- Tên ảo – nick name: trangdo410
- Tuổi tác: 21
- Học vấn: Tốt nghiệp THPT, đã bảo lưu kết quả Đại Học 1 năm rưỡi, chuyên ngành Anh văn biên phiên dịch
- Học lực/học bạ:
* THPT – Điểm trung bình 10th – 11th – 12th: 5.9, 6.2, 6.0
* Đại học: 3 semesters: 3.28, 3.24, 2.92
- ANH ngữ:
* IELTS: Overall 5.0 (W: 6.5, R:6, S:4, L:4)
Con chào chú, con tên là Minh Trang. Con đã bảo lưu kết quả Đại Học vì con đang rất muốn được đi du học Mỹ, nhưng thời gian bảo lưu gần 1 năm rồi mà con vẫn chưa đi được vì con gặp khó khăn vì chứng minh thu nhập cá nhân của ba mẹ, như con đã nói với chú bên yahoo, ba mẹ con hiện nay đã nghỉ hưu, hiện tại nhà con sinh hoạt bằng lãi suất ngân hàng và tiền cho thuê nhà và đất. Cụ thể ba mẹ con có 1 tỷ 200 triệu trong ngân hàng và 10 cây vàng, có 1 căn nhà 75m2 đang ở và cho thuê mặt bằng, 1 lô đất 125m2 đang cho thuê, và 1 lô đất bỏ trống để chờ bán. Trước đó nhà con có bán sơn từ năm 2003 đến năm 2010 thì nghỉ nên đã trả giấy phép kinh doanh, ba mẹ con cũng có kinh doanh đất nhưng giấy tờ đều qua công chứng không đóng thuế cho nhà nước. Vậy bây chừ con hỏi chú mấy câu hỏi sau:
1/ Với hoàn cảnh của gia đình con hiện giờ làm sao để chứng minh thu nhập với lãnh sự quán ạ?
2/ Tiếp theo là ngành nghề và trường để xin I20, con muốn học ngành Nursing ( con chọn ngành này để dễ ở lại nhưng con không biết là lựa chọn đứng không vì con thích vẽ, nên ngoài ngành nurse chú có thể tư vấn cho con nhưng ngành dễ kiếm việc làm và lương cao ở Mỹ không ạ?) nhưng con không biết nên chọn bang nào tốt cho cuộc sống con sau này và cũng để dễ học và dễ để xin việc khi ra trường ( vì con dự định học chương trình 2 năm để tiết kiệm tiền của ba mẹ, sau đó ra trường đi làm và nếu có điều kiện sẽ học lên sau).
Điều con sợ nhất là học xong ra trường vì là bằng cấp 2 năm của college ,nên không xin được việc làm mà xách va ly về nước thì công sức của ba mẹ và cả con đổ sông, đổ bể hết.
3/ Vì điểm học bạ cấp 3 của con không cao, nên con đang rất lo lắng về việc xin visa và apply cho trường, nhất là ngành Nursing liên quan đến các môn tự nhiên nhiều.
Vì đã trì hoàn việc học gần năm nên con đang rất lo lắng và nản, hơn nữa ba mẹ con luôn luôn nói: cho con đi Mỹ thì đồng nghĩa với việc "đem con bỏ chợ", vì môi trường sống ở nước ngoài và con là con gái, lâu nay toàn ở nhà với ba mẹ nữa nên con đang rất lo lắng. Con mong chú cho con nhiều lời khuyên và định hướng. Con cảm ơn chú nhiều!
- Tuổi tác: 21
- Học vấn: Tốt nghiệp THPT, đã bảo lưu kết quả Đại Học 1 năm rưỡi, chuyên ngành Anh văn biên phiên dịch
- Học lực/học bạ:
* THPT – Điểm trung bình 10th – 11th – 12th: 5.9, 6.2, 6.0
* Đại học: 3 semesters: 3.28, 3.24, 2.92
- ANH ngữ:
* IELTS: Overall 5.0 (W: 6.5, R:6, S:4, L:4)
Con chào chú, con tên là Minh Trang. Con đã bảo lưu kết quả Đại Học vì con đang rất muốn được đi du học Mỹ, nhưng thời gian bảo lưu gần 1 năm rồi mà con vẫn chưa đi được vì con gặp khó khăn vì chứng minh thu nhập cá nhân của ba mẹ, như con đã nói với chú bên yahoo, ba mẹ con hiện nay đã nghỉ hưu, hiện tại nhà con sinh hoạt bằng lãi suất ngân hàng và tiền cho thuê nhà và đất. Cụ thể ba mẹ con có 1 tỷ 200 triệu trong ngân hàng và 10 cây vàng, có 1 căn nhà 75m2 đang ở và cho thuê mặt bằng, 1 lô đất 125m2 đang cho thuê, và 1 lô đất bỏ trống để chờ bán. Trước đó nhà con có bán sơn từ năm 2003 đến năm 2010 thì nghỉ nên đã trả giấy phép kinh doanh, ba mẹ con cũng có kinh doanh đất nhưng giấy tờ đều qua công chứng không đóng thuế cho nhà nước. Vậy bây chừ con hỏi chú mấy câu hỏi sau:
1/ Với hoàn cảnh của gia đình con hiện giờ làm sao để chứng minh thu nhập với lãnh sự quán ạ?
2/ Tiếp theo là ngành nghề và trường để xin I20, con muốn học ngành Nursing ( con chọn ngành này để dễ ở lại nhưng con không biết là lựa chọn đứng không vì con thích vẽ, nên ngoài ngành nurse chú có thể tư vấn cho con nhưng ngành dễ kiếm việc làm và lương cao ở Mỹ không ạ?) nhưng con không biết nên chọn bang nào tốt cho cuộc sống con sau này và cũng để dễ học và dễ để xin việc khi ra trường ( vì con dự định học chương trình 2 năm để tiết kiệm tiền của ba mẹ, sau đó ra trường đi làm và nếu có điều kiện sẽ học lên sau).
Điều con sợ nhất là học xong ra trường vì là bằng cấp 2 năm của college ,nên không xin được việc làm mà xách va ly về nước thì công sức của ba mẹ và cả con đổ sông, đổ bể hết.
3/ Vì điểm học bạ cấp 3 của con không cao, nên con đang rất lo lắng về việc xin visa và apply cho trường, nhất là ngành Nursing liên quan đến các môn tự nhiên nhiều.
Vì đã trì hoàn việc học gần năm nên con đang rất lo lắng và nản, hơn nữa ba mẹ con luôn luôn nói: cho con đi Mỹ thì đồng nghĩa với việc "đem con bỏ chợ", vì môi trường sống ở nước ngoài và con là con gái, lâu nay toàn ở nhà với ba mẹ nữa nên con đang rất lo lắng. Con mong chú cho con nhiều lời khuyên và định hướng. Con cảm ơn chú nhiều!