Phòng vấn ngày 8/7, fail :(.

juanli

Thành viên mới
#1
HIC GHI NHẦM LÀ NGÀY 8/7.

Mình pv lúc 2h, vô ô số 7, cô Mỹ trắng.

CO: What are you studying in US?
Me: I'm studying Business Administration at Houston Community College, Texas.

CO: How does your family pay for your study? (Chỗ này em trả lời theo câu của dịch vụ là nhờ trường mở student account, nhưng CO hỏi lại và chỉ vô chỗ học phí trên I-20 là "Its too expensive, and I want to know HOW does your family pay").
Me: My brother own and operate a business in stationery field, his monthly income about 100 mil VND. My mother has some saving account books of more than 1.3 bio VND. Would you like to see the financial...
CO: No.
CO: What does your mother do?
Me: (Lúc này tự nhiên quên cổ phần nghĩa là gì nên nói đại lan man là mẹ mình giúp đỡ anh mình trong công ty :(().

CO: How do you know Texas? (Câu này mình nghe k rõ lắm vì chưa tl hết câu bả hỏi sang câu khác)
CO: Do you have family in Texas?
Me: No, Ma'am.
CO: How old are you?
Me: 25
CO: Why dont you go to school for a long time?
Me: I didn't go to school for the past 7 years, I've been suffering from depression because my father had serious illness then he passed away when I was in high school. Now I decided to study aboard because I want to uncover my latent talents and expand my family company to overseas markets.

CO: Do you have any sister or only one brother?
Me: Yes, I have 1 older sister.

CO: Where is your sister?
Me: She's living in...
CO: Does your brother have family or children?
Me: Yes, He has 3 children.
CO: Sorry I .... refuse ... because .... financial...(Lúc này nói bắn như gió lại nhỏ mình chỉ nghe loáng thoáng. CO giải thích lí do như vậy thôi, mình cũng có nói thêm là "But I strongly believed my family...." skip - thế là "Thank you for you interview" rồi ra về.



CO chẳng hề xem qua học bạ hay giấy tờ tài chính mặc dù mình có nói.

Hồ sơ của mình điểm yếu là ở học bạ, GPA high school là 1.95. Vì vậy mọi sự chuẩn bị mình đều đổ dồn cho những câu hỏi về tại sao điểm kém, gián đoạn học 7 năm rồi sao học được, trong 7 năm qua làm gì,... Nên tài chính gia đình lo, nhưng vì có những thiếu sót ban đầu về tài chính vì gia đình không chứng minh đc, toàn bộ câu hỏi pv dịch vụ đưa ra mình đều soạn lại hết.
Về tài chính: Mẹ 57 tuổi, có stk > 1 tỷ, hợp đồng bảo trợ du học 2 tỷ. Sổ hồng + đỏ 5 quyển, anh là ng hỗ trợ du học chính, có mang giấy ĐKKD theo thì trong đó cụ thể là Mẹ có cổ phần 3.3% với chị dâu 3.3%, còn lại đều của anh. Nhưng giấy tờ như biên lai thuế thì bên dịch vụ làm kế toán họ đều giữ nên mình k có bằng chứng về thu nhập hàng tháng. Nếu nói thu nhập của Mẹ 85 tr/ tháng thì có thể CO sẽ hỏi mình thu nhập của anh mình là bao nhiêu, khi số cổ phần là nv (cái này mình k rành nên mình dựa vào số cổ phần mà đoán).

Mình định 3 tháng sau khi lấy bằng IELTS rồi sẽ book lịch pv cho học kỳ mùa xuân. Mọi người xem qua giúp mình trả lời phần tài chính với :(.



 
B

Bụi Trần

Guest
#2
Ðề: Phòng vấn ngày 7/8, fail :(.

Mẹ bạn làm nghề gì? Phải nói ngắn gọn và chi tiết.
HCC là trường CC nên học phí rất rẻ mà... Tuition & Fee và Total Expense trên I20 của bạn viết bao nhiêu?
 

juanli

Thành viên mới
#3
Ðề: Phòng vấn ngày 7/8, fail :(.

Mẹ mình 57t rồi nên k có đi làm nữa. Cổ phần trên chỉ do anh mình khai để lập cty cổ phần thôi nên mình nói Mẹ có stk > 1 tỷ đó.
Tổng cộng là $22980/ năm. Cái living expense chiếm > $16000.
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#4
Ðề: Phòng vấn ngày 7/8, fail :(.

quá đơn giản : chứng cứ về Anh cháu sẽ lo cho cháu ăn học là kg thuyết phục
 

juanli

Thành viên mới
#5
Ðề: Phòng vấn ngày 7/8, fail :(.

quá đơn giản : chứng cứ về Anh cháu sẽ lo cho cháu ăn học là kg thuyết phục
Dạ con cũng xét thấy như vậy rồi, nhưng giấy tờ chứng minh thu nhập của anh con như báo cáo tài chính và báo cáo thuế bên dịch vụ kiểm toán giữ. Vậy giờ con phải khai tài chính như thế nào khi mà anh con đã có gia đình và có 3 con rồi thì chỉ với stk của Mẹ con e là ko đủ thuyết phục. Nếu lần sau con khai là ở chung nhà với em họ của nhỏ bạn để đỡ chi phí thuê nhà thì có đc ko, nếu đc thì có phát sinh thêm hồ sơ hay câu hỏi xoáy nào ko ạ?
 
#6
Ðề: Phòng vấn ngày 8/7, fail :(.

Du học mà tự trả tiền học hay người khác tra tiền học ngoài cha mẹ có rất nhiều



Thằng nhóc áo xanh dương ngồi bìa bên tay trái - qua Mỹ du hco5 rồi bị trục xuất về Vietnam, phỏng vấn lại 6 lần trong 6 năm rớt cả 6
lần thứ 7 kiếm tới chú cũng rớt luôn, và ba mẹ nó tốn không biết bao nhiêu tiền cũng bỏ cuộc luôn. Nó 27 tuổi mà chỉ có được cái bằng bổ túc văn hóa
CO quay nó gần 25 phút trong lần thứ 8, và cuối cùng nói câu này:

"CO: I give you a second chance do not screw up again."


Du học ai trả tiền học đều OK hết - mình cần phải cung cấp đầy đủ giấy tờ của người hổ trợ tài chính mà không phải là cha mẹ bằng cách điền mẫu I-135, cung cấp tài khoản ngân hàng và giấy thuế

Du học Mỹ chính phủ Mỹ yêu cầu cháu phải hiểu giáo dục Mỹ - vậy cháu có hiểu hết chưa?
 

lengoc1985

Thành viên mới
#7
Ðề: Phòng vấn ngày 8/7, fail :(.

HIC GHI NHẦM LÀ NGÀY 8/7.

Mình pv lúc 2h, vô ô số 7, cô Mỹ trắng.

CO: What are you studying in US?
Me: I'm studying Business Administration at Houston Community College, Texas.

CO: How does your family pay for your study? (Chỗ này em trả lời theo câu của dịch vụ là nhờ trường mở student account, nhưng CO hỏi lại và chỉ vô chỗ học phí trên I-20 là "Its too expensive, and I want to know HOW does your family pay").
Me: My brother own and operate a business in stationery field, his monthly income about 100 mil VND. My mother has some saving account books of more than 1.3 bio VND. Would you like to see the financial...
CO: No.
CO: What does your mother do?
Me: (Lúc này tự nhiên quên cổ phần nghĩa là gì nên nói đại lan man là mẹ mình giúp đỡ anh mình trong công ty :(().

CO: How do you know Texas? (Câu này mình nghe k rõ lắm vì chưa tl hết câu bả hỏi sang câu khác)
CO: Do you have family in Texas?
Me: No, Ma'am.
CO: How old are you?
Me: 25
CO: Why dont you go to school for a long time?
Me: I didn't go to school for the past 7 years, I've been suffering from depression because my father had serious illness then he passed away when I was in high school. Now I decided to study aboard because I want to uncover my latent talents and expand my family company to overseas markets.

CO: Do you have any sister or only one brother?
Me: Yes, I have 1 older sister.

CO: Where is your sister?
Me: She's living in...
CO: Does your brother have family or children?
Me: Yes, He has 3 children.
CO: Sorry I .... refuse ... because .... financial...(Lúc này nói bắn như gió lại nhỏ mình chỉ nghe loáng thoáng. CO giải thích lí do như vậy thôi, mình cũng có nói thêm là "But I strongly believed my family...." skip - thế là "Thank you for you interview" rồi ra về.



CO chẳng hề xem qua học bạ hay giấy tờ tài chính mặc dù mình có nói.

Hồ sơ của mình điểm yếu là ở học bạ, GPA high school là 1.95. Vì vậy mọi sự chuẩn bị mình đều đổ dồn cho những câu hỏi về tại sao điểm kém, gián đoạn học 7 năm rồi sao học được, trong 7 năm qua làm gì,... Nên tài chính gia đình lo, nhưng vì có những thiếu sót ban đầu về tài chính vì gia đình không chứng minh đc, toàn bộ câu hỏi pv dịch vụ đưa ra mình đều soạn lại hết.
Về tài chính: Mẹ 57 tuổi, có stk > 1 tỷ, hợp đồng bảo trợ du học 2 tỷ. Sổ hồng + đỏ 5 quyển, anh là ng hỗ trợ du học chính, có mang giấy ĐKKD theo thì trong đó cụ thể là Mẹ có cổ phần 3.3% với chị dâu 3.3%, còn lại đều của anh. Nhưng giấy tờ như biên lai thuế thì bên dịch vụ làm kế toán họ đều giữ nên mình k có bằng chứng về thu nhập hàng tháng. Nếu nói thu nhập của Mẹ 85 tr/ tháng thì có thể CO sẽ hỏi mình thu nhập của anh mình là bao nhiêu, khi số cổ phần là nv (cái này mình k rành nên mình dựa vào số cổ phần mà đoán).

Mình định 3 tháng sau khi lấy bằng IELTS rồi sẽ book lịch pv cho học kỳ mùa xuân. Mọi người xem qua giúp mình trả lời phần tài chính với :(.



Cô này hôm nay cũng phỏng vấn mình, cũng ko hề xem gì hết, nhưng hôm nay ngồi ô số 2. Fail!