Một phát ăn luôn

  • Thread starter Xuyen Huynh
  • Ngày gửi
X

Xuyen Huynh

Guest
#1
Xin chào mọi người em là Xuyến (17t) em đã đậu pv lần đầu vào ngày 24/7 mới đây và hiện tại mói post lên đây cho mọi người biết kinh nghiệm mà em đã trải qua trước –đang-đã trải qua trong cuộc chiến với ông CO ( béo bụng tóc đen ngồi ô số 7 – tháng sinh của e chắc hên á-)
Trước khi PV :
Em chả biết gì và đang đi học lớp 11 thì bị con nhỏ bạn cấp 2 rủ rê dụ dỗ vào con đường k lối về này -à đã sa ngã rùi …
Bắt đầu điên cuồng làm hồ sơ (tháng 3)-àtháng 7 trước khi PV được 1 tuần thì học PV ( PV thử được 5l)-àChiến đấu
Quá trình từ tháng 3 đến t7 thì vẫn ok khá lo về phần PV nhưng cũng chã nghĩ nhiều cứ chuẩn bị tâm lý mà thôi :
_ Nếu đậu thì khăn gói lên đường
_ Còn không thì …HỌC thui chứ sao & nuôi mộng đi nước khác ( zời chứ hổng lẽ trên cả cái trái đất này không có chỗ để tui dung thân àkhỏi lo ) Chắc zì zị nên khá thoải mái khi PV.
Ngày PV : (24/7) ngày cún cùi luôn
Nhận được tin động trời là hum qua í ( 23/7) hổng có ai đậu tất ( nghĩ thầm :” úi zời tiêu xà liêu lun … mún khóc ghê mà lỡ bỏ 200$ cho hôm này r mong trời Phật thương tình cho hôm nay mấy CO nương tay chút bù qua hốt lại dùm cái ).Đi PV quan trọng zị mà quởn kinh gặp ai cũng bắt chuyện ( có cái chị xinh xinh mới tốt nghiệp 12 đi PV qua Texas học ĐH nói chuyện rôm rả ( chắc có mình tui hà ) chị đó khá lo vì phải học thuộc lòng tờ PV & chia sẻ về sát thủ ( cha HQ)…
Vào 9h30 zô xíp hàng thuiàlàm thủ tục bị la vì tội lanh chanh người ta chỉ hướng này mình đi ngược lại (ngu vãi )!!!
Chiến trường : lúc zô ai cũng mặt hình sự và căng --- có mình mình là thoải mái nhất luôn ( hát karaoke HNH ,Cẩm Ly , Bảo Thy quất hết & cười muốn banh hàm ) nhiều chiện từ lúc ngồi đợi đến lúc xếp hàng tới độ mà ai cũng nhìn mình , còn bày đặt bày người ta nữa chứ ( ối zời) !!!
Phát hoảng vì cha HQ khoog cho ai đậu hết á mà cái chị hồi nãy nc cũng dính ổng rồi # luôn ( tội chỉ ) khá hên cho mình là cái ông anh trước mình đã vào phòng ổng còn mình thì được và ô 7 ổng ô 6 (kinh ).Trước mình có cái chị PV ổng nói cũng khá ổn thế mà câu cuối cùng : “ What do you do when you finish study in USA ?“ chỉ vấp chút xíu thế là “good bye ,thanks .You come here (là tui á)” (nghĩ chả nhìn hiền hiền , béo béo cười tươi thế mà khó kinh nhưng tui chả sợ đã đóng tiền rùi phải nói cho được cái VISA chớ thế là xuất binh CHIẾN

Hello good morning , how are you today ( tấn công bằng nụ cười trắng sáng …thua P/S thui)
I’m fine thanks ,and you?- I’m great
Where you study in USA ? –I study in SCC in Washington state
So what major you will study ?-I will study E for 1y because I want to improve E to better and after that I’ll study associate college in business administration and then transfer to uni learn higher in WSU
Excellent!
Give me your “học bạ “, so what your parent do ? – my parent has a private company about transport
What’s they transport ?- umh “hàng hoá “
So how much they earn for a month ?- 200 MI
Do you have any relaties in US ?-yes , 2 aunts thay lived in San Jose , CA
They job is ? –manicurist
Ok manicurist , give me your saving book –here you are (ổng xem mà nhăn kinh nhưng cũng trả về sợ lắm lun …nhưng vẫn cười ( nhưng run kinh))
So do you have any bro – yes , I got 2 sis and 1 bro
So your sis work for your mother company – No , she got owner business is coffee store
Ok . What do you do when you finish your course ?- I wll travel somewhere before comeback VN and work for my company
Rồi ổng ngồi bấm thiệt lâu …CÂU QUYẾT ĐỊNH ĐÃ TỚI …TƯỞNG HẾT R CHỨ
When you go to America are you work nail with your aunts ? – NO , my parent they can take care for me , so I don’t think I have to work just focus to study .
Thế là ổng đánh đánh rồi nhìn mặt em thiệt lâu r mới đưa tờ giấy xanh ra và nói
“ Congratulation , go and study harder . Good luck !!!” dễ xương quá à …ngơ luôn í trong 1s xong là hốt tờ giấy đó liền và “ YES ,YES I’LL” rùi chạy tốc ra ngoài sợ ổng hối hận lấy lại ấy chứ .
Sau khi PV xong :
Xúng xính bước ra quên luôn cái điện thoại phải vào lấy lại ( quê 1 cục )
Sau 3 ngày từ thứ 2 (là ngày 29/7) Đaz nhận được VISA và giờ chuẩn bị hành lý 1 tháng rưỡi nữa là lên máy bay rồi …
CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ CHỊU KHÓ ĐỌC HẾT CAI BÀI NÀY DÀI XÍ MỒ , KINH NGHIỆM EM CHẢ CÓ GÌ NHIỀU NHƯNG HÃY TỰ TIN ,LÀ CHÍNH MÌNH , ĐỪNG HỌC THUỘC LÒNG , VÀ HÃY CHUẨN BỊ TÂM LÝ THẬT THOẢI MÁI VÀ VUI VẺ NHÉ (bật mí là zô Xì Phố trước 2 ngày để học PV mà học được có 2 tiếng à còn 46 tiếng còn lại là ĂN –NGỦ-CHƠI (cuộc sống loài heo ))
MÌNH HY VONG BÀI VIẾT NÀY SẼ GIÚP ÍCH ĐƯỢC CHO MỘT SỐ BẠN VÀ CÁC AC KHÁC TRÊN DIỄN ĐÀN VÀ CŨNG CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐI TRƯỚC ĐÃ VIẾT BÀI ĐỂ MÌNH XEM …HEHE MONG LÀ CÁC ACE ĐỀU ĐẬU TRONG NAY MAI …
GOOD NIGHT <3
 
O

Oanhnguyen_15

Guest
#2
Ðề: Một phát ăn luôn

Mình cx 17 t như bạn mới pv ngày 23/7 bị rớt gặp trúng ông tây trẻ da trắng :20: Sao sô mình khổ mấy lần k đậu huhu
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#3
Ðề: Một phát ăn luôn

CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ CHỊU KHÓ ĐỌC HẾT CAI BÀI NÀY DÀI XÍ MỒ , KINH NGHIỆM EM CHẢ CÓ GÌ NHIỀU NHƯNG HÃY TỰ TIN ,LÀ CHÍNH MÌNH , ĐỪNG HỌC THUỘC LÒNG , VÀ HÃY CHUẨN BỊ TÂM LÝ THẬT THOẢI MÁI VÀ VUI VẺ NHÉ (bật mí là zô Xì Phố trước 2 ngày để học PV mà học được có 2 tiếng à còn 46 tiếng còn lại là ĂN –NGỦ-CHƠI (cuộc sống loài heo ))
MÌNH HY VONG BÀI VIẾT NÀY SẼ GIÚP ÍCH ĐƯỢC CHO MỘT SỐ BẠN VÀ CÁC AC KHÁC TRÊN DIỄN ĐÀN VÀ CŨNG CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐI TRƯỚC ĐÃ VIẾT BÀI ĐỂ MÌNH XEM …HEHE MONG LÀ CÁC ACE ĐỀU ĐẬU TRONG NAY MAI …
GOOD NIGHT <3
Good girl, điều con chia sẻ chính là điều chú và chú VH08 muốn nhắn nhủ tới các cháu chuẩn bị du học. Chúc con thượng lộ bình an