Xin chào anh,
Đang lang thang trên mạng và VietAbroader để tìm cách giải quyết trường hợp của mình thì em đọc được bài của anh. Bây giờ em chẳng biết tương lai mình sẽ ra sao, cũng chỉ biết hỏi han khắp nơi về vấn đề của mình, nên nếu em có làm phiền mong anh bỏ qua.
Cuối tuần vừa rồi, em mắc phải một sai lầm lớn. Em kéo chuông cứu hỏa ở chỗ em ở. Không phải vì em cố tình muốn kéo chuông cứu hỏa mà chỉ vì tính em hay tò mò, táy máy, tự nhiên ngứa tay ngứa chân muốn chạm vào cái chuông đấy. Em bị bắt và charge vì tội False Alarm --- Misdemeanor A ở Texas (em đang học ở UT Dallas). Điều em ko biết là mình có thể giải quyết chuyện này thế nào. Em mới chỉ là freshman, sang đây học đc 7 tháng. Em muốn về Việt Nam hè này vì bố mẹ đều đã già và chắc chắn ko chấp nhận em không về vài năm. Nhưng nếu em về, có thể sẽ ko bao giờ được chấp nhận visa quay trở lại.
Không biết anh có lời khuyên nào dành cho em ko? Vụ việc của em cũng chưa ra tòa, nên em ko biết kết cục sẽ thế nào.
Em cũng attach 1 file em mang cho attorney của trường em xem qua để tìm hiểu về trường hợp của em. Em viết vội, mong anh thông cảm và đọc nó.
Xin cảm ơn anh,
Đức Đàm
Đang lang thang trên mạng và VietAbroader để tìm cách giải quyết trường hợp của mình thì em đọc được bài của anh. Bây giờ em chẳng biết tương lai mình sẽ ra sao, cũng chỉ biết hỏi han khắp nơi về vấn đề của mình, nên nếu em có làm phiền mong anh bỏ qua.
Cuối tuần vừa rồi, em mắc phải một sai lầm lớn. Em kéo chuông cứu hỏa ở chỗ em ở. Không phải vì em cố tình muốn kéo chuông cứu hỏa mà chỉ vì tính em hay tò mò, táy máy, tự nhiên ngứa tay ngứa chân muốn chạm vào cái chuông đấy. Em bị bắt và charge vì tội False Alarm --- Misdemeanor A ở Texas (em đang học ở UT Dallas). Điều em ko biết là mình có thể giải quyết chuyện này thế nào. Em mới chỉ là freshman, sang đây học đc 7 tháng. Em muốn về Việt Nam hè này vì bố mẹ đều đã già và chắc chắn ko chấp nhận em không về vài năm. Nhưng nếu em về, có thể sẽ ko bao giờ được chấp nhận visa quay trở lại.
Không biết anh có lời khuyên nào dành cho em ko? Vụ việc của em cũng chưa ra tòa, nên em ko biết kết cục sẽ thế nào.
Em cũng attach 1 file em mang cho attorney của trường em xem qua để tìm hiểu về trường hợp của em. Em viết vội, mong anh thông cảm và đọc nó.
Xin cảm ơn anh,
Đức Đàm