T
... cũng vào khoảng thời gian này của tháng trước, anh chị em thuộc nhóm F3, trông ngóng nhận được tin vui: nhận được thư mời phỏng vấn... đến ngày hôm nay 26/8/2010 tuần lễ cuối tháng, anh chị em F3 lại ngóng trông thư mời PV nữa đây nè, quả thật: thuở đợi chờ thời gian ôi giận quá; biết sao bây chừ... hết chờ rồi đến đợi... riết rồi cái sự hồi hộp nó cũng tan biến đi, chuyện gì đến sẽ đến thôi... tập chữ NHẪN kiểu này: chắc có lẽ con tim nó bị teo mất thì khổ cho chuyện khám sức khỏe, có lẽ phải tập cái tính bình thảng trong tâm hồn... phó mặc cho định mệnh an bài... thôi thì thôi thế, thế thì thế thôi. không cuối tháng, thì đầu tháng, tháng này nhảy sang tháng khác, kết cuộc là: mòn mõi đợi trông, đã già nua với cuộc đời rồi, lại thêm già dặn cho cái kinh nghiệm đợi chờ nữa... viết vu vơ cho khỏi suy tư vậy mà... chúng mình cùng nhau nhận được tin vui nha, tháng này chưa có thì tháng sau, đành chịu thôi...đúng là: tấc cả đã được an bài...xin chào và không quên chúc sức khỏe các bạn: VUI KHỎE.