Ðề: CR1 - Hcm2011706035 - PV 27/10 Pink!!!
Em cảm ơn anh tuandoan và trangnguyen nhiều lắm. Sau đây mình xin thuật lại buổi PV của mình vào ngày hôm qua. Trong thư mời hẹn mình 10h sáng, nhưng 7h20' mình đã có mặt ở LSQ. Sáng sớm vừa bước vào cổng , đầu tiên đã thấy hên vì anh bảo vệ còn cười và nói vui với mình. Đứng chờ khoảng 15 phút thì mình bắt đầu bước vào cổng chính của LSQ (trình cả passport và thư mời). Lúc này lại có 1 anh bảo vệ hỏi tên mình và cười, chúc mình may mắn... Sáng sớm mà thấy vậy là vui lắm rồi. Vào đến cổng LSQ mình xếp hàng và được 1 chị nhân viên ở đó nhắc nhở mọi người, chỉ cần cầm thư mời, đến cửa số 1.
Đến cửa số 1, đưa thư mời cho 1 chị để lấy số thứ tự đồng thời chị ấy sẽ đưa mình 1 tờ khai EMS ( để sau này visa gửi về tận nhà). Điền tờ khai xong mình kẹp chung với những giấy tờ sơ vấn và ngồi chờ đến STT của mình được sơ vấn. Mình ngồi chồ khoảng hơn 30 phút thì bảng điện tử đọc số của mình đến cửa 15 để sơ vấn. Ở ô số 15 là 1 chị người Việt nhìn mặt nghiêm nhưng ko khó chịu. Chị ấy bảo mình đưa hết giấy tờ cho chị ấy. Mình vừa đưa, chị vừa hỏi: " Em kết hôn lần thứ mấy? Hai người có con chung không?" chị lấy những giấy tờ cần thiết và đưa trả lại mình những giấy tờ dư rồi nói ra ghế ngồi chờ phỏng vấn.
Mình ngồi chờ khoảng 10 hay 15 phút gì đó là thấy bảng điện tử gọi số của mình đến ô số 10. Ở ô số 10 là 1 chị người Hàn Quốc nhìn trẻ và chị người Việt đã đứng tuổi. Cả 2 chị nhìn mặt rất nghiêm. Nhưng mình cũng vui vẻ cười và gật đầu chào. Mình bắt đầu tuyên thệ và lấy vân tay. Xong 2 thủ tục này, chị người Việt nói mình :" Trước tiên em đưa hết bằng chứng của em cho chị xem", em vừa mở túi bằng chứng ra thì chị ấy nói. "Em đưa hình đi chơi trước đi". Em mới đưa cho chị ấy xấp hình thời gian đầu em và chồng em quen nhau. Em chia thành từng cuốn nhỏ nên 2 chị, mỗi chị một cuốn xem. Vừa xem, vừa hỏi em.
1. Em kết hôn lần đầu à?
2. Em đã từng đi đâu ra khỏi nước mình hơn 6 tháng chưa?
3. Em và anh ấy quen nhau trong trường hợp nào?
4. Lần đầu tiên gặp mặt là ngày nào?
5. Lần gần nhất em và anh ấy gặp nhau là khi nào?
6. Ngày đám cưới là ngày nào? Em trả lời ngày đãi tiệc, chị ấy lại ngạc nhiên nhìn vào giấy đk kết hôn. Em mới hỏi kĩ lại là chị hỏi em ngày đăng kí kết hôn hay ngày cưới à? Vì em đăng kí kết hôn tháng 1/2011 nhưng 6/2011 em mới làm lễ cưới. Chị ấy mới nói lại là ngày cưới.
7. Em và anh ấy từ ngày gặp đầu tiên đến khi kết hôn thì có bao nhiêu thời gian tìm hiểu nhau ? Em nói là 2 tháng trong lần đầu về, vì ngày nào cũng gặp nhau. Chị người Việt hỏi, ngày nào cũng gặp nhau à? Rồi xem hình tiếp ( vì chồng mình là người thích lưu kỉ niệm nên thời gian đầu quen nhau, hầu như ngày nào cũng chụp hình. Trong hình mình viết rõ ngày tháng gặp nhau, địa điểm, có những ai )Chị người Việt lại hỏi tiếp.
8. Em lấy anh ấy, em có biết anh ấy đã từng kết hôn chưa?
9. Lý do tại sao chồng em li dị vợ cũ?
10. Em có biết chồng em gặp người vợ cũ ở VN hay Mỹ ko? Em có biết người vợ cũ tên gì ko?
10. Anh ấy có mấy đứa con?
11. Tên là gì?
12. Bao nhiêu tuổi?
13. Hiện 2 đứa nhỏ sống với ai?
14. Lễ cưới mời bao nhiêu khách? Có ai ở Mỹ như gia đình bạn bè của anh ấy về dự ko? Em nói ko. Thì chị ấy hỏi em tại sao? Em mới trả lời là vì trước đó em có gặp mẹ