Tuy đề tài này đã được nhiều ACE đi trước hướng dẫn !!! nhưng với mình vẫn có những vui buồn chia sẽ cùng ACE xem chơi vì hôm nay"Tôi đi chích ngừa"
sáng nay như đã báo trước với thằng nhóc nhà mình và BX dậy sớm đi chích ngừa....mới 5h30 sáng tôi làm náo động cả nhà "dậy ,dậy đi sớm về sớm "
Dẫn xe ra khỏi nhà cả gia đình 40 Nguyễn văn Trổi trực chỉ ,đến nơi nhìn đồng hồ thiếu 15 phút 6h ,đưa mắt đảo 1 vòng thị sát thì có khoảng 5 người "việt kiều tương lai"đứng chờ mở cổng ,mình cũng quên đây là cơ quan nhà nước (chứ hổng phải quán nhậu mà đến sớm)
Đúng 7h35 cánh cửa được mở bằng remote (hiện đại chưa )lúc này "viêt kiều nay mai"cũng khoãng hơn 15người ,nhiệm vụ của BX là chạy thật nhanh vào nộp giấy phỏng vấn phòng số 1 lấy số ,còn mình và thằng nhóc thì gởi xe..gởi xe xong mình vào trong định thế chổ cho BX thì hởi ơi 1 dòng người xếp "hàng ngang".
nhửng người sẽ cùng mình chuẩn bị sinh sống ở một nước văn minh nhất thế giới .
sau khi chen lấn cật lực mình được kêu phát số, hên quá số 6!!!!!Anh cán bộ nhà nước bạn của dân phán 1 câu "cái phiếu nhỏ thì ghi xong nộp liền,phiếu lớn nộp sau" ra bàn ghi xong thông tin nộp lại cho anh cán bộ phán tiếp(đáng tuổi con minh) "ra ghế ngồi đợi kêu số vào phòng số 2" "dạ" chừng 30 phút micro có tăng echo nha "Trương xuân..xuân....xuân..."mở cửa phòng số 2 gặp ngay cô y tá rất ư là gần dân, sát với dân "gia đình mình khỏe hết hả ,hổng có ai bệnh hả "và phán "anh chị,chích 2 mũi ,thằng nhóc 4 mũi,bây giờ ra ngồi
chờ đóng tiền thử máu viêm gan B" CHỜ cái nầy là nghề của chàng mà,12 năm 1 tháng lẻ 8 ngày bây giờ chờ thêm chút nữa hông sao sau khi nhìn quanh cả phòng , khoãng 25phút "Trương xuân...xuânnn"phòng số 3 thu phí là
một anh cán bộ thật ít nói "480.000""dạ" đóng tiền xong nhìn bảng chỉ dẩn lên
lầu 2 "rút máu" thật tình nào giờ bệnh cũng không chích mà bây giờ thì.....thôi cũng hy sinh cho thằng nhóc nó nhờ ,nhìn cây kim và ống chích thật tình mình không có cảm tình nên quay mặt chổ khác để chứng tỏ mình là"Đàn ông đích thực " rút máu xong mình ngồi chờ kết quả ,sau khi nhận kết quả mình muốn xỉu kết quả của mình và thằng nhóc âm tính ,âm tính của BX thì âm tính
dương tính ,trời ạ!! lật đật chạy xuống phòng số 2 nộp kết quả và lấy phiếu
chích ngừa mong nhanh tới mình để hỏi xem BX dương tính là sao???
cô y tá trả lời "cơ thể của chị có kháng thể chống viêm gan nên chị không cần chích ngừa ,hú hồn...!!!!
Ra ghế ngồi chờ tiếp đợi đóng tiền chích ngừa,mình thấy việc thu tiền ở đây không khoa học, đóng tiền thử máu xong ,quay lại đóng tiền chích ngừa, nghĩa là mình phải gặp anh cán bộ ít nói lần nữa "Trương xuân....xuannnnn"
"dạ" "1,410.000""có mười ngàn lẻ không" "dạ không" "lần sau nhớ đem theo tiền lẽ" (ủa có lần sau nữa hả )
Vào phòng chích ngừa trước cửa ghi 1 tấm bảng chắc nịch "bỏ dép bên ngoài ,ra vào nhớ đóng cửa " (vậy thật tội nghiệp mấy người mang giầy )
phòng chích ngừa thật đúng nghĩa với nhiệm vụ của nó các cô y tá suốt ngày đụng tới kim ,alcool ,nên họ cũng lạnh như cây kim ,khuôn mặt y như cục bông gòn,vào nộp phiếu thu tiền xong ngồi đợi "Trương ..xuan...." "dạ" 'lại đây vạch tay áo,giữ cho không rớt áo " "dạ" "tay kia" 2phát 2 tay nhẹ hều như
kiến cắn ,chứ không nặng nề như mặt mấy cô ....chưa xong đâu !!!! quan trong là cái giấy màu vàng để nộp cho IOM, ngồi chờ hơn 50 phút ,một cô y tá từ trên lầu đi xuống cầm 1 xấp giây màu vàng nghỉ trong bụng vậy là xong 1 cửa.........khoãng 10h20 mình mới ra khỏi "Thế giới của những người ít nói "
sáng nay như đã báo trước với thằng nhóc nhà mình và BX dậy sớm đi chích ngừa....mới 5h30 sáng tôi làm náo động cả nhà "dậy ,dậy đi sớm về sớm "
Dẫn xe ra khỏi nhà cả gia đình 40 Nguyễn văn Trổi trực chỉ ,đến nơi nhìn đồng hồ thiếu 15 phút 6h ,đưa mắt đảo 1 vòng thị sát thì có khoảng 5 người "việt kiều tương lai"đứng chờ mở cổng ,mình cũng quên đây là cơ quan nhà nước (chứ hổng phải quán nhậu mà đến sớm)
Đúng 7h35 cánh cửa được mở bằng remote (hiện đại chưa )lúc này "viêt kiều nay mai"cũng khoãng hơn 15người ,nhiệm vụ của BX là chạy thật nhanh vào nộp giấy phỏng vấn phòng số 1 lấy số ,còn mình và thằng nhóc thì gởi xe..gởi xe xong mình vào trong định thế chổ cho BX thì hởi ơi 1 dòng người xếp "hàng ngang".
