Tạm biệt Anh 1999

thanhnv

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Tạm biệt Anh 1999

Lại vào bóc tem một cái! Bọn 911 bên này suốt ngày đi lùng bác mà mãi bác vẫn chưa chịu sang đây :) Chúc gia đình bác có chuyến bay bằng an và sớm hội nhập với cuộc sống Mỹ.
 

Delena

Phó đoàn Nghệ Thuật 5
#3
Ðề: Tạm biệt Anh 1999

Một huynh nữa sẽ bay đi...Chúc anh gặp nhiều may mắn,sức khỏe và gia đình tràn đầy hạnh phúc
p/s :Mong rằng những tình cảm giữa anh,em mình mãi không phai,thời gian sẽ minh chứng cho tất cả...."cuộc đời đó có bao lâu mà hờ hững"đúng hem sư huynh,hẹn ngày gặp lại:33::33::103::103:
 

langvuon

khoai nướng
#4
Ðề: Tạm biệt Anh 1999

Hai anh em mình chia tay hôm trước rồi hen, xa xa mấy bữa nay rồi, bây giờ lại sắp gần thêm chút chút nữa. Hic, nhưng không biết có bao giờ gặp mặt lại được không. Thôi dù sao cũng chúc huynh onenainai có một ngày động...... đất hoa chúc zui zẻ :1:
 

Dungphuquoc

Photographer XNC
#6
Ðề: Tạm biệt Anh 1999

Thế là XNC lại mất đi một tay nhậu (Quậy) cừ khôi nữa rồi.
Thôi chúc Bác lên đường Bình An. Vạn sự như ý nhé!
:103::103::103:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#7
Ðề: Tạm biệt Anh 1999

Vui-Buồn, Được-Mất, Hợp-Tan,… cũng thật nhẹ nhàng như những ngày lang thang cùng nhau trên đường phố Sài Gòn và bây giờ đã xa…

Chờ mãi trăng mới tròn
Ngồi thưởng rằm lại tiếc
Giá cứ còn trăng non
Để mai đừng trăng khuyết


Mượn bốn câu thơ này, không nhớ là của ai, gửi tặng bác đọc đỡ buồn khi nào nhớ về “những ngày xưa ấy”...

Chúc chuyến đi bình an và niềm vui, niềm hạnh phúc dạt dào khi “tàu đã vào sân ga” :6:
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#8
Ðề: Tạm biệt Anh 1999

hehehe vậy là phẻ roài, qua đó nhớ cày bù nhe cha :100: Lên đường mạnh giỏi !
 

Lily

Cựu Ban điều hành
#10
Ðề: Tạm biệt Anh 1999

Chúc anh onenainainai đáp chuyến bay bình yên. Chúc anh chị cùng các cháu gặp nhiều may mắn và gặt hái thành công như ý.
:113::113::113::113::113:​
 

Phuoctran

Thành viên mới
#12
Ðề: Tạm biệt Anh 1999

Chuc 1999 lên đường bình an, cùng gia đình hạnh phúc tại quê hương thú hai nhé.
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#13
Ðề: Tạm biệt Anh 1999

ngày trước thì kêu mãi kg đi xức dầu , tới hồi khỏi cần kiw vì chả suốt ngày hỏi " ai kiw tui đóa" đang lên cao trào:24::24::24: xong giờ dzọt là seo , chơi dzị kỳ quá hehe:2::2::2:
 

tuandoan

8 Đoàn !
#14
Ðề: Tạm biệt Anh 1999

Chúc Bác 1999 lên đường mạnh khỏe vui vẽ, hạnh phúc và thành đạt. Các Anh Chị nào nhà ở gần miền Đông Bắc Hoa Kỳ nhớ theo dỏi News thường xuyên mà đề phòng nhé vì nghe đâu Bang Pennsylvania 2 ngày nữa có động đất...
 

nguyenchauanh

Thành viên tích cực
#15
Ðề: Tạm biệt Anh 1999

chúc anh oanhnainainai lên đường bình an nhé!
qua bển gặp các bác ở bển nhớ ngầu lên nha, chớ đừng có nainai..
 

linda

Ban điều hành
#16
Ðề: Tạm biệt Anh 1999

Chúc bác 1999 lên đường bình an và gặp nhiều may mắn trên đất Mỹ nhé.
 
#17
Ðề: Tạm biệt Anh 1999

Chúc 1999 thượng lộ bình an , sao kỳ vậy nè ? quaidan mở hàng động đất khi bay về đến Mỹ , bây giờ tuandoan lại chúc 1999 hai ngày nửa động đất :confused::confused::confused:
vậy thì nên thông báo cho dân Mỹ quanh đó sửa sọan chạy là vừa.
 

Dungphuquoc

Photographer XNC
#18
Ðề: Tạm biệt Anh 1999




Anh đi mạnh giỏi ,hẹn ngày gặp lại :8::8::103::103::103:

Cái dụ này không đánh mà khai hé. Hèn chi, sáng qua thấy bác ấy cứ buồn làm sao ấy...:confused::confused::confused:

Lạy Ông tui ở Chùa này.
l001l001l001
 
Chỉnh sửa cuối:

funnyngo139

Thư ký nhà máy pháo! Ác Ôn...
#19
Ðề: Tạm biệt Anh 1999

Chúc bác 1999 lên đường bình an nhé. Sắp sửa động đất, động giường nữa rùi, đằng ấy bảo trọng nhé hahaha
 
#20
Ðề: Tạm biệt Anh 1999




Anh đi mạnh giỏi ,hẹn ngày gặp lại :8::8::103::103::103:
Nàng Thuyloan ui cho BX hỏi địa danh nơi chàng đang đứng là ở đâu zạ :21::21::21::21::21: hình như không phải Cần Giờ phải hem :100::100::100::100::100: mấy hình bằng chứng này nàng lưu lại là Phỏng Vấn chắc chắn lụm giấy Hồng đó nàng ui :24::24::24::24::24: