Tặng các anh chị em ..miền trung

Trunghai

Thành viên tích cực
#1
TIN BẢO XA
Hôm nay trời nam sao mưa lớn
Nước ngập đường
Hoa lá rụng tả tơi
Đứng bên hiên ...ruột gan rối tơi bời
Nơi xa ấy... miền trung đang có bão

Tin bão xa !
Quê nhà như tỉnh giấc
Người mẹ già tất bật giục con đi
Tay rung rung ... ôm chặt mấy gói mì
Nhà chẳng còn gì !
Khi lúa còn chưa kịp gặt
Mắt mẹ khô - khi nước nhấp nhô qua ngon lúa
Đã bao mùa nhà không có lúa trữ đông
Gió từng cơn như xé giực trong lòng
Nước biển mêng mông , nát lòng dân khúc ruột

Suốt một thời chiến tranh !
Vết thương chưa kịp lành
Trời sao đành !
Gieo bao nỗi tan thương
Ta ly hương và nhiều kẻ cũng ly hương
Nhưng tấm lòng luôn thương về quê mẹ

Có ai về miền trung cho tôi xin gởi
Một đôi dòng ... như tấm lòng của riêng tôi
Hay ở đâu dù một đất nước xa xôi
Xin chia xẻ .. người ơi !
Miền trung... một khúc ruột
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Tặng các anh chị em ..miền trung

Nơi tôi sinh ra
Mẹ bảo ở miền Trung
Nơi nắng gió và nhiều vất vả
Trước khi có tôi
Cơm cà mẹ hai buổi
Có những ngày nắm muối chút vừng đen
Buổi tối lem nhem bên ngọn đèn leo lét
Chờ cha về dọn bữa có cá khô
Dòng đời nhấp nhô
Thăng trầm vinh nhục
Ngửa mặt với đời Cha lặn lội mưu sinh
Mẹ nặng mang
Một hy vọng trong mình
Đó là tôi , một chồi non cha mẹ hằng mong ước
Khi tôi sinh ra
Mẹ Cha càng vất vả
Dành cho tôi tất cả trọn niềm thương
Người chỉ đường , nâng tôi khi ngã vấp

Ôi thời gian nghiệt ngã
Giờ Mẹ già Cha cũng đã đi xa
Giờ đà Tôi đã có gia đình
Rồi lại lo cho đứa con xinh
Có lúc suy nghĩ mà giật mình
..." Cha mẹ ơi con đã làm gì cho người "
Trong giấc mơ CHa cười " con Làm được nhiều hơn tất cả"

" Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha "
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#3
Ðề: Tặng các anh chị em ..miền trung

Anh ơi ! nước lại về Miền Trung ,
Đau thương cũng theo tới
Em ơi !Cả một đời ky cóp
Nay theo dòng nước dữ ra đi
Chi ơi! có giữ được lại gì ?
Ngoài đau thương và mất mát
Giọng bé khóc như lạc..,
Ôi mất mẹ rồi còn đâu
Bãi lúa đâu ? nương dâu đâu ?
Cánh đồng chồng chất nỗi sầu
Người nắm dưới mộ sâu ..đâu rồi nơi chôn cất
Người sống chật vật tìm chổ nương thân
Những khuôn mặt thất thần sau cơn sinh tử
Cái chết được báo trước
Đến từ trời ...
Đến từ dòng sông hiền hòa nay bỗng dữ
Con mất cha , ông bà không còn cháu
Nỗi đau này chia sẻ cùng ai ?
Tội cho em , tội cho những mầm sống tương lai
Không biết rồi sẻ ra sao khi ngày mai còn chưa biết
Hay rồi sẻ có cảnh ly biệt
Chia tay nhau đi tim nơi đất sống
Tay bế tay bồng , tờ vé số kiếm cơm
Đau thương này ai ơi xin chia bớt
Một chút lòng là một chút vơi nỗi đau