Xin Cảm ơn và nhờ anh em chuyển giúp

taisao

Thành viên mới
#1
Tôi xin có vài dòng gửi lời CẢM ƠN đến tất cả mọi người trên trang XNC và Ban điều hành trang web xuatnhapcanh.com . Chúc sức khỏe và hạnh phúc đến với anh chị em. Nhân tiên anh chị nào có tham gia bên VDT cũng xin giúp chuyển lời cảm ơn đến anh Hùng Việt và anh Kỷ đồng lời cảm ơn của tôi (nick cũ bên VDT tôi không còn nhớ pass và cũng lười phục hồi lại, sorry ).
Thiệt tình mấy năm trước tôi vào VDT tìm hiểu về việc du học, sau lần đó VDT bị hack , tôi có lên một diễn đàn khác để hỏi thăm vấn đề di trú tình cờ gặp anh Hùng Việt . Sau khi VDT hồi phục tôi cũng thường vào để xem và hỏi về hồ sơ của tôi. Qua đó tôi có cofee vài lần với bạn CaoHung cũng như hay vào đọc các post của anh Minhdung. Nhờ Caohung tôi được biết thêm trang Xuatnhapcanh và được tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu của anh chị em đi trước.
Tiên đây cũng xin cảm ơn anh Dương đã tận tình trong việc book vé .
Xin cảm ơn Cuti và bạn hữu
Xin ơn trên phù hộ tất cả anh chị em
Một lần nữa XIN CẢM ƠN
[YOUTUBE]ytmTXfkZVBk[/YOUTUBE]
 

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
#2
Ðề: Xin Cảm ơn và nhờ anh em chuyển giúp

Xin được chia vui cùng bạn. :1:
Chúc bạn và gia đình nhiều may mắn. :6:

Thân mến.
 

cuti

Thành viên tích cực
#3
Ðề: Xin Cảm ơn và nhờ anh em chuyển giúp

Tôi xin có vài dòng gửi lời CẢM ƠN đến tất cả mọi người trên trang XNC và Ban điều hành trang web xuatnhapcanh.com . Chúc sức khỏe và hạnh phúc đến với anh chị em. Nhân tiên anh chị nào có tham gia bên VDT cũng xin giúp chuyển lời cảm ơn đến anh Hùng Việt và anh Kỷ đồng lời cảm ơn của tôi (nick cũ bên VDT tôi không còn nhớ pass và cũng lười phục hồi lại, sorry ).
Thiệt tình mấy năm trước tôi vào VDT tìm hiểu về việc du học, sau lần đó VDT bị hack , tôi có lên một diễn đàn khác để hỏi thăm vấn đề di trú tình cờ gặp anh Hùng Việt . Sau khi VDT hồi phục tôi cũng thường vào để xem và hỏi về hồ sơ của tôi. Qua đó tôi có cofee vài lần với bạn CaoHung cũng như hay vào đọc các post của anh Minhdung. Nhờ Caohung tôi được biết thêm trang Xuatnhapcanh và được tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu của anh chị em đi trước.
Tiên đây cũng xin cảm ơn anh Dương đã tận tình trong việc book vé .
Xin cảm ơn Cuti và bạn hữu
Xin ơn trên phù hộ tất cả anh chị em
Một lần nữa XIN CẢM ƠN
[YOUTUBE]ytmTXfkZVBk[/YOUTUBE]
Chúc mừng gia đình anh sớm được đoàn tụ, những khó khăn trên miền đất mới của những gia đình mới qua sẽ không hề đơn giản nhưng anh và gia đình hãy vững niềm tin vào Chúa vào Mẹ Maria và các Thánh các Ngài sẽ luôn đồng hành cùng con cái của mình trong nhưng giờ phút khó khăn nhất để dẫn dắt họ sớm vượt qua.
 

taisao

Thành viên mới
#4
Ðề: Xin Cảm ơn và nhờ anh em chuyển giúp

Cảm ơn lời cầu chúc của anh chị em rất nhiều . Cảm ơn cuti luôn nhắc nhở con đường chông gai còn rất nhiều ở phía trước. Mọi sự mình đã dâng cho bề trên nên có thể nói tâm hồn cũng đỡ rất nhiều suy tư trăn trở.
Không biết sau này có thời gian để lên đây "tám" với anh em được nhiều hay không? (mong anh em thông cảm ).
Anh chị em nào có gửi thư tay, bia bọt , hay cỏ non cỏ già cho anh Lebac không , mình chuyển giúp :1:.
 

