Tự trách móc và tự giận bản thân

Hên_Xui

Thành viên mới
#1
7/9/2018
Thế là chỉ còn 3 ngày nữa tới lượt mình lên thớt đi Phỏng Vấn (10/9/2018) diện F2A Đoàn tụ vợ chồng , với tâm trạng bồi hồi cộng thêm chút lo lắng NHƯNG mà lo lắng ở đây mang tính chất cộng hưởng.
HỠI ÔI!!!!!!!!!“NGÀY ĐI PHỎNG VẤN CŨNG LÀ NGÀY VỢ SINH CON TRAI ĐẦU LÒNG”
Tự nhủ lòng với bản thân phải chuẩn bị mọi thứ thật Tốt từ giấy tờ hồ sơ cho đến tinh thần phải đặt trong tình trạng mức cao nhất, đặc biệt nhất và nếu có tình huống xấu xảy ra trong ngày Phỏng Vấn thì chắc chắn tôi vẫn sẽ nói dối với vợ là đã được chấp nhận ViSa để cô ấy an tâm có động lực mà Sinh.

[FONT=Helvetica, Arial, sans-serif]Và rồi tôi lại có những suy nghĩ tiêu cực. “TÔI TRÁCH MÓC VÀ TỰ GIẬN BẢN THÂN” vì ở Việt Nam tôi có thể chở bà này bà kia đi đẻ hay đi khám thai ( NHÀ CÓ 2 CHỊ GÁI VÀ 3 CHỊ DÂU VÀ MỘT SỐ CHỊ EM HỌ HÀNG) tôi lo chân chạy và hậu cần vòng ngoài . NHƯNG với vợ giờ tôi chỉ biết ngồi nghe ngóng và không làm được gì chỉ biết động viên và an ủi vợ. Thậm chí tiền bạc tôi cũng chưa giúp được gì. Hiện đang có miếng đất bán để chuyển tiền cho cô ấy sinh đẻ NHƯNG :(( lại vào ngay tháng 7 cô hồn này cái tháng mà hạn chế người mua người bán nhất là về Bất Động Sản NÊN tôi đành ngậm ngùi chờ thời cho những ngày kiêng cử của ĐẠO BẠN trôi qua.
TÔI LÀ NGƯỜI CÔNG GIÁO nên chỉ biết cầu nguyện ơn trên cho mọi thứ được thuận lợi. Và nhất là cho 2 mẹ con được mẹ tròn con vuông trong thời gian sinh sắp tới. Việc cần làm là làm sao phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho ngày Phỏng Vấn.
Hiix Biên Hoà Lại có những cơn mưa dầm và khá lạnh tôi xin đốt chút THAN để sưởi ấm. [/FONT]

[FONT=Helvetica, Arial, sans-serif][/FONT]