Tặng các anh chị em miền tây

Trunghai

Thành viên tích cực
#1
Em rời miền Tây mây buồn giăng lối
Con đò nghèo giận dỗi chẳng tiễn chân
Lục bình bâng khuâng níu chân người ở lại
Hương hoa nhài phai trên tóc người đi

Em rời miền tây đôi vai gầy run rẩy
Cơn mưa chiều thâm lạnh ướt lòng ai
Hay mưa buồn, mưa trách lòng ai phai
Như thầm trách chiếc áo vội trao hồi xưa ấy

Em rời miền tây tiếc không cây cầu đã gãy?
Điệu lý nào một thưở mình cho nhau
Văng vẳng đâu đây ai hát lý qua cầu
Ơi hởi thương nhau ...sông sâu em cũng lội
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Tặng các anh chị em miền tây

Con nước lớn ròng , bên đông con nước nổi
Em đi rồi bông Điên Điển cũng vàng hơn
Chẳng còn ai nói giận nói hờn
Câu hò cũ bến sông chiều xa lắm
Lúc chia tay !
Thương nhau lắm... nhưng ! tay chẳng kịp cầm
Lời dặn dò nữa phần lo ..nữa phần trách
Hôm nay về ...em lại là khách
Em chẳng còn trách ! như lần đầu về làm dâu
" Quê anh ... đâu đâu củng bùn lầy "
Rồi đưa tay vai gầy anh em tựa lấy
Nhắc chuyện xưa ...thôi kể mấy cho vừa
Buổi cơm trưa tiển đưa
Không biết ? có vừa miệng " khách "
Đưa em về bên kia bờ con rạch
Anh chỉ hỏi thầm ..." bao lâu nữa em về chơi "
 

phiden

Thành viên tích cực
#3
Ðề: Tặng các anh chị em miền tây

Mới nhận được thư mời PV vui qúa xá Trung Hải làm tặng tui bài thơ đi Mai xuống sg tui mời Trung Hải uống càfơ nha.Ừ lai rai củng ok ha ha ha
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#4
Ðề: Tặng các anh chị em miền tây

Mới nhận được thư mời PV vui qúa xá Trung Hải làm tặng tui bài thơ đi Mai xuống sg tui mời Trung Hải uống càfơ nha.Ừ lai rai củng ok ha ha ha
Có sức lai rai không dậy đại ca :43:
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#5
Ðề: Tặng các anh chị em miền tây

Mới nhận được thư mời PV vui qúa xá Trung Hải làm tặng tui bài thơ đi Mai xuống sg tui mời Trung Hải uống càfơ nha.Ừ lai rai củng ok ha ha ha
-he..he...anh thích bài nào cứ lấy ..còn tặng anh thì khi nào gặp trunghai tặng vậy . từ nay qnh phiden cũng dừng bước giang hồ rồi nhé
-DỪNG BƯỚC GIANG HỒ

Dừng bước giang hồ dạ ngẫn ngơ
Lầu xanh rèm kín ca kỹ chờ
Ruồng bỏ mấy nàng bên phố chợ
Lưng kèm bầu rượu , nách bầu thơ

Lầu xanh ca kỹ nhớ ta không
Bên hông chợ nợ ả chưa chồng
Hết thời hai tay quơ túi rỗng
Xách bầu mua rượu chẳng người đong

Đêm về khó ngủ bạn với thơ
Gác tay lên trán mộng đang chờ
Viết vội câu thơ chờ người đọc
Hâm bầu rượu nhạt đợi tri âm
 

kimtuyet

Thành viên tích cực
#6
Ðề: Tặng các anh chị em miền tây

dừng bươc giang hồ hay lắm co ý nghĩa