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
#5
Ðề: Xin Cảm ơn và nhờ anh em chuyển giúp

Anh chị em nào có gửi thư tay, bia bọt , hay cỏ non cỏ già cho anh Lebac không , mình chuyển giúp :1:.
Úi Trời! "gởi thư tay, bia bọt và cỏ già cho anh Lebac" thì có thể tin tưởng được. Chớ nói "gởi cỏ non" thì hơi bị...khó, bởi lẽ:

1/ Cỏ non thường là hỏng có...dư. :10:
2/ Giả dụ có dư đi chăng nữa cũng hỏng ai dám gởi, vì chắc chắn sẽ bị..."thất thoát" dọc đường.:24:

:20::20::20::20:l001l001:6::6::6:
 

Mi@Fa

Thành viên tích cực
#6
Ðề: Xin Cảm ơn và nhờ anh em chuyển giúp

Úi Trời! "gởi thư tay, bia bọt và cỏ già cho anh Lebac" thì có thể tin tưởng được. Chớ nói "gởi cỏ non" thì hơi bị...khó, bởi lẽ:

1/ Cỏ non thường là hỏng có...dư. :10:
2/ Giả dụ có dư đi chăng nữa cũng hỏng ai dám gởi, vì chắc chắn sẽ bị..."thất thoát" dọc đường.:24:

:20::20::20::20:l001l001:6::6::6:
Và nhiều khi chính người mang dùm cố ý làm cho thất thoát,hihi2...
 

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
#7
Ðề: Xin Cảm ơn và nhờ anh em chuyển giúp

Và nhiều khi chính người mang dùm cố ý làm cho thất thoát,hihi2...
Thì đó đó. Chớ gì nữa! Đã zậy còn bị thưa kiện dụ dỗ thiếu niên tuổi 13 :20::20:
 
#8
Ðề: Xin Cảm ơn và nhờ anh em chuyển giúp

Anh chị em nào có gửi thư tay, bia bọt , hay cỏ non cỏ già cho anh Lebac không , mình chuyển giúp :1:.
Ai kêu tui đó , mấy hôm nay lão gia gia đang tu tại gia nha , mình kg còn ở VN , cũng như chân lấm bùn bước vào xứ Mẽo , cái gì cũng phải học , học ăn kiểu Mẽo , học nói kiểu Huê kỳ , vậy mà cũng chưa biết gì cã , đồ ăn đông lạnh nuốt trệu trạo ( Ken thì ực ào ào ) Tiếng Tây thì chỉ NO và Yes . Vậy thì làm sao đây ? cũng phải thích nghi và sống mà thôi . Mình già cả rồi không phải lo làm kiếm sống hàng ngày , quanh đi quẩn lại chỉ Tôi nhìn tôi trên vách . người nhà thấy buồn nên hốt cho một đống cây giống , rau cãi cho mình làm Nông dân , nhà sân cỏ bao quanh nên mình tha hồ cuốc ( Tội nghiệp ,mình ở VN cuốc toàn là đường nhựa ) Hy vọng vài tháng sau có hàng rau cũ quả đóng Cont gởi ngochaypy off với ACE.
Cám ơn taisao có nhã ý làm Postman cho già tui , nhưng tôi để dành lại đó , chờ mùa Xuân về lại VN mình tém gọn , mang qua đây mấy thằng Tây thấy hàng ĐB nó lại xin xỏ phiền lắm .
Xin lổi taisao vì đã ghé vào đây , nhưng ai bảo kêu tui chi nè , chúc bạn và gia đình lên Máy bay ngũ thật ngon .
 

taisao

Thành viên mới
#9
Ðề: Xin Cảm ơn và nhờ anh em chuyển giúp

Ai kêu tui đó , mấy hôm nay lão gia gia đang tu tại gia nha , mình kg còn ở VN , cũng như chân lấm bùn bước vào xứ Mẽo , cái gì cũng phải học , học ăn kiểu Mẽo , học nói kiểu Huê kỳ , vậy mà cũng chưa biết gì cã , đồ ăn đông lạnh nuốt trệu trạo ( Ken thì ực ào ào ) Tiếng Tây thì chỉ NO và Yes . Vậy thì làm sao đây ? cũng phải thích nghi và sống mà thôi . Mình già cả rồi không phải lo làm kiếm sống hàng ngày , quanh đi quẩn lại chỉ Tôi nhìn tôi trên vách . người nhà thấy buồn nên hốt cho một đống cây giống , rau cãi cho mình làm Nông dân , nhà sân cỏ bao quanh nên mình tha hồ cuốc ( Tội nghiệp ,mình ở VN cuốc toàn là đường nhựa ) Hy vọng vài tháng sau có hàng rau cũ quả đóng Cont gởi ngochaypy off với ACE.
Cám ơn taisao có nhã ý làm Postman cho già tui , nhưng tôi để dành lại đó , chờ mùa Xuân về lại VN mình tém gọn , mang qua đây mấy thằng Tây thấy hàng ĐB nó lại xin xỏ phiền lắm .
Xin lổi taisao vì đã ghé vào đây , nhưng ai bảo kêu tui chi nè , chúc bạn và gia đình lên Máy bay ngũ thật ngon .
Đi ngang qua nhà nào có ông lão nông dân đang cuốc đất là nhà anh ?
Mèo nào mà chê mỡ , nhưng khổ cái có sư tử kèm bên dù có thấy cỏ non cỡ nào cũng phải nhắm mắt giả ngơ !!!!