Sở dĩ tôi "ghét" diễn đàn vì nơi đây làm "mất" nhiều thời gian của tôi quá. Tôi còn nhớ được khi xưa còn rảnh rỗi, tôi thường xuyên túc trực tại XNC để giúp đỡ mọi người và trò chuyện một cách thân mật với những người tôi chưa hề biết mặt. Nơi đây đã là cầu nối đưa tôi đến những người bạn đầy nhiệt huyết và chân tình. Tôi "ghét" diễn đàn đến nỗi vài phút trước đây, tôi chỉ dự định gõ vài dòng trên bàn phím của iPad nhưng dường như cái bàn phím ảo đó chạy theo không kịp với những dòng suy nghĩ của tôi nên ghét quá..., tôi choàng mình dậy lấy cái laptop ra ngồi gõ cho... hả dạ.
Có nhiều lúc trong công ty bận rộn lắm, vậy mà tôi cùng "len lén" mở diễn đàn ra xem có ai cần giúp đỡ gì trong các giấy tờ bảo lãnh hay không, hoặc chỉ đơn thuần tìm tin tức của bạn bè qua những bài viết. Ghét đến nỗi có một thời gian, tôi đã sử dụng chương trình trong máy tính ở công ty để "block" mỗi một trang web http://www.xuatnhapcanh.com mà thôi. Mỗi lần tôi mở trang này ra thì một cửa sổ hiện ra báo rằng website này đã bị chặn. Làm như vậy thấy cũng oan uổng quá nên tôi lại giới hạn chương trình bằng cách tự cài đặt mỗi ngày chỉ cho tôi vào diễn đàn 30 phút thôi. May mắn thay, sau đó không lâu tôi "tình cờ" xóa được chương trình "hắc ám" này, thế là lại được vào diễn đàn thoải mái.
Vào giờ này mấy ngày trước đây, tôi vẫn còn ngồi học bài. Vậy mà hôm nay, tôi lại ngồi gõ vài hàng trong XNC.
Ghét thiệt.
(Chúc các bác luôn giữ được tình thân, đoàn kết, xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau như thuở ban đầu)
tamchi
Có nhiều lúc trong công ty bận rộn lắm, vậy mà tôi cùng "len lén" mở diễn đàn ra xem có ai cần giúp đỡ gì trong các giấy tờ bảo lãnh hay không, hoặc chỉ đơn thuần tìm tin tức của bạn bè qua những bài viết. Ghét đến nỗi có một thời gian, tôi đã sử dụng chương trình trong máy tính ở công ty để "block" mỗi một trang web http://www.xuatnhapcanh.com mà thôi. Mỗi lần tôi mở trang này ra thì một cửa sổ hiện ra báo rằng website này đã bị chặn. Làm như vậy thấy cũng oan uổng quá nên tôi lại giới hạn chương trình bằng cách tự cài đặt mỗi ngày chỉ cho tôi vào diễn đàn 30 phút thôi. May mắn thay, sau đó không lâu tôi "tình cờ" xóa được chương trình "hắc ám" này, thế là lại được vào diễn đàn thoải mái.
Vào giờ này mấy ngày trước đây, tôi vẫn còn ngồi học bài. Vậy mà hôm nay, tôi lại ngồi gõ vài hàng trong XNC.
Ghét thiệt.
(Chúc các bác luôn giữ được tình thân, đoàn kết, xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau như thuở ban đầu)
tamchi