Tạm biệt Bình Minh và Trang Dung!

#21
Ðề: Tạm biệt Bình Minh và Trang Dung!

binhminh và trangdung bay chuyến 6h sáng phải không? Chúc hai em lên đường bình an, sớm hội ngộ với bác phuthohoa, ticon, hongtran và tamchi nhe.

p/s: Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Thôi thì nhường đất lại cho tên ăn sợ mập quậy đi binhminh, hehe.
Bình Minh và Hoàng Hôn bay chuyến 3h sáng ngày 5/3 anh ạ! Lo lắng quá nên Hoàng Hôn phát bệnh luôn, nói không ra tiếng, trước giờ ra phi trường còn phải tới chia tay bác sĩ nữa đó! :1:

Hai bạn đi cùng gia đình người em, đã thu xếp được chỗ ở ổn định bên đó rồi. Tụi em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình ở đây, bây giờ chuyển giao tội phạm qua cho tụi anh dẫn độ tiếp đó! Chăm lo cho tụi nhỏ giúp nghe các đại ca :113::113:.
 

chulambi

Thành viên tích cực
#22
Ðề: Tạm biệt Bình Minh và Trang Dung!

Chào VC Binhminh,

Vậy là cũng đến ngày này phải ko? Nhớ mãi ngày đầu tiên gặp nhau, mới là lần đầu thôi nhưng VC bạn cũng đã xem VC mình như bạn thân mà tâm sự tất cả những khó khăn, vất vả trong việc làm giấy tờ và 1 điều mà VC mình luôn cảm mến là ko bao giờ vắng mặt trong những buổi từ thiện và lần nào cũng bạn (nltd) đều rơi những giọt nước mắt thương cho những cảnh đời bất hạnh.

Cầu chúc GĐ bạn luôn gặp những điều tốt đẹp nhất nơi vùng đất mới.

* Hy vọng 1 ngày mình sẽ gặp nhau.
 

luckyseafood

Ban điều hành
#23
Ðề: Tạm biệt Bình Minh và Trang Dung!

Bình Minh và Hoàng Hôn bay chuyến 3h sáng ngày 5/3 anh ạ! Lo lắng quá nên Hoàng Hôn phát bệnh luôn, nói không ra tiếng, trước giờ ra phi trường còn phải tới chia tay bác sĩ nữa đó! :1:

Hai bạn đi cùng gia đình người em, đã thu xếp được chỗ ở ổn định bên đó rồi. Tụi em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình ở đây, bây giờ chuyển giao tội phạm qua cho tụi anh dẫn độ tiếp đó! Chăm lo cho tụi nhỏ giúp nghe các đại ca :113::113:.
Giờ chờ hai phạm nhân BM-TD đến Texas là hongtran dẫn độ về quán nhậu ngay. Anh phuthohoa đâu rồi? Phụ hongtran 1 tay nha.
 

whitecat

Thành viên tích cực
#24
Ðề: Tạm biệt Bình Minh và Trang Dung!

Chúc Anh Chị trưởng đoàn nghệ thuật 4 thượng lộ bình an, sớm ổn định cuộc sống mới & gặp nhiều may mắn nhé.

Qua đất mới lập đoàn nghệ thuật luôn hén :6::113:
 

vinh truong

Thành viên mới
#25
Ðề: Tạm biệt Bình Minh và Trang Dung!

Chúc vợ chồng anh chị sớm hoà nhập cuộc sống nơi đất mỹ.good luck nhé.
 

TaoDi

Thành viên mới
#26
Ðề: Tạm biệt Bình Minh và Trang Dung!

Xin cảm ơn sự quan tâm, lo lắng của ACE trên diễn đàn. Đặt chân lên đất lạ, quê người mà nhận được bao lời hỏi thăm từ mọi người, VC BM thấy lòng rất ấm cúng, bớt đi phần lạnh lẽo ở cái bang vốn trước khi sang nghe mọi người nói là nóng lắm, mà thật ra, tối đầu tiên ngủ trên đất Houston (nói thứ Bảy 5/3- giờ Texas), nhiệt độ bên ngoài cũng đã là mười mấy, không có máy heat thì thật là vất vả đối với những đứa con di dân từ miền Nam VN quanh năm nắng, nóng. laylaylay

Bắt đầu từ đây, bao chông gai, lạ lẫm, bao điều mới mẻ, khác biệt sẽ từ từ xuất hiện. Gia đình BM tự nhủ phải cố gắng đoàn kết, cố gắng đồng tâm hiệp lực, vượt qua những thử thách ban đầu nơi miền đất mới.

