Monday, August 09, 2010
Dân Huỳnh/Người Việt
Anh Ðinh Pham, cư dân lâu năm ở Bolsa... muốn tìm việc làm, bất cứ việc gì! “Hễ có việc làm là được.”
Anh Ðinh hiện độc thân, thất nghiệp từ bảy tháng nay, và theo thời gian, khó khăn chồng chất dần lên. Trước đây, anh Ðinh làm việc ở hãng xe hơi Mitsubishi, anh cho biết “đã lên nhiều website tiếng Anh để tìm việc làm, và kể cả website tìm việc làm của sở thất nghiệp... Tất cả đều thất bại.”
Cách đây 5 năm, Ðinh Pham tốt nghiệp ngành nhiếp ảnh photography của Orange Coast College, nhưng “thật khó khăn để tìm được công việc với mảnh bằng này.”
Mộng của Ðinh hồi mới ra trường là tìm một công việc đúng nghĩa cho niềm đam mê nghệ thuật. Cuộc sống không bao giờ như ý, anh phải làm việc ở hãng xe hơi để kiếm sống... Công việc “cơm áo” ấy cũng không kéo dài lâu, Ðinh lại mất việc chỉ sau 2 năm.
Anh Ðinh Pham tâm sự: “Tôi ra trường với nghề photography, là nghề mà tôi đam mê từ nhỏ ... Thế mà, chẳng bao giờ tôi có điều kiện thực hiện và làm nghề mình thích. Cho đến nay, vẫn chưa ai nhận tôi làm việc. Có lúc, tôi dự định mở một studio chụp ảnh, nhưng lại không đủ điều kiện... Nghệ thuật trong thời buổi kinh tế khó khăn này, quả thật là khó kiếm việc.”
“Theo tôi, với hoàn cảnh hiện nay, hạnh phúc là được làm công việc đúng nghề mình thích, dù có ít tiền cũng được!” Anh buột miệng. “Học để ra trường tốt nghiệp là chuyện đã khó, tìm được công việc như ý mình chắc còn khó hơn trăm ngàn lần... Thời kinh tế xuống dốc là vậy!”
Ðộc giả có thể liên lạc Ðinh Pham ở số điện thoại (714) 548-5442.
Dân Huỳnh/Người Việt
Anh Ðinh Pham, cư dân lâu năm ở Bolsa... muốn tìm việc làm, bất cứ việc gì! “Hễ có việc làm là được.”
Anh Ðinh hiện độc thân, thất nghiệp từ bảy tháng nay, và theo thời gian, khó khăn chồng chất dần lên. Trước đây, anh Ðinh làm việc ở hãng xe hơi Mitsubishi, anh cho biết “đã lên nhiều website tiếng Anh để tìm việc làm, và kể cả website tìm việc làm của sở thất nghiệp... Tất cả đều thất bại.”
Cách đây 5 năm, Ðinh Pham tốt nghiệp ngành nhiếp ảnh photography của Orange Coast College, nhưng “thật khó khăn để tìm được công việc với mảnh bằng này.”
Mộng của Ðinh hồi mới ra trường là tìm một công việc đúng nghĩa cho niềm đam mê nghệ thuật. Cuộc sống không bao giờ như ý, anh phải làm việc ở hãng xe hơi để kiếm sống... Công việc “cơm áo” ấy cũng không kéo dài lâu, Ðinh lại mất việc chỉ sau 2 năm.
Anh Ðinh Pham tâm sự: “Tôi ra trường với nghề photography, là nghề mà tôi đam mê từ nhỏ ... Thế mà, chẳng bao giờ tôi có điều kiện thực hiện và làm nghề mình thích. Cho đến nay, vẫn chưa ai nhận tôi làm việc. Có lúc, tôi dự định mở một studio chụp ảnh, nhưng lại không đủ điều kiện... Nghệ thuật trong thời buổi kinh tế khó khăn này, quả thật là khó kiếm việc.”
“Theo tôi, với hoàn cảnh hiện nay, hạnh phúc là được làm công việc đúng nghề mình thích, dù có ít tiền cũng được!” Anh buột miệng. “Học để ra trường tốt nghiệp là chuyện đã khó, tìm được công việc như ý mình chắc còn khó hơn trăm ngàn lần... Thời kinh tế xuống dốc là vậy!”
Ðộc giả có thể liên lạc Ðinh Pham ở số điện thoại (714) 548-5442.