Em xin chào anh Vha08,
Đây là thông tin sơ lược của em:
- Nick: PhuongThach. Thành viên của xuatnhapcanh.com
- Thành phố: George (Johns Creek)
- Tình trạng cư trú: F4 - 2001 (đi theo mẹ)
- Tuổi 28. Nữ
- Học vấn:
+ Tốt nghiệp ĐH Khoa Học Tự Nhiên - HCM, ngành Công Nghệ Thông Tin, loại Khá (Very good), 7.6, năm 2001
+ Đang học ĐH Kinh Tế - HCM, ngành Quản Trị Kinh Doanh, đã làm luận văn tốt nghiệp, loại Trung Bình Khá, còn nợ lại 2 môn do đi công tác
- Anh ngữ: Khá. Cách đây 2,3 năm TOEIC 700 (không ôn luyện). Hai năm trở lại đây làm việc giao tiếp với người nước ngoài nhiều hơn nên trình độ khá hơn 1 chút
Em đã đọc hết các bài anh tư vấn trên vietditru và xuatnhapcanh nhưng chỉ trên khía cạnh tham khảo thôi vì mỗi người khác nhau về trình độ, kinh nghiệm, định hướng, hoàn cảnh đi đến Mỹ. Em rất kính phục anh vì sự hiểu biết và nhiệt tình khi dành thời gian cho những người bỡ ngỡ mới đến Mỹ. Em xin được viết email cho anh thay vì post bài lên xuatnhapcanh vì em muốn cung cấp cho anh thật chi tiết thông tin về em, để anh có đủ dữ kiện định hướng và tư vấn giúp cho em một cách chính xác và dễ dàng, do đó email sẽ hơi dài. Nếu anh muốn post thông tin cua em cho các bạn khác tham khảo, xin cứ tự nhiên ạ.
Tốt nghiệp cấp 3, em thi đậu 2 trường là ĐH Kinh Tế & ĐH KHTN. Em chọn học CNTT mà trong đầu không biết nó là cái gì, chỉ vì ngành đó hot và nghe loáng thoáng là sẽ kiếm được nhiều tiền. Ba em mất cùng năm em thi đại học, nên em muốn mình phải thật vững vàng về kinh tế để làm chỗ dựa cho mẹ và em trai. Vắng ba, không có người hướng dẫn, em chọn học đại với tự tin là mình sẽ làm tốt. 4 năm ĐH em đã thấy CNTT không phù hợp với em nhưng em thật hèn nhát, không dám bỏ vì muốn tốt nghiệp thật nhanh kiếm tiền và cũng không biết nếu bỏ thì sẽ học cái gì - em không có thích đặc biệt 1 ngành gì hết. Mặc dù lười biếng học nhưng e cũng tốt nghiệp đúng hạn và đi làm cho 1 công ty nước ngoài khá có tiếng về outsource của Thụy Sĩ.
4 năm làm developer, về chuyên môn em không thua ai hết, được đánh giá thông minh, nhanh nhạy, giao tiếp tốt nhưng em lại bị stress vì áp lực, không đam mê nên không máu me tìm hiểu kĩ thật mới, lụi hụi code 1 mình không giao tiếp. Em cảm thấy mình không thăng tiến được với nghề này nên đi học kinh tế.
Trong lúc chưa tốt nghiệp Kinh tế và không xin được viêc về kinh tế với mức lương thỏa đáng, stress quá nên em chuyển sang làm Tester cho 1 công ty Châu Âu, đến nay là được gần 1.5 năm. Em nhân thấy mình thoải mái hơn, vui vẻ hơn khi làm Tester, được đồng nghiệp và sếp bên VN lẫn công ty mẹ đánh giá tốt. Kiến thức về IT vẫn áp dụng được và được giao tiếp nhiều hơn với mọi ngườ trong team, đó là điều làm em hài lòng hơn trước. Tuy nhiên, nhiều lúc nhìn xung quanh bạn bè làm Project Manager, Director em thấy chạnh lòng; nhưng em vẫn nghĩ nếu mình chọn được nghề hợp đúng khi qua Mỹ, mình sẽ hạnh phúc và thành công hơn.