Thân ái.
 

ximuoi

Thành viên tích cực
#27
Ðề: Tạm biệt Bình Minh và Trang Dung!

Xin cảm ơn sự quan tâm, lo lắng của ACE trên diễn đàn. Đặt chân lên đất lạ, quê người mà nhận được bao lời hỏi thăm từ mọi người, VC BM thấy lòng rất ấm cúng, bớt đi phần lạnh lẽo ở cái bang vốn trước khi sang nghe mọi người nói là nóng lắm, mà thật ra, tối đầu tiên ngủ trên đất Houston (nói thứ Bảy 5/3- giờ Texas), nhiệt độ bên ngoài cũng đã là mười mấy, không có máy heat thì thật là vất vả đối với những đứa con di dân từ miền Nam VN quanh năm nắng, nóng. laylaylay

Bắt đầu từ đây, bao chông gai, lạ lẫm, bao điều mới mẻ, khác biệt sẽ từ từ xuất hiện. Gia đình BM tự nhủ phải cố gắng đoàn kết, cố gắng đồng tâm hiệp lực, vượt qua những thử thách ban đầu nơi miền đất mới.

Thân ái.
XM thân chúc BM, TD và các cháu mau hội nhập với cuộc sống mới. Chúc mọi điều tốt đẹp đến với gd BM.

XM
 

Lily

Cựu Ban điều hành
#28
Ðề: Tạm biệt Bình Minh và Trang Dung!

Chào Binh MinhTrang Dung,
Hai bạn và gia đình giữ gìn sức khỏe nhé. Nếu tiện, TD nhắn tin số phone cho mình đi, sẽ gọi cho bạn.
Thân ái.
 

luckyseafood

Ban điều hành
#29
Ðề: Tạm biệt Bình Minh và Trang Dung!

8 giờ tối nay, hongtran điện thoại cho BM-TD, úi trời 2 em này chỉ ở cách mình có ... 1 mile thôi.

Lái xe đến nhà BM-TD, ôm ... hôn ... thắm thiết như những người thân bao ngày xa cách, sau đó là một tràng tâm sự, lai rai vài lon với cà 2 VC, hẹn cuối tuần gặp lại chở đi chơi cho biết khu Bellaire - HK4.

Vậy là thêm thành viên XNC đặt chân bình yên trên đất Mỹ này, hy vọng
là thế.
 

TaoDi

Thành viên mới
#30
Ðề: Tạm biệt Bình Minh và Trang Dung!

Đúng là dân mới tập làm cowboy cho nên còn lịch sự gớm, mình đã chạy ẩu chận đầu thế mà còn hưởng được lời sorry nữa chứ ???? quây kiếng xe xuống gọi đại BinhMinh, đúng y chang không sai tý nào, vài lời thăm hỏi hẹn dịp khác gặp. Trái đất tròn, không hẹn mà cũng được diện kiến bạn bè XNC. :113::113::113:
Cả đám đang lũ khũ, khệ nệ mang mấy túi đồ vừa mua được từ siêu thị Mỹ Hoa ở góc đường Bellaire-Synott thì tự nhiên có điện thoại reng. BM đang loay hoay lấy điện thoại thì thấy có một cowboy Texas thứ thiệt, chễm chệ trên chiếc van chạy xe vào entrance, hạ kiếng xe xuống rồi gọi đúng tên "cúng...cháo" của mình. Nghe hết hồn! Đến khi "chàng" cất giọng oanh vàng thì mới biết trước mặt mình là đại ca PTH nổi tiếng vui nhộn, trào phúng, tiếu lâm... (Trước đó, "thổ địa" đất Texas và BM đã có trò truyện trước qua điện thoại khi BM mới đặt chân sang Houston nhưng chưa từng gặp mặt).

Cảm ơn anh PTH đã cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích, hướng dẫn, chỉ dẫn tận tình những điều mà những người như gia đình BM chắc chắn còn rất bỡ ngỡ, lúng túng v.v...