nhửng người sẽ cùng mình chuẩn bị sinh sống ở một nước văn minh nhất thế giới .
sau khi chen lấn cật lực mình được kêu phát số, hên quá số 6!!!!!Anh cán bộ nhà nước bạn của dân phán 1 câu "cái phiếu nhỏ thì ghi xong nộp liền,phiếu lớn nộp sau" ra bàn ghi xong thông tin nộp lại cho anh cán bộ phán tiếp(đáng tuổi con minh) "ra ghế ngồi đợi kêu số vào phòng số 2" "dạ" chừng 30 phút micro có tăng echo nha "Trương xuân..xuân....xuân..."mở cửa phòng số 2 gặp ngay cô y tá rất ư là gần dân, sát với dân "gia đình mình khỏe hết hả ,hổng có ai bệnh hả "và phán "anh chị,chích 2 mũi ,thằng nhóc 4 mũi,bây giờ ra ngồi
chờ đóng tiền thử máu viêm gan B" CHỜ cái nầy là nghề của chàng mà,12 năm 1 tháng lẻ 8 ngày bây giờ chờ thêm chút nữa hông sao sau khi nhìn quanh cả phòng , khoãng 25phút "Trương xuân...xuânnn"phòng số 3 thu phí là
một anh cán bộ thật ít nói "480.000""dạ" đóng tiền xong nhìn bảng chỉ dẩn lên
lầu 2 "rút máu" thật tình nào giờ bệnh cũng không chích mà bây giờ thì.....thôi cũng hy sinh cho thằng nhóc nó nhờ ,nhìn cây kim và ống chích thật tình mình không có cảm tình nên quay mặt chổ khác để chứng tỏ mình là"Đàn ông đích thực " rút máu xong mình ngồi chờ kết quả ,sau khi nhận kết quả mình muốn xỉu kết quả của mình và thằng nhóc âm tính ,âm tính của BX thì âm tính
dương tính ,trời ạ!! lật đật chạy xuống phòng số 2 nộp kết quả và lấy phiếu
chích ngừa mong nhanh tới mình để hỏi xem BX dương tính là sao???
cô y tá trả lời "cơ thể của chị có kháng thể chống viêm gan nên chị không cần chích ngừa ,hú hồn...!!!!
Ra ghế ngồi chờ tiếp đợi đóng tiền chích ngừa,mình thấy việc thu tiền ở đây không khoa học, đóng tiền thử máu xong ,quay lại đóng tiền chích ngừa, nghĩa là mình phải gặp anh cán bộ ít nói lần nữa "Trương xuân....xuannnnn"
"dạ" "1,410.000""có mười ngàn lẻ không" "dạ không" "lần sau nhớ đem theo tiền lẽ" (ủa có lần sau nữa hả )
Vào phòng chích ngừa trước cửa ghi 1 tấm bảng chắc nịch "bỏ dép bên ngoài ,ra vào nhớ đóng cửa " (vậy thật tội nghiệp mấy người mang giầy )
phòng chích ngừa thật đúng nghĩa với nhiệm vụ của nó các cô y tá suốt ngày đụng tới kim ,alcool ,nên họ cũng lạnh như cây kim ,khuôn mặt y như cục bông gòn,vào nộp phiếu thu tiền xong ngồi đợi "Trương ..xuan...." "dạ" 'lại đây vạch tay áo,giữ cho không rớt áo " "dạ" "tay kia" 2phát 2 tay nhẹ hều như
kiến cắn ,chứ không nặng nề như mặt mấy cô ....chưa xong đâu !!!! quan trong là cái giấy màu vàng để nộp cho IOM, ngồi chờ hơn 50 phút ,một cô y tá từ trên lầu đi xuống cầm 1 xấp giây màu vàng nghỉ trong bụng vậy là xong 1 cửa.........khoãng 10h20 mình mới ra khỏi "Thế giới của những người ít nói "