Thôi cho tôi xin đi, bỏ qua đi, bạn có đi nói chuyện ông ta vẫn cười trừ vì những chuyện như vậy xẫy ra như cơm bửa đối với ông ta (chuyện bình thừờng), có khi ông ta không có đến $88 để trả cho hồ sơ của bạn nữa đó. Bạn cứ suy nghĩ, có nhiều người không phải LS mà hiểu biết đôi chúc về các diện bảo lãnh, cũng có thể mở văn phòng di trú mang danh LS ảo vậy, rồi khi có gì không hiểu cũng vào đây hỏi rồi giúp bạn lấy tiền bỏ túi nhậu chơi. Nếu bạn thưa kiện thì chi phí thưa kiện còn cao hơn $88 và nếu thắng kiện, ông ta không có 1 đồng dính túi lấy đâu bồi hoàn cho bạn, xem như tiền toà, công đi thưa bạn sẽ ôm hết toàn bộ, không ai bao giờ thưa những vụ việc như vầy, vì thế ông LS dõm của bạn cũng hiểu điều này, kiếm tiềm không công mà, khoái quá. Nếu lần sao đi gặp ổng, nhớ đem theo cây Base Ball nhe, có gì khỏ đầu ổng (nói chơi không phải xúi bậy, bạn mà khỏ đầu ông ta, bạn lại ủ tờ rụt xương).

