THAN chút coi

langvuon

khoai nướng
#21
Ðề: THAN chút coi

Xe bể mông đít vẫn cứ mê!
Không mau tỉnh giấc lái xe về,
Tìm tiệm sửa xe nào gần nhất,
Khi trả xong tiền tỉnh giấc mê!
Bể mông ra phố chẳng ai chê
Lắm kẻ đằng sau ngó mới phê
Để vốn theo mùa Euro cup
Khi vào chung kết sắm Rolls-Royce
 

Mi@Fa

Thành viên tích cực
#22
Ðề: THAN chút coi

Bể mông ra phố chẳng ai chê
Lắm kẻ đằng sau ngó mới phê
Để vốn theo mùa Euro cup
Khi vào chung kết sắm Rolls-Royce
Khi vào chung kết sắm Roll-Royce,
Lỡ ngựa về ngược trắng tay rồi!
Không lẽ chờ qua mùa World Cup
Tiếp tục theo đuổi mộng Roll-Royce?
 

lydao

Cựu Ban điều hành
#23
Ðề: THAN chút coi

@: Chị Lydao hiểu sai ý của Khoai rồi nhé, nó có dấu phảy giữa 2 câu đó. Ý K thế này

Lang thang khắp nẻo bước lê thê
Vườn cũ nhà xưa nay vắng hoe
Đâu đó như còn vang tiếng trẻ
Dám leo hàng dậu hái xoài, me

Mơ đến ngày xưa bên lũy tre
Tưởng như mình mới bước chân về
Thu sang lần nữa một năm chẵn
Ngân mãi trong lòng.. nhung nhớ ghê

Hihihi, sorry Bác K nha, thì ra là thế đùa chút thôi mà, đừng giận nhé, tặng Bác nè

Thì thầm gió bảo với làn mây
Ra thế ta là bạn chung thầy
Là chung trường lớp ngày mai ấy
Thế mà cứ ngỡ....lá me bay

Đùa vui gió giỡn với làn mây
Chút chút gió lại thổi mây bay
Thôi cứ vui đùa như mây, gió
Mà đời vẫn đẹp đến hôm nay
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#24
Ðề: THAN chút coi

Hehe

Thả hồn theo gió giữa đêm hè
Phượng tím ven đường ngỡ sắc me
Buông lá bay bay chiều ngõ vắng
Cầm tay ta lại dắt nhau về

Đang ngồi dệt mộng gió se se
Số tới đưa vào lộn số de
Tỉnh giấc mơ nồng.. thôi đã trễ
Thế là tan nát một đời … xe
Hehe

Xuân chưa đã hết, ngỡ đâu hè
Giữa phố Cali tưởng gốc me
Thả giấc mơ bay vào cõi lạc
Miên man ve vuốt lúc em về

Môi hôn, mủi hít, lại tay se
Cần số kéo vào nghe sướng de
Một phút lên tiên... thì cũng đáng
Xá gì chỉ nát cái... mông xe :6: