anh LANG VUON biết tin anh đã được xuất cảnh, xin chúc mừng anh và gia đình .mấy tháng nay phải sửa lại cái nhà, nay vào diển đàn mới biết .tôi ở biên hoà , không biết anh ở trảng bom mà liên lạc.cầu mong cho anh và gia đình mọi điều tốt lành ,may mắn .vuthangsi
xin chào anh langvuon.đã biết anh từ khi tham dự thành viên x n c .đoc bài thơ này của anh ,mình nghỉ là anh NGHÈO lắm.không biết có phải vậy không.rưou thì mình không biết uống ,nhưng trà đá thì uống đưộc.trầu thì không biết ăn nhưng thuôc lá thì ngày hút 2 gói.uống nước lã ở chum thì mình sợ bị nhiểm phóng xạ ,nếu có dịp gặp đuợc anh mà anh chỉ có tâm lòng để đải khách ,vậy thì khi có dịp gặp đuợc anh ,mình xách theo 1 kg gạo và 1 chai nước tương đuợc không ,hai anh em mình nấu ăn chung đuợc chứ.à quên ,mình hỏi nhỏ anh cái này nghe ,nhà anh có còn cái nồi để nấu cơm không.chúc anh và gia đình bình an khoẻ mạnh.vuthangsi