Thầm lặng
Người đạp xe qua đưởng
Gió đùa vạt áo buôn
Tôi ngồi nhớ thuở còn đi học
Nổi niềm đâu da diết tâm hồn
Một chiều tháng ba hoàng điệp nở vàng
Tôi chia tay mùa thi buồn lặng lẻ
Ngơ ngác lạc loài như con chim nhỏ
Bay xuôi dòng sông mờ mịt bến bờ
Những giấc ngủ nằm co
Những bước đi phấp phỏng
Chỉ còn ước mơ là chưa xạm nắng
Vài nét ngây thơ ngờ nghệch khi cười
Đêm chiêm bao mình áo trắng tinh khôi
Giữa sân trường lung linh mào hoàng điệp
Nghe bạn gọi chợt giật mình thức giất
Nổi bàng hoàng vụng vở rớt vào tim......
kí tên : Nguyễn Tấn Tài -0-
Người đạp xe qua đưởng
Gió đùa vạt áo buôn
Tôi ngồi nhớ thuở còn đi học
Nổi niềm đâu da diết tâm hồn
Một chiều tháng ba hoàng điệp nở vàng
Tôi chia tay mùa thi buồn lặng lẻ
Ngơ ngác lạc loài như con chim nhỏ
Bay xuôi dòng sông mờ mịt bến bờ
Những giấc ngủ nằm co
Những bước đi phấp phỏng
Chỉ còn ước mơ là chưa xạm nắng
Vài nét ngây thơ ngờ nghệch khi cười
Đêm chiêm bao mình áo trắng tinh khôi
Giữa sân trường lung linh mào hoàng điệp
Nghe bạn gọi chợt giật mình thức giất
Nổi bàng hoàng vụng vở rớt vào tim......
kí tên : Nguyễn Tấn Tài -0-