Cũng xin được cảm ơn sư huynh Hongtran, một đàn anh vốn là một trong những người đã giúp ích rất nhiều cho gia đinh BM trong giai đoạn chuẩn bị nộp hồ sơ ở VN, nay lại được anh trai đáo giá đến nhà chơi, lai rai, rồi truyền lại những kinh nghiệm hữu ích cho những người dân nhập cư vừa chập chững đặt chân lên vùng đất mới.

BM cũng rất mong có dịp được gặp gỡ với các đàn anh, các sư phụ, huynh trưởng cùng các ACE thành viên diễn đàn tại TP Houston còn rất mơi mẻ đ/v gia đình BM.
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#31
Ðề: Tạm biệt Bình Minh và Trang Dung!

Lúc trưa này đưa mấy nhỏ đi học về, chạy trên đường Beillare tình cờ thấy 2 tên cowboys và 3 cô cowgirls thả bộ trên đường, nhìn đoán là người mới gia nhập nhóm cowboy Texas quen quen, cho chắc ăn vừa quây đầu xe lại vừa bấm phone gọi, cả nhóm đứng ngay lại lụt túi lấy phone ra, biết mình đoán đúng rồi, thế là quẹo ngay vào chận đầu. Đúng là dân mới tập làm cowboy cho nên còn lịch sự gớm, mình đã chạy ẩu chận đầu thế mà còn hưởng được lời sorry nữa chứ ???? quây kiếng xe xuống gọi đại BinhMinh, đúng y chang không sai tý nào, vài lời thăm hỏi hẹn dịp khác gặp. Trái đất tròn, không hẹn mà cũng được diện kiến bạn bè XNC. :113::113::113:
BM hắn mà ở lâu một chút dám hắn móc chai bia độp bác một phát vì tội dám chặn đầu hắn :21::21::21:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#32
Ðề: Tạm biệt Bình Minh và Trang Dung!

.....
BM cũng rất mong có dịp được gặp gỡ với các đàn anh, các sư phụ, huynh trưởng cùng các ACE thành viên diễn đàn tại TP Houston còn rất mơi mẻ đ/v gia đình BM.
hehehe, xuống núi rổi hả :101: có mong "được gặp gỡ" với mấy tay ở bang khác hông dzậy :10:
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#33
Ðề: Tạm biệt Bình Minh và Trang Dung!

hehehe, xuống núi rổi hả :101: có mong "được gặp gỡ" với mấy tay ở bang khác hông dzậy :10:
H6om qua anh nhận được cuộc gọi của e nhưng mà là voice mail nên ko có số để gọi lại. Có gì cho a số há.
 

TaoDi

Thành viên mới
#34
Ðề: Tạm biệt Bình Minh và Trang Dung!

BM hắn mà ở lâu một chút dám hắn móc chai bia độp bác một phát vì tội dám chặn đầu hắn :21::21::21:
Ở VN thì còn dám móc đạn Ken ra chơi! :21::21::21: Qua đây, "hổng" biết chơi đạn gì vì ở Mỹ này cơ man nào là "kính thưa các loại...đạn", thôi thì đủ kiểu. Đang định bữa nào rước dzề anh 333 xuất khẩu lon cao mà qua bên này mới được thấy :43::43::43:
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#35
Ðề: Tạm biệt Bình Minh và Trang Dung!

Ở VN thì còn dám móc đạn Ken ra chơi! :21::21::21: Qua đây, "hổng" biết chơi đạn gì vì ở Mỹ này cơ man nào là "kính thưa các loại...đạn", thôi thì đủ kiểu. Đang định bữa nào rước dzề anh 333 xuất khẩu lon cao mà qua bên này mới được thấy :43::43::43:
Hôm tuần trước có 1 đại ca HO qua đây năm 1994 phone cho anh kêu tới sửa giùm máy tính. Anh tới sau khi lưu lại hết dữ liệu xong anh restore lại bản gốc Win7 theo máy. Đại ca khoái quá rủ rê anh nhậu rồi hãy về. Bửa đó ổng đãi anh lòng luộc chắm nước mắm tiêu chanh (mua mắm tôm đi xa lắm) với ốc len xào dừa, cha nội này làm món ốc len xào dừa ngon thiệt không kém gì mấy quán ốc ở SG à nhe. Bia thì ổng để trong nhà đủ loại nhưng anh chọn bia Sài Gòn đỏ (bia này có bán ở chợ VN và chợ Hàn quốc). Uống bia SG đỏ giống như lâu lâu ta về ta tắm ao ta một bửa để nhớ lại hồi ở VN ngồi lề đường ở quán ốc Xuân với mấy anh em chiến hữu. Mới đó mà giờ mỗi người 1 tiểu bang rồi.
 

truongduyduc

Thành viên mới
#36
Ðề: Tạm biệt Bình Minh và Trang Dung!

