Chào Bác Vha,
Được biết bác trên xuatnhapcanh, nhận thấy bác là người rất có kinh nghiệm sống, nhất là những kinh nghiệm sống để tồn tại trên đất Mỹ.
Xin giới thiệu với bác em tên là T.V.T, hiện đang ở Việt nam, nhưng sắp đi theo diện F4 sang Mỹ do anh trai bảo lãnh. Gia đình em gồm 4 người hai vợ chồng cùng 2 đứa con, một đứa con gái 11 tuổi, đứa con trai 8 tuổi. Hồ sơ F4 với ngày ưu tiên là: 01-04-2002, số Case number: HCM 2009743120. (Nếu có thể thì bác vui lòng check dùm tình trạng hồ sơ dùm em đến lúc này như thế nào rồi? xin cảm ơn bác nhiều!).
Thật ra điều em muốn hỏi và xin bác tư vấn dùm là việc làm sao để sống và tồn tại trên đất Mỹ với điều kiện và hoàn cảnh riêng của mình khi đặt chân lên đất Mỹ với đặc thù của một tiểu bang nào đó. Em đang lo lắng về điều này rất nhiều. Hiện nay em đã 39 tuổi, vợ em 36 tuổi. Ở Việt nam em có 2 bằng đại học, một bằng cử nhân anh văn và 1 bằng cử nhân kinh tế, và một chứng chỉ CEO. Công việc em đã và đang làm là Tư vấn bán hàng xe ô tô Ford tại Việt nam, rồi Giám đốc kinh doanh showroom ô tô nổi tiếng ở TP.HCM. Nhưng do tiến trình hồ sơ bảo lãnh của mình sắp đến nên em đã xin nghỉ làm và đang làm công việc môi giới bán xe ô tô tự do để có thời gian chăm sóc hai đứa nhỏ và đưa đón chúng nó đi học và học thêm tiếng Anh. Còn vợ em thì vẫn đang làm công việc cho một công ty kinh doanh xe gắn máy cũng tại TP. Nói chung thì thu nhập đủ chi tiêu hàng ngày chứ không có dư dả được.
Bên Mỹ thì gia đình anh trai bảo lãnh đang ở Bang North Carolina, làm nghề nail, hai vợ chồng có 4 đứa con. hiện kinh tế cũng đang chật vật. Nếu sang Mỹ thì em sẽ sống chung với gia đình anh chị.
Với hoàn cảnh và điều kiện của em như vậy thì bác vui lòng cho Thạnh xin một số lời khuyên về: cách sống, công việc làm, học hành của các cháu, chỗ ở, ... nói chung là những điều cần thiết để có thể hoà nhập nhanh nhất với cuộc sống mới tại Mỹ mà không bị sốc cũng như giữ được hạnh phúc trong gia đình.
Rất mong nhận được sự hồi âm và tư vấn của bác, và nếu được thì rất hân hạnh được làm em kết nghĩa của bác khi em được sang Mỹ sống. (Không biết bác đang ở bang nào của Mỹ thế?)
Xin chân thành cảm ơn bác và chúc bác cùng gia đình dồi dào sức khoẻ!
TVT
Được biết bác trên xuatnhapcanh, nhận thấy bác là người rất có kinh nghiệm sống, nhất là những kinh nghiệm sống để tồn tại trên đất Mỹ.
Xin giới thiệu với bác em tên là T.V.T, hiện đang ở Việt nam, nhưng sắp đi theo diện F4 sang Mỹ do anh trai bảo lãnh. Gia đình em gồm 4 người hai vợ chồng cùng 2 đứa con, một đứa con gái 11 tuổi, đứa con trai 8 tuổi. Hồ sơ F4 với ngày ưu tiên là: 01-04-2002, số Case number: HCM 2009743120. (Nếu có thể thì bác vui lòng check dùm tình trạng hồ sơ dùm em đến lúc này như thế nào rồi? xin cảm ơn bác nhiều!).
Thật ra điều em muốn hỏi và xin bác tư vấn dùm là việc làm sao để sống và tồn tại trên đất Mỹ với điều kiện và hoàn cảnh riêng của mình khi đặt chân lên đất Mỹ với đặc thù của một tiểu bang nào đó. Em đang lo lắng về điều này rất nhiều. Hiện nay em đã 39 tuổi, vợ em 36 tuổi. Ở Việt nam em có 2 bằng đại học, một bằng cử nhân anh văn và 1 bằng cử nhân kinh tế, và một chứng chỉ CEO. Công việc em đã và đang làm là Tư vấn bán hàng xe ô tô Ford tại Việt nam, rồi Giám đốc kinh doanh showroom ô tô nổi tiếng ở TP.HCM. Nhưng do tiến trình hồ sơ bảo lãnh của mình sắp đến nên em đã xin nghỉ làm và đang làm công việc môi giới bán xe ô tô tự do để có thời gian chăm sóc hai đứa nhỏ và đưa đón chúng nó đi học và học thêm tiếng Anh. Còn vợ em thì vẫn đang làm công việc cho một công ty kinh doanh xe gắn máy cũng tại TP. Nói chung thì thu nhập đủ chi tiêu hàng ngày chứ không có dư dả được.
Bên Mỹ thì gia đình anh trai bảo lãnh đang ở Bang North Carolina, làm nghề nail, hai vợ chồng có 4 đứa con. hiện kinh tế cũng đang chật vật. Nếu sang Mỹ thì em sẽ sống chung với gia đình anh chị.
Với hoàn cảnh và điều kiện của em như vậy thì bác vui lòng cho Thạnh xin một số lời khuyên về: cách sống, công việc làm, học hành của các cháu, chỗ ở, ... nói chung là những điều cần thiết để có thể hoà nhập nhanh nhất với cuộc sống mới tại Mỹ mà không bị sốc cũng như giữ được hạnh phúc trong gia đình.
Rất mong nhận được sự hồi âm và tư vấn của bác, và nếu được thì rất hân hạnh được làm em kết nghĩa của bác khi em được sang Mỹ sống. (Không biết bác đang ở bang nào của Mỹ thế?)
Xin chân thành cảm ơn bác và chúc bác cùng gia đình dồi dào sức khoẻ!
TVT