Hồ sơ nhà em bị đứng lại vì lịch VB lùi, chắc khoảng 1 nam nữa e sẽ đi. Em nhân thức rõ việc định hướng là cần thiết, vì không muốn lặp lại vết xe đổ của 10 năm về trước. Có điều quả thật e không biết nghề gì hợp với cá tính, khả năng của mình, em nghĩ mình chọn nghề đúng từ đầu và cố gắng thì chắc chắn sẽ thành công. Em xin anh tư vấn giúp em em nên chuẩn bị gì từ bây giờ, nghề nào là thích hợp với khả năng của em, thức thời và kiếm được nhiều tiền. Nếu cần đi học em sẵn sàng, vì giấc mơ du học và tận hưởng nền giáo dục Mỹ đã có từ trong em rất lâu, nhưng nếu anh thấy không cần đi học mà đi làm liền, e cũng đồng ý. Quan trọng là cái nào lợi nhất cho sự nghiệp và tương lai của mình. Em xin ý kiến anh:
1. Qua Mỹ em nên theo nghề gì, học cái gì? Có nên theo IT nữa hay không, và IT có lợi cho tương lai về sau không. Bản thân em không hề thích IT, và đọc 1 số tài liệu thấy rằng IT không thích hợp cho nữ và sau này khi về già kinh nghiệm IT không là 1 lợi thế lớn lắm. Em muốn làm nghề gì mà càng kinh nghiệm càng có lợi về sau, còn IT em sợ em không thăng tiến được với nó vì người càng trẻ thì càng năng động, sáng tạo. Em cũng cần có tiền để có thể phụ giúp cho mẹ và em trai (đang học năm 2 ngành Môi trường ở DH KHTN, sau này em xin phép có 1 bài khác nhờ anh tư vấn cho nó) trong thời gian đầu đến Mỹ.
2. Dựa theo câu trả lời của anh ở 1, mong anh khuyên ở VN em cần chuẩn bị kiến thức gì, học gì?
3. Em có nên tiếp tục học kinh tế ở VN không? Dù chỉ còn 2 môn nhưng những kiến thức về kinh tế không làm em tự tin, Business Administration cái gì cũng biết nhưng lại không biết gì hết. Em đoán nếu qua Mỹ cũng khó xin việc được.
Mọi người đánh giá em là người nhanh nhẹn, hoạt bát, ăn nói lưu loát. Dễ làm việc chung vì luôn hợp tác với mọi người, chịu trách nhiệm.
Anh thông cảm vì emai em viết quá dài, nhưng em hy vọng nó bộc lộc được 1 phần con người và cá tính của em, để qua đó anh tư vấn giúp em một cách chính xác nhất. Sau đó anh cho phép em được có những câu hỏi tiếp sau câu trả lời tư vấn của anh.
Chân thành cám ơn anh. Chúc anh và gia đình luôn thành công và hạnh phúc.
PhuongThach.
Đây là thông tin sơ lược của em:
- Nick: PhuongThach. Thành viên của xuatnhapcanh.com
- Thành phố: George (Johns Creek)
- Tình trạng cư trú: F4 - 2001 (đi theo mẹ)
- Tuổi 28. Nữ
- Học vấn:
+ Tốt nghiệp ĐH Khoa Học Tự Nhiên - HCM, ngành Công Nghệ Thông Tin, loại Khá (Very good), 7.6, năm 2001
+ Đang học ĐH Kinh Tế - HCM, ngành Quản Trị Kinh Doanh, đã làm luận văn tốt nghiệp, loại Trung Bình Khá, còn nợ lại 2 môn do đi công tác
- Anh ngữ: Khá. Cách đây 2,3 năm TOEIC 700 (không ôn luyện). Hai năm trở lại đây làm việc giao tiếp với người nước ngoài nhiều hơn nên trình độ khá hơn 1 chút
Em đã đọc hết các bài anh tư vấn trên vietditru và xuatnhapcanh nhưng chỉ trên khía cạnh tham khảo thôi vì mỗi người khác nhau về trình độ, kinh nghiệm, định hướng, hoàn cảnh đi đến Mỹ. Em rất kính phục anh vì sự hiểu biết và nhiệt tình khi dành thời gian cho những người bỡ ngỡ mới đến Mỹ. Em xin được viết email cho anh thay vì post bài lên xuatnhapcanh vì em muốn cung cấp cho anh thật chi tiết thông tin về em, để anh có đủ dữ kiện định hướng và tư vấn giúp cho em một cách chính xác và dễ dàng, do đó email sẽ hơi dài. Nếu anh muốn post thông tin cua em cho các bạn khác tham khảo, xin cứ tự nhiên ạ.
Tốt nghiệp cấp 3, em thi đậu 2 trường là ĐH Kinh Tế & ĐH KHTN. Em chọn học CNTT mà trong đầu không biết nó là cái gì, chỉ vì ngành đó hot và nghe loáng thoáng là sẽ kiếm được nhiều tiền. Ba em mất cùng năm em thi đại học, nên em muốn mình phải thật vững vàng về kinh tế để làm chỗ dựa cho mẹ và em trai. Vắng ba, không có người hướng dẫn, em chọn học đại với tự tin là mình sẽ làm tốt. 4 năm ĐH em đã thấy CNTT không phù hợp với em nhưng em thật hèn nhát, không dám bỏ vì muốn tốt nghiệp thật nhanh kiếm tiền và cũng không biết nếu bỏ thì sẽ học cái gì - em không có thích đặc biệt 1 ngành gì hết. Mặc dù lười biếng học nhưng e cũng tốt nghiệp đúng hạn và đi làm cho 1 công ty nước ngoài khá có tiếng về outsource của Thụy Sĩ.
