Trả Lại Thoáng Mây Bay
Khép xót xa em về chôn tình mộng
Để hồn anh là một cõi hư không.
Cơn mê nào vụt mất giữa mênh mông
Hoài chôn kín tận đáy lòng mộng ảo
Trả cho em hạt mưa nào trên áo
Trong một ngày mưa bão đã thật lâu
Đôi mắt nào như lạc mất trong nhau
Luôn mãi giữ từ buổi đầu gặp gỡ
Trả cho em bàn tay còn bỡ ngỡ
Tạm biệt rồi mà chưa nỡ rời xa
Lá thư nào như vừa gửi hôm qua
Mà cây bút viết chưa ra một chữ
Trả cho em bài thơ tình đang giữ
Bài thơ tình đã cũ viết không hay
Bàn tay nào xao xuyến bởi bàn tay
Yêu thương ấy vẫn đong đầy nhung nhớ
Trả lại em chiều mưa buồn trên phố
Trả lại em.. Trả Lại Thoáng Mây Bay ..
Khép xót xa em về chôn tình mộng
Để hồn anh là một cõi hư không.
Cơn mê nào vụt mất giữa mênh mông
Hoài chôn kín tận đáy lòng mộng ảo
Trả cho em hạt mưa nào trên áo
Trong một ngày mưa bão đã thật lâu
Đôi mắt nào như lạc mất trong nhau
Luôn mãi giữ từ buổi đầu gặp gỡ
Trả cho em bàn tay còn bỡ ngỡ
Tạm biệt rồi mà chưa nỡ rời xa
Lá thư nào như vừa gửi hôm qua
Mà cây bút viết chưa ra một chữ
Trả cho em bài thơ tình đang giữ
Bài thơ tình đã cũ viết không hay
Bàn tay nào xao xuyến bởi bàn tay
Yêu thương ấy vẫn đong đầy nhung nhớ
Trả lại em chiều mưa buồn trên phố
Trả lại em.. Trả Lại Thoáng Mây Bay ..