Vạn sự khởi đầu nan, chúc gia đình BM& TD mau chóng hòa nhập nơi quê hương mới.
 
C

CuteGirlVN

Guest
#37
Ðề: Tạm biệt Bình Minh và Trang Dung!

Chúc Vợ chồng Anh BinhMinh thượng lộ bình an
 
Last edited by a moderator:

Trunghai

Thành viên tích cực
#38
Ðề: Tạm biệt Bình Minh và Trang Dung!

Hôm tuần trước có 1 đại ca HO qua đây năm 1994 phone cho anh kêu tới sửa giùm máy tính. Anh tới sau khi lưu lại hết dữ liệu xong anh restore lại bản gốc Win7 theo máy. Đại ca khoái quá rủ rê anh nhậu rồi hãy về. Bửa đó ổng đãi anh lòng luộc chắm nước mắm tiêu chanh (mua mắm tôm đi xa lắm) với ốc len xào dừa, cha nội này làm món ốc len xào dừa ngon thiệt không kém gì mấy quán ốc ở SG à nhe. Bia thì ổng để trong nhà đủ loại nhưng anh chọn bia Sài Gòn đỏ (bia này có bán ở chợ VN và chợ Hàn quốc). Uống bia SG đỏ giống như lâu lâu ta về ta tắm ao ta một bửa để nhớ lại hồi ở VN ngồi lề đường ở quán ốc Xuân với mấy anh em chiến hữu. Mới đó mà giờ mỗi người 1 tiểu bang rồi.
Khỏe không anh Thanhnv! vậy là vui rồi, bên em ít người Việt lắm, với lại lạnh giá, mưa quanh năm cho nên buồn và ít ra đường he he thôi cũng ráng thôi, chúc anh và gia đình khỏe .

Anh hongtran! vui rồi hén có chiến hữu cận bên nhe, chúc anh khỏe .

Binhminh và trangdung, chúc hai bạn vui .....:21::21::21::21::21::21: nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, trangdung coi chừng binhminh ... đi dạo các quán Bar đó nhe .
 

sontran

Thành viên tích cực
#39
Ðề: Tạm biệt Bình Minh và Trang Dung!

xátẽhóu
[/Uchao a chi bm va td nha, 25 nay e cung di qua do,gd e ben do cung o tp houston texas ne e mong qua do duoc gap a chi de duoc tam su nha,chuc a chi suc khoe.
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#40
Ðề: Tạm biệt Bình Minh và Trang Dung!

Khỏe không anh Thanhnv! vậy là vui rồi, bên em ít người Việt lắm, với lại lạnh giá, mưa quanh năm cho nên buồn và ít ra đường he he thôi cũng ráng thôi, chúc anh và gia đình khỏe .

Anh hongtran! vui rồi hén có chiến hữu cận bên nhe, chúc anh khỏe .

Binhminh và trangdung, chúc hai bạn vui .....:21::21::21::21::21::21: nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, trangdung coi chừng binhminh ... đi dạo các quán Bar đó nhe .
Hi trunghai

trunghai voi chulambi khoẻ không? Nói vậy thôi, chứ anh không ở gần khu người Việt. Muốn tới khu người Việt ở đông đúc thì phải lên gần chỗ anh thangtran (tức anh khacvinh) ở khu Eden. Chỗ này cách chỗ anh ở khoảng 1h chạy xe. Bên trunghai trời đỡ lạnh chưa? bên này bắt đầu tiết xuân rồi nên cũng ấm áp dễ chịu. Anh em bây giờ mỗi người một phương, thôi thì rảnh cứ vô topic mà say hello nhau cho biết tình hình nhe :1::1::1: