Kính chào chú Vha08!
Trong khi mày mò trên internet để tìm hiểu về cuộc sống, học tập và làm việc tại Mỹ, con vô tình vào được diễn đàn này, và biết được những lời tư vấn đầy nhiệt tình và tận tâm của chú. Con đang có một số hoang mang trong cuộc sống, nên thật sự rất cần một lời khuyên từ chú để định hướng cho tương lai sau này của con. Con xin chân thành cảm ơn chú!
Nick của con là Spring069, là nữ, năm nay con 32 tuổi.
Trình độ English ở mức trung bình, có thể đọc viết tàm tạm, nghe nói thì hơi tệ và nhút nhát nhưng con cũng đang cố gắng để trau dồi mỗi ngày.
Trình độ văn hoá: tốt nghiệp PTTH.
Kỹ năng nghề nghiệp: sử dụng các soft photoshop, illustrator, corel thiết kế đồ hoạ in ấn trong nhiều năm nhưng công ty không có hướng phát triển(mức lương thì tạm ổn để có cuộc sống bình thường), và không xin được công ty tốt hơn do không có bằng cấp.
Vì có ý định thay đổi công việc nên hiện tại buổi tối con đang theo học đại học tại chức ngành tài chính ngân hàng năm thứ nhất.
Nhưng cuộc sống con gặp nhiều vấn đề riêng tư trắc trở và những cú sốc lớn trong tình cảm, nên con thật sự muốn thay đổi một môi trường sống mới, một hoàn cảnh sống mới để bắt đầu lại từ đầu. Dì dượng con hiện đang sống ở Mỹ (Washington) hứa sẽ giúp đỡ con sang đó định cư theo dạng kết hôn (có thể mai mối thật hoặc giả) trong vài năm tới.
Hiện tại con cũng có quen biết và trao đổi thư từ qua lại được khoảng vài tháng với một người đàn ông Mỹ trên một trang web hẹn hò người nước ngoài, qua thư từ thấy lời lẽ cũng tốt đẹp và chân tình, giả sử nếu tình cảm có hướng phát triển thì liệu những người đàn ông Mỹ này có đáng tin cậy không? và nếu tiến đến kết hôn thật sự thì rào cản ngôn ngữ và văn hoá có là trở ngại lớn cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc không?
Với trình độ văn hoá, tiếng Anh và chuyên môn của con về đồ hoạ(thiết kế logo, quảng cáo, bao bì, in offset, bussiness card, brochure, letterhead...) con có thể tìm công việc gì ở Mỹ để vừa làm vừa học? Hiện tại con có nên theo học tiếp đại học tại chức tài chính-ngân hàng ở Việt nam cho hết 4 năm không? Và con nên theo học ngành gì khi được định cư tại Mỹ để có hướng phát triển? Con có cần học thêm về ngành nghề gì trong thời gian con còn sống tại Việt Nam không?
Con thật sự rất quyết tâm để theo đuổi việc học và thay đổi tương lai, không muốn chấp nhận cuộc sống an phận, nhàn nhàn và bình bình mãi và gặm nhấm những nỗi buồn và thất bại mãi được. Con không ngại tất cả những khó khăn vất vả cuộc sống nơi quê người nếu một khi con đã quyết định ra đi. con cũng chuẩn bị tinh thần là mọi thứ sẽ rất gian nan và không phải là một màu hồng...
Nhưng có một số bạn bè và người lớn khuyên can con rằng, con gái nhiều tuổi rồi, qua đó cũng mất ít nhất 8-10 năm để ổn định, còn sinh con đẻ cái nữa, rồi cuộc sống mưu sinh vất vả, chi bằng ở đây an phận thủ thường, không phải học hành làm lụng cực nhọc làm gì...
Kính mong chú cho con một lời khuyên trong hoàn cảnh của con.
Chân thành cảm ơn chú.
Trong khi mày mò trên internet để tìm hiểu về cuộc sống, học tập và làm việc tại Mỹ, con vô tình vào được diễn đàn này, và biết được những lời tư vấn đầy nhiệt tình và tận tâm của chú. Con đang có một số hoang mang trong cuộc sống, nên thật sự rất cần một lời khuyên từ chú để định hướng cho tương lai sau này của con. Con xin chân thành cảm ơn chú!
Nick của con là Spring069, là nữ, năm nay con 32 tuổi.
Trình độ English ở mức trung bình, có thể đọc viết tàm tạm, nghe nói thì hơi tệ và nhút nhát nhưng con cũng đang cố gắng để trau dồi mỗi ngày.
Trình độ văn hoá: tốt nghiệp PTTH.
Kỹ năng nghề nghiệp: sử dụng các soft photoshop, illustrator, corel thiết kế đồ hoạ in ấn trong nhiều năm nhưng công ty không có hướng phát triển(mức lương thì tạm ổn để có cuộc sống bình thường), và không xin được công ty tốt hơn do không có bằng cấp.
Vì có ý định thay đổi công việc nên hiện tại buổi tối con đang theo học đại học tại chức ngành tài chính ngân hàng năm thứ nhất.
Nhưng cuộc sống con gặp nhiều vấn đề riêng tư trắc trở và những cú sốc lớn trong tình cảm, nên con thật sự muốn thay đổi một môi trường sống mới, một hoàn cảnh sống mới để bắt đầu lại từ đầu. Dì dượng con hiện đang sống ở Mỹ (Washington) hứa sẽ giúp đỡ con sang đó định cư theo dạng kết hôn (có thể mai mối thật hoặc giả) trong vài năm tới.
Hiện tại con cũng có quen biết và trao đổi thư từ qua lại được khoảng vài tháng với một người đàn ông Mỹ trên một trang web hẹn hò người nước ngoài, qua thư từ thấy lời lẽ cũng tốt đẹp và chân tình, giả sử nếu tình cảm có hướng phát triển thì liệu những người đàn ông Mỹ này có đáng tin cậy không? và nếu tiến đến kết hôn thật sự thì rào cản ngôn ngữ và văn hoá có là trở ngại lớn cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc không?
Với trình độ văn hoá, tiếng Anh và chuyên môn của con về đồ hoạ(thiết kế logo, quảng cáo, bao bì, in offset, bussiness card, brochure, letterhead...) con có thể tìm công việc gì ở Mỹ để vừa làm vừa học? Hiện tại con có nên theo học tiếp đại học tại chức tài chính-ngân hàng ở Việt nam cho hết 4 năm không? Và con nên theo học ngành gì khi được định cư tại Mỹ để có hướng phát triển? Con có cần học thêm về ngành nghề gì trong thời gian con còn sống tại Việt Nam không?
Con thật sự rất quyết tâm để theo đuổi việc học và thay đổi tương lai, không muốn chấp nhận cuộc sống an phận, nhàn nhàn và bình bình mãi và gặm nhấm những nỗi buồn và thất bại mãi được. Con không ngại tất cả những khó khăn vất vả cuộc sống nơi quê người nếu một khi con đã quyết định ra đi. con cũng chuẩn bị tinh thần là mọi thứ sẽ rất gian nan và không phải là một màu hồng...
Nhưng có một số bạn bè và người lớn khuyên can con rằng, con gái nhiều tuổi rồi, qua đó cũng mất ít nhất 8-10 năm để ổn định, còn sinh con đẻ cái nữa, rồi cuộc sống mưu sinh vất vả, chi bằng ở đây an phận thủ thường, không phải học hành làm lụng cực nhọc làm gì...
Kính mong chú cho con một lời khuyên trong hoàn cảnh của con.
Chân thành cảm ơn chú.