Chào chú và mọi người, đầu tiên cho cháu xin lỗi vì trước khi biết diễn đàn XNC cháu đã nhờ dịch vụ làm giấy tờ cho cháu phỏng vấn, nhà cháu ko quen biết ai và ko rành về việc phỏng vấn nên đã nhờ qua dịch vụ, cháu biết nói đến đây chú sẽ trách cháu, nhưng thật sự lúc này cháu rất cần chú giúp mong chú bỏ ít thời gian giúp cháu đc ko ạ, cháu cãm ơn chú nhiều. Trước khi cháu đăng 2 cuộc pv lên thì cháu xin giải thích về gia đình cháu, trường hợp của cháu có lẽ là phức tạp:
_ Ba cháu mất tích năm 91 và cháu sinh năm 90
_ Mẹ cháu ở VN nhưng ở Nha Trang, còn cháu ở SG, cháu sống cùng với anh chị
_ Ngoài ra cháu có 1 người chị đi diện hôn nhân được 4 năm rồi ạ
Dịch vụ làm giấy tờ cho nhà cháu thì khai cháu chỉ còn mẹ, mẹ là người chu cấp tiền cho cháu học trong suốt quá trình du học, mẹ làm kinh doanh xe gắn máy/20tr tháng, ngoài ra kí hợp đồng với công ty TNHH An Lạc Việt về kinh doanh thiết bị điện dân dụng/50tr tháng, tổng cộng là 70tr/tháng, người bảo trợ là 2 người bạn của chị cháu ở bên Mỹ công việc là thu tiền trong công ty sản xuất quần áo, 1 tháng làm đc 3000$, thật sự mọi tiền bạc đều là chị cháu lo cho cháu, nhưng vì chị đang có cháu nhỏ nên sợ làm income cho cháu thì ko tiện nên nhờ bạn làm, còn về cháu thì học xong 12, chưa tốt nghiệp và học liên thông lên cao đẳng nhưng vì cháu phải tự lo cho mình nên đang học lên năm 2 thì nghĩ ngang để đi làm.
Lần 1 ngày 28/6/2012 vào ô số 3 ông người mỹ tóc vàng:
Me: hello sir
CO: hello
CO: You graduate in 2010 ?
Me: yes
CO: after graduate, what are you doing ?
Me: i'm go to work in restaurant, club, bar.... and i'm a bartender ( vì học chưa xong cao đẳng nên cháu ko dám khai )
CO: What are your parents doing ?
Me: My mother is a business about acessories motorbike and have 70tr a month
CO: And your father ?
Me: He missing in 1991
CO: Oh sorry
CO: Which school will you study in the US
Me: Community College Of Philadelphia
CO: What major
Me: Hospitality Aministration Management
rồi ổng nói 1 tràng cháu nghe ko kịp
=> Fail
Lần thứ 2 ngày 23/7/2012 ô số 2 ông hàn quốc:
vì hẹn pv lúc 9h30 nhưng đợi tới 12h người ta hẹn lại 1h30, 1h15 cháu có mặt thì thấy số thứ tự là ô số 2
CO: Xin chào, phỏng vấn tiếng việt ok
Me: xin chào, xin cãm ơn
CO: Năm nay em làm nghề gì
Me: dạ em làm bartender
CO: năm vừa rồi em làm gì
Me: dạ em cũng đi làm bartender
CO: em có 1 người chị ở uppodape, Philadelphia ?
Me: dạ đúng
CO: 2 năm qua em ko làm gì nhiều ( em ko hiểu ý người ta là ko đi làm nhiều hay là ko học hành nhiều ) em ko có 1 bài kiểm tra, ko có 1 bài thi hay 1 bằng anh văn nào để tôi tin tưởng cấp visa cho em, nói thiệt với tôi đi
Me: dạ em có học cao đẳng 2 năm, nhưng vì em còn nợ môn nên chưa học xong, thật sự lúc đó em ko biết tầm quan trọng của việc học, đến khi đi làm e mới hiểu nếu muốn có lương cao mình phải có kiến thức tốt nên bây giờ em khát khao được đi du học
CO: làm sao cho tôi tin sau khi em học xong thì em sẽ trở lại VN, em đừng lấy lí do mở nhà hàng, mở quán ăn, tôi ko tin đâu
Me: dạ ko, mẹ em ở VN, anh chị em đều có gia đình, em là con út trong nhà, năm nay mẹ 60 gần 65 tuổi rồi, em phải trờ về VN để chăm sóc cho mẹ sau khi em học xong 6 năm thì mẹ cũng hơn 70 tuổi rồi ạ
CO: tôi xin lỗi ko cấp visa cho em được, em phải có cái gì đó thuyết phục tôi, cũng như những LSQ khác thì họ mới cấp visa cho em đc, sorry em.
Me: dạ em cãm ơn.
=> Fail
thật sự lúc này cháu đang bối rối lắm, vì cháu ko biết có nên pv tiếp ko, chỉ còn 1 lần trong năm, vì nghe chú nói nếu rớt 3 lần thì phải đợi tính từ lần thứ 3 đúng 1 năm, cháu ko biết mình fail ở 2 lần pv là chổ nào, và cháu nghe chú chỉ cho nhiều người về trường hợp đi 1 tour tham quan trường bên đó rồi về xin pv là đậu 100%, vậy trường hợp cháu có được ko ạ, và nếu được cho cháu hỏi 1 tour như vậy mình cần phải làm gì, giấy tờ như thế nào và bao nhiêu tiền 1 tour, mong chú tư vấn giúp cháu, xin cãm ơn chú và cháu mong câu tl từ chú !
_ Ba cháu mất tích năm 91 và cháu sinh năm 90
_ Mẹ cháu ở VN nhưng ở Nha Trang, còn cháu ở SG, cháu sống cùng với anh chị
_ Ngoài ra cháu có 1 người chị đi diện hôn nhân được 4 năm rồi ạ
Dịch vụ làm giấy tờ cho nhà cháu thì khai cháu chỉ còn mẹ, mẹ là người chu cấp tiền cho cháu học trong suốt quá trình du học, mẹ làm kinh doanh xe gắn máy/20tr tháng, ngoài ra kí hợp đồng với công ty TNHH An Lạc Việt về kinh doanh thiết bị điện dân dụng/50tr tháng, tổng cộng là 70tr/tháng, người bảo trợ là 2 người bạn của chị cháu ở bên Mỹ công việc là thu tiền trong công ty sản xuất quần áo, 1 tháng làm đc 3000$, thật sự mọi tiền bạc đều là chị cháu lo cho cháu, nhưng vì chị đang có cháu nhỏ nên sợ làm income cho cháu thì ko tiện nên nhờ bạn làm, còn về cháu thì học xong 12, chưa tốt nghiệp và học liên thông lên cao đẳng nhưng vì cháu phải tự lo cho mình nên đang học lên năm 2 thì nghĩ ngang để đi làm.
Lần 1 ngày 28/6/2012 vào ô số 3 ông người mỹ tóc vàng:
Me: hello sir
CO: hello
CO: You graduate in 2010 ?
Me: yes
CO: after graduate, what are you doing ?
Me: i'm go to work in restaurant, club, bar.... and i'm a bartender ( vì học chưa xong cao đẳng nên cháu ko dám khai )
CO: What are your parents doing ?
Me: My mother is a business about acessories motorbike and have 70tr a month
CO: And your father ?
Me: He missing in 1991
CO: Oh sorry
CO: Which school will you study in the US
Me: Community College Of Philadelphia
CO: What major
Me: Hospitality Aministration Management
rồi ổng nói 1 tràng cháu nghe ko kịp
=> Fail
Lần thứ 2 ngày 23/7/2012 ô số 2 ông hàn quốc:
vì hẹn pv lúc 9h30 nhưng đợi tới 12h người ta hẹn lại 1h30, 1h15 cháu có mặt thì thấy số thứ tự là ô số 2
CO: Xin chào, phỏng vấn tiếng việt ok
Me: xin chào, xin cãm ơn
CO: Năm nay em làm nghề gì
Me: dạ em làm bartender
CO: năm vừa rồi em làm gì
Me: dạ em cũng đi làm bartender
CO: em có 1 người chị ở uppodape, Philadelphia ?
Me: dạ đúng
CO: 2 năm qua em ko làm gì nhiều ( em ko hiểu ý người ta là ko đi làm nhiều hay là ko học hành nhiều ) em ko có 1 bài kiểm tra, ko có 1 bài thi hay 1 bằng anh văn nào để tôi tin tưởng cấp visa cho em, nói thiệt với tôi đi
Me: dạ em có học cao đẳng 2 năm, nhưng vì em còn nợ môn nên chưa học xong, thật sự lúc đó em ko biết tầm quan trọng của việc học, đến khi đi làm e mới hiểu nếu muốn có lương cao mình phải có kiến thức tốt nên bây giờ em khát khao được đi du học
CO: làm sao cho tôi tin sau khi em học xong thì em sẽ trở lại VN, em đừng lấy lí do mở nhà hàng, mở quán ăn, tôi ko tin đâu
Me: dạ ko, mẹ em ở VN, anh chị em đều có gia đình, em là con út trong nhà, năm nay mẹ 60 gần 65 tuổi rồi, em phải trờ về VN để chăm sóc cho mẹ sau khi em học xong 6 năm thì mẹ cũng hơn 70 tuổi rồi ạ
CO: tôi xin lỗi ko cấp visa cho em được, em phải có cái gì đó thuyết phục tôi, cũng như những LSQ khác thì họ mới cấp visa cho em đc, sorry em.
Me: dạ em cãm ơn.
=> Fail
thật sự lúc này cháu đang bối rối lắm, vì cháu ko biết có nên pv tiếp ko, chỉ còn 1 lần trong năm, vì nghe chú nói nếu rớt 3 lần thì phải đợi tính từ lần thứ 3 đúng 1 năm, cháu ko biết mình fail ở 2 lần pv là chổ nào, và cháu nghe chú chỉ cho nhiều người về trường hợp đi 1 tour tham quan trường bên đó rồi về xin pv là đậu 100%, vậy trường hợp cháu có được ko ạ, và nếu được cho cháu hỏi 1 tour như vậy mình cần phải làm gì, giấy tờ như thế nào và bao nhiêu tiền 1 tour, mong chú tư vấn giúp cháu, xin cãm ơn chú và cháu mong câu tl từ chú !