Xuân sắp về!

xpro_123

Cựu Ban điều hành
#1
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay

Nhưng mỗi năm, mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ?

(tg :Vũ Đình Liên)
 

xpro_123

Cựu Ban điều hành
#2
Ðề: Xuân sắp về!

Thơ Xuân chúc Tết 2014

Năm mới, mọi người thường dành những câu thơ hay để chúc Tết nhau. Sau đây là 1 số câu thơ chúc Tết hay gửi đến bạn đọc.


1. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua.
Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà.
Vài lời cung chúc tân niên mới.
Vạn sự an khang vạn sự lành

2. Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều.
Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu.
Gia đình hạnh phúc bè bạn quý.
Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều

3. Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN,
Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG.
Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC,
Công thành danh toại chúc VINH QUANG..

4. CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong

5. Cung chúc tân niên một chữ nhàn.
Chúc mừng gia quyến đặng bình an.
Tân niên đem lại niềm Hạnh Phúc.
Xuân đến rồi hưởng trọn niềm vui

6. Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều.
Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu.
Gia đình hạnh phúc bè bạn quý.
Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.
(st)
 

vuthangsi

Ban điều hành
#3
Ðề: Xuân sắp về!

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay

Nhưng mỗi năm, mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ?

(tg :Vũ Đình Liên)

Năm nay ,Đào đã nỡ .
Không thấy ông Đồ già .
Chỉ có Cô Đồ trẽ .
Ngồi phóng bút vẽ tranh .

Bước đến hỏi thăm Nàng .
Ông Đồ già năm ngoái .
Dã đi đâu hởi Nàng ?
Nàng thỏ thẻ trã lời .

Thân phụ đã đi xa .
Nên EM ra tiếp bước .
Ơn Người đã hỏi thăm .
Mến tặng Chàng chữ PHƯỚC .


 

Loves

Thành viên tích cực
#4
Ðề: Xuân sắp về!

hihi Xuân sắp đến nên anh Si qua đặt tranh vẽ của cô nàng nên biết rõ tình hình wa' ta .