Từ lâu chưa gửi mẹ thư tay
Mẹ vẫn chờ tin với tháng ngày
Vơi nhớ thương con vào nét chữ
Mẹ cầm tay dạy viết tròn ngay
Sài gòn, ngày tám tháng năm tây
Chưa viết được gì mắt đã cay
Con chữ ngày xưa giờ gãy nét
Đâu còn có mẹ lúc cầm tay
Nhớ lời mẹ kể chuyện ngày xưa
Chập chững con đi dưới tán dừa
Những bước đầu đời tay vịn mẹ
Bất ngờ mẹ thả tưởng như chưa
Bây giờ lúc ngủ vẫn hay mơ
Thấy mẹ cười vui khi bé thơ
Bập bẹ mấy lời con tập nói
Đầu tiên gọi mẹ lúc bi bô
Lá thư chưa viết giữ trên tay
Gửi mẹ trong ngày Mother’s Day
Nét chữ con thơ từ thuở ấy
Sài gòn, ngày tám tháng năm tây
Kính tặng mẹ THE, HUYNH THI (Westminster CA)
Mẹ vẫn chờ tin với tháng ngày
Vơi nhớ thương con vào nét chữ
Mẹ cầm tay dạy viết tròn ngay
Sài gòn, ngày tám tháng năm tây
Chưa viết được gì mắt đã cay
Con chữ ngày xưa giờ gãy nét
Đâu còn có mẹ lúc cầm tay
Nhớ lời mẹ kể chuyện ngày xưa
Chập chững con đi dưới tán dừa
Những bước đầu đời tay vịn mẹ
Bất ngờ mẹ thả tưởng như chưa
Bây giờ lúc ngủ vẫn hay mơ
Thấy mẹ cười vui khi bé thơ
Bập bẹ mấy lời con tập nói
Đầu tiên gọi mẹ lúc bi bô
Lá thư chưa viết giữ trên tay
Gửi mẹ trong ngày Mother’s Day
Nét chữ con thơ từ thuở ấy
Sài gòn, ngày tám tháng năm tây
Kính tặng mẹ THE, HUYNH THI (Westminster CA)
Chỉnh sửa cuối: