời cách trở
Thương về một nẻo quê

Mái tóc xanh là thế
Cứ lặng lẽ phai màu
Thoảng nỗi đau chợt loé
Em bây giờ nơi đâu...

kí tên : Nguyễn Tấn Tài -0-
 
Last edited by a moderator:

ngonluanhaymua2006

Thành viên tích cực
#5
Mong Manh...

Muốn gửi về chút sương khói
Khi mùa đã vào vào cuối thu
Dốc đồi mơ hồ tiếng gọi
Đồng Tháp chiều nay xa mù.

Đường về mình anh lạc lối
Lao xao bỗng nhớ An Giang
Mới đó chừng như vời vợi
Nếu như núi có trái tim.

Tình nhớ cũng mong manh quá
Sương khói một thuở yêu người
Em dấu hồn nhiên đâu đó
Nơi này vẫn chiều thu phai...

kí tên : Nguyễn Tấn Tài -0-
 

ngonluanhaymua2006

Thành viên tích cực
#6
Kỉ Niệm..!

Thưở nhỏ tôi từng hỏi
Rằng kỉ niệm là chi..?
Bà bảo hỏi làm gì..!
Lớn lên rồi sẽ biết.

Lúc tôi lên mười bốn
Bà tôi đã mất rồi :20:
Chưa kịp trả lời tôi
Thế nào là kỉ niệm..?

Nhớ bà sao nhớ quá
Nhớ không thể nào ngoai
Nhớ năm tháng qua rồi
Lúc được bà âu yếm.

Trăng vẫn rằm vẫn tỏa
Nhớ thương mãi dáng bà
Đem chuyện ấy hỏi ba
Ba bảo là kỉ niệm...

kí tên : Nguyễn Tấn Tài -0-
 

ngonluanhaymua2006

Thành viên tích cực
#7
Quê và Cha

Cơn mưa ở cuối chân trời
Quê cha mấy thuở lở bồi bến sông
Nguồn xa cổ thụ vời trông
Cha không còn nữa ai mong con về
Đường đời càng bước xa quê
Mối sầu càng lớn . Chân về càng thưa
Chiều nay bất chợt thấy mưa
Bâng khuâng nghe gió lạnh sua nổi hồn...

kí tên : Nguyễn Tấn Tài -0-:2:
 

ngonluanhaymua2006

Thành viên tích cực
#8
Chợt Nghĩ Đi Xe Lôi..!

Về AN GIANG,đi xe lôi
Ghế êm chiễm chệ ta ngồi
Bác tài già còng lưng đạp
Vai trần ướt đẩm mồ hôi

Thong dong như kẻ dạo chơi
Ta về đến chổ đến nơi
Bằng đôi bàn chân kẻ khác
Qua bao nhiêu nẻo đường đời

Giật mình vì được người lôi
Ngẩm ra dở khóc dở cười
Bác tài ơi thôi dừng lại
Tôi xin đi bằng chân tôi...

kí tên : Nguyễn Tấn Tài -0-
 

ngonluanhaymua2006

Thành viên tích cực
#9
Thêm mùa xuân nửa lại về ngang
Nổi buồn xa xứ cứ thêm tăng
Đào rơi thay cánh mai vàng thắm
Lạnh lẻo nơi này thế nắng xuân.

Mẹ hỡi ...Ba ơi! Giờ xa cách
Kỉ niệm ngày xưa vẫn trong ta
Có bánh trưng xanh câu đối đỏ
Đón xuân trong hơi ấm quê nhà.

Ta giờ này tha hương lặng lẽ
Lòng buồn vui biết xẽ cùng ai
Đâu khung trời biết ngày xưa ấy
Cho ta về dẫu thoáng phút giây...

kí tên : Nguyễn Tấn Tài -0-