Con mới phỏng vấn sáng nay và đã bị rớt. Con viết hơi dài để trình bày vấn đề của con 1 cách rõ ràng nhất. Năm nay con 25 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học.
-Tình hình tài chính gia đình con tóm tắt như sau: Bố mẹ con già nên hiện nay không làm gì cả, hiện giờ bố con chỉ chơi chứng khoán và mẹ con cho thuê nhà, vì mẹ chỉ cho người nghèo thuê nên tiền thuê nhà không kiếm đươc bao nhiêu. Chủ yếu thu nhập từ sổ tiết kiệm và chứng khoán. Trước đó có mua bán đất đai nên sở hữu được một số tiền trong tài khoản tiết kiệm và một số bất động sản. Mẹ con chia 6 tĩ 770 triệu thành 6 cuốn sổ tiết kiệm để mẹ có thể có tiền lãi hàng tháng. Bất động sản nhà con có 9 sổ đỏ.
-Con tốt nghiệp ĐH hồi cuối tháng 10 năm 2011, con không đi làm, chỉ học thêm tiếng Anh và thi toefl ibt được 76 điểm. Thật sự con đươc nhận vào làm ở 1 công ty, nhưng vì lúc đó con nghĩ con sẽ đi du học nên sợ ký hợp đồng sẽ không đi được.
Quá trình phỏng vấn con không nhớ rõ chi tiết từng câu từng chữ nhưng đại loại như sau:
CO: Where you will go to study?
Con: San Diego, California
CO: What school?
Con: San Diego City College.
CO: Do you have a bachelor degree here?
Con: Yes.
CO: show me your transcripts
Con đưa transcripts xong thì
CO hỏi tiếp: học ngành gì?
Lúc đó con hơi nervous nên tự nhiên nhìn vào bằng rồi con mới trả lời là Information System.
CO nhìn con hỏi: You don't know what you studied?
Con: Yes, I do. I studied Information Technology
CO: What is it?
Con: Is about computers.
CO: Tell me one class you have studied?
Con: C++
CO: What is it about?
Con: is a programming language we study coding and write a program.
CO: Are you working?
Con: No I'm currently not working now. I studied English for my Toefl test after I graduated.
Xong rồi CO nhìn con trừng mắt, you just study English??
Con: Yes
CO: tại sao không đi làm?
Con nói là con không thích cái mà con đã học nên không muốn làm việc trong ngành đó. Con muốn học thêm Graphic Design ở Mỹ.
CO: What your parents do?
Con: My dad is in stock market and my mom does in real estate and leasing houses
Xong rồi con đưa giấy tờ nhà cửa và 6 sổ TK.
CO xem xem xong rồi trả lại giấy tờ rồi nói là con tốt nghiệp ĐH rồi mà đi hoc College là không rõ động cơ, là lãng phí, nghi ngờ mục đích đi du học của con.
Xin chú cho con lời khuyên cũng như những kinh nghiệm và những câu hỏi CO có thể hỏi trong lần phỏng vấn tới. Con xin cảm ơn chú. Con đã book lịch phỏng vấn lần tới vào thu 5 tuần sau ngày 19/7/2012
-Tình hình tài chính gia đình con tóm tắt như sau: Bố mẹ con già nên hiện nay không làm gì cả, hiện giờ bố con chỉ chơi chứng khoán và mẹ con cho thuê nhà, vì mẹ chỉ cho người nghèo thuê nên tiền thuê nhà không kiếm đươc bao nhiêu. Chủ yếu thu nhập từ sổ tiết kiệm và chứng khoán. Trước đó có mua bán đất đai nên sở hữu được một số tiền trong tài khoản tiết kiệm và một số bất động sản. Mẹ con chia 6 tĩ 770 triệu thành 6 cuốn sổ tiết kiệm để mẹ có thể có tiền lãi hàng tháng. Bất động sản nhà con có 9 sổ đỏ.
-Con tốt nghiệp ĐH hồi cuối tháng 10 năm 2011, con không đi làm, chỉ học thêm tiếng Anh và thi toefl ibt được 76 điểm. Thật sự con đươc nhận vào làm ở 1 công ty, nhưng vì lúc đó con nghĩ con sẽ đi du học nên sợ ký hợp đồng sẽ không đi được.
Quá trình phỏng vấn con không nhớ rõ chi tiết từng câu từng chữ nhưng đại loại như sau:
CO: Where you will go to study?
Con: San Diego, California
CO: What school?
Con: San Diego City College.
CO: Do you have a bachelor degree here?
Con: Yes.
CO: show me your transcripts
Con đưa transcripts xong thì
CO hỏi tiếp: học ngành gì?
Lúc đó con hơi nervous nên tự nhiên nhìn vào bằng rồi con mới trả lời là Information System.
CO nhìn con hỏi: You don't know what you studied?
Con: Yes, I do. I studied Information Technology
CO: What is it?
Con: Is about computers.
CO: Tell me one class you have studied?
Con: C++
CO: What is it about?
Con: is a programming language we study coding and write a program.
CO: Are you working?
Con: No I'm currently not working now. I studied English for my Toefl test after I graduated.
Xong rồi CO nhìn con trừng mắt, you just study English??
Con: Yes
CO: tại sao không đi làm?
Con nói là con không thích cái mà con đã học nên không muốn làm việc trong ngành đó. Con muốn học thêm Graphic Design ở Mỹ.
CO: What your parents do?
Con: My dad is in stock market and my mom does in real estate and leasing houses
Xong rồi con đưa giấy tờ nhà cửa và 6 sổ TK.
CO xem xem xong rồi trả lại giấy tờ rồi nói là con tốt nghiệp ĐH rồi mà đi hoc College là không rõ động cơ, là lãng phí, nghi ngờ mục đích đi du học của con.
Xin chú cho con lời khuyên cũng như những kinh nghiệm và những câu hỏi CO có thể hỏi trong lần phỏng vấn tới. Con xin cảm ơn chú. Con đã book lịch phỏng vấn lần tới vào thu 5 tuần sau ngày 19/7/2012