4 năm làm developer, về chuyên môn em không thua ai hết, được đánh giá thông minh, nhanh nhạy, giao tiếp tốt nhưng em lại bị stress vì áp lực, không đam mê nên không máu me tìm hiểu kĩ thật mới, lụi hụi code 1 mình không giao tiếp. Em cảm thấy mình không thăng tiến được với nghề này nên đi học kinh tế.
Trong lúc chưa tốt nghiệp Kinh tế và không xin được viêc về kinh tế với mức lương thỏa đáng, stress quá nên em chuyển sang làm Tester cho 1 công ty Châu Âu, đến nay là được gần 1.5 năm. Em nhân thấy mình thoải mái hơn, vui vẻ hơn khi làm Tester, được đồng nghiệp và sếp bên VN lẫn công ty mẹ đánh giá tốt. Kiến thức về IT vẫn áp dụng được và được giao tiếp nhiều hơn với mọi ngườ trong team, đó là điều làm em hài lòng hơn trước. Tuy nhiên, nhiều lúc nhìn xung quanh bạn bè làm Project Manager, Director em thấy chạnh lòng; nhưng em vẫn nghĩ nếu mình chọn được nghề hợp đúng khi qua Mỹ, mình sẽ hạnh phúc và thành công hơn.
Hồ sơ nhà em bị đứng lại vì lịch VB lùi, chắc khoảng 1 nam nữa e sẽ đi. Em nhân thức rõ việc định hướng là cần thiết, vì không muốn lặp lại vết xe đổ của 10 năm về trước. Có điều quả thật e không biết nghề gì hợp với cá tính, khả năng của mình, em nghĩ mình chọn nghề đúng từ đầu và cố gắng thì chắc chắn sẽ thành công. Em xin anh tư vấn giúp em em nên chuẩn bị gì từ bây giờ, nghề nào là thích hợp với khả năng của em, thức thời và kiếm được nhiều tiền. Nếu cần đi học em sẵn sàng, vì giấc mơ du học và tận hưởng nền giáo dục Mỹ đã có từ trong em rất lâu, nhưng nếu anh thấy không cần đi học mà đi làm liền, e cũng đồng ý. Quan trọng là cái nào lợi nhất cho sự nghiệp và tương lai của mình. Em xin ý kiến anh:
1. Qua Mỹ em nên theo nghề gì, học cái gì? Có nên theo IT nữa hay không, và IT có lợi cho tương lai về sau không. Bản thân em không hề thích IT, và đọc 1 số tài liệu thấy rằng IT không thích hợp cho nữ và sau này khi về già kinh nghiệm IT không là 1 lợi thế lớn lắm. Em muốn làm nghề gì mà càng kinh nghiệm càng có lợi về sau, còn IT em sợ em không thăng tiến được với nó vì người càng trẻ thì càng năng động, sáng tạo. Em cũng cần có tiền để có thể phụ giúp cho mẹ và em trai (đang học năm 2 ngành Môi trường ở DH KHTN, sau này em xin phép có 1 bài khác nhờ anh tư vấn cho nó) trong thời gian đầu đến Mỹ.
2. Dựa theo câu trả lời của anh ở 1, mong anh khuyên ở VN em cần chuẩn bị kiến thức gì, học gì?
3. Em có nên tiếp tục học kinh tế ở VN không? Dù chỉ còn 2 môn nhưng những kiến thức về kinh tế không làm em tự tin, Business Administration cái gì cũng biết nhưng lại không biết gì hết. Em đoán nếu qua Mỹ cũng khó xin việc được.
Mọi người đánh giá em là người nhanh nhẹn, hoạt bát, ăn nói lưu loát. Dễ làm việc chung vì luôn hợp tác với mọi người, chịu trách nhiệm.
Anh thông cảm vì emai em viết quá dài, nhưng em hy vọng nó bộc lộc được 1 phần con người và cá tính của em, để qua đó anh tư vấn giúp em một cách chính xác nhất. Sau đó anh cho phép em được có những câu hỏi tiếp sau câu trả lời tư vấn của anh.
Chân thành cám ơn anh. Chúc anh và gia đình luôn thành công và hạnh phúc.
PhuongThach.