Con xin chào Cô/Chú, Anh/Chị trên diễn đàn. Con năm nay 17t đang học lớp 12. Con xin chia sẻ 2 buổi phỏng vấn của bản thân con và xin được góp ý giúp con!
Lần đầu con PV tại TP.HCM 10h20 ngày 25/11/2016 gặp Co người Mỹ. Con apply vào trường Tacoma community college ạ. Cuộc phỏng vấn diễn ra như sau:
- Co: hello. How are you?
- Con: im well, how about you?
- Co: good.
(Con đưa passport và I-20 vào) co xem và chỉ vảo tên trường trên giấy rồi hỏi con làm sao biết trường này.
- Con trả lời bằng tiếng anh: ABC (tên cty con làm dịch vụ ạ) giới thiệu cho con, và con gái của bạn ba mẹ con học ở trường này ạ (con trả lời bằng tiếng anh hết) rồi Co muốn xem học bạ, con đưa học bạ cấp 3 vào. (gpa lớp 10 là 7,1 và lớp 11 là 7,2 ạ).
- Co: em biết gi về trường này.
- Con: it's a public colloge, it was founded in 1965 (Co ra hiệu dừng, đoạn này con vội nên nói nghe lí thuyết quá. Con nghĩ con vấp chỗ này).
- Co: em làm nghề gì (bằng tiếng việt).
- Con: im a student at...high school.
- Co: Ba Mẹ làm nghề gì?
- Con: my parents are business owners. They have a restaurant, a karaoke bar and a hostel.
- Co: có bao nhiêu nhân viên?
- Con: 15
- Co: hỏi cái gì về nhân viên, con nghe không rõ nên con yêu cầu hỏi lại (đoạn này con sợ quá nên yêu cầu bằng tiếng việt) nhưng Co không nói gì mà cho con rớt.
Lần 2 con PV tại HN vào 9h25 sáng 01/12/2016 vì lịch HCM full rồi và con muốn PV cho kịp ngày nhập học bên trường con.
- Con: good morning. (Co không chào con hay nói gì).
- Co: vì sao bạn đến đây (bằng tiếng anh). Lúc này con mất bình tĩnh con nói lung tung không rõ bằng tiếng anh.
- Co: em bao nhiêu tuổi? (bằng tiếng việt).
- Con: i'm 17 years old.
- Co: sao không chờ tốt nghiệp rồi đi?
- Con: finishing high school can be good, I would be close to my friends and my family but I want to go to abroad to improve E skills, making new friends and learn new education system (nhìn Co có vẻ không nghe con nói).
Con hỏi Co có muốn xem học bạ không, Co nói no rồi quay qua đưa giấy trắng. Con hỏi lí do thì chỉ vào tờ giấy.
2 cuộc phỏng vấn đều rất nhanh, bây giờ con hoang mang lắm. Con dự định sẽ apply trường bạn con đang học cũng cùng bang đó. Bên công ty tư vấn bảo con nên đợi ra tết rồi phỏng vấn lại, và cố gắng thi ielts. Con có nên phỏng vấn lại không ạ? Và Cô/Chú, Anh/Chị có thể giúp con xem vấn đề của con ở đâu và nguyên nhân con rớt như thế nào với ạ.
Lần đầu con PV tại TP.HCM 10h20 ngày 25/11/2016 gặp Co người Mỹ. Con apply vào trường Tacoma community college ạ. Cuộc phỏng vấn diễn ra như sau:
- Co: hello. How are you?
- Con: im well, how about you?
- Co: good.
(Con đưa passport và I-20 vào) co xem và chỉ vảo tên trường trên giấy rồi hỏi con làm sao biết trường này.
- Con trả lời bằng tiếng anh: ABC (tên cty con làm dịch vụ ạ) giới thiệu cho con, và con gái của bạn ba mẹ con học ở trường này ạ (con trả lời bằng tiếng anh hết) rồi Co muốn xem học bạ, con đưa học bạ cấp 3 vào. (gpa lớp 10 là 7,1 và lớp 11 là 7,2 ạ).
- Co: em biết gi về trường này.
- Con: it's a public colloge, it was founded in 1965 (Co ra hiệu dừng, đoạn này con vội nên nói nghe lí thuyết quá. Con nghĩ con vấp chỗ này).
- Co: em làm nghề gì (bằng tiếng việt).
- Con: im a student at...high school.
- Co: Ba Mẹ làm nghề gì?
- Con: my parents are business owners. They have a restaurant, a karaoke bar and a hostel.
- Co: có bao nhiêu nhân viên?
- Con: 15
- Co: hỏi cái gì về nhân viên, con nghe không rõ nên con yêu cầu hỏi lại (đoạn này con sợ quá nên yêu cầu bằng tiếng việt) nhưng Co không nói gì mà cho con rớt.
Lần 2 con PV tại HN vào 9h25 sáng 01/12/2016 vì lịch HCM full rồi và con muốn PV cho kịp ngày nhập học bên trường con.
- Con: good morning. (Co không chào con hay nói gì).
- Co: vì sao bạn đến đây (bằng tiếng anh). Lúc này con mất bình tĩnh con nói lung tung không rõ bằng tiếng anh.
- Co: em bao nhiêu tuổi? (bằng tiếng việt).
- Con: i'm 17 years old.
- Co: sao không chờ tốt nghiệp rồi đi?
- Con: finishing high school can be good, I would be close to my friends and my family but I want to go to abroad to improve E skills, making new friends and learn new education system (nhìn Co có vẻ không nghe con nói).
Con hỏi Co có muốn xem học bạ không, Co nói no rồi quay qua đưa giấy trắng. Con hỏi lí do thì chỉ vào tờ giấy.
2 cuộc phỏng vấn đều rất nhanh, bây giờ con hoang mang lắm. Con dự định sẽ apply trường bạn con đang học cũng cùng bang đó. Bên công ty tư vấn bảo con nên đợi ra tết rồi phỏng vấn lại, và cố gắng thi ielts. Con có nên phỏng vấn lại không ạ? Và Cô/Chú, Anh/Chị có thể giúp con xem vấn đề của con ở đâu và nguyên nhân con rớt như thế nào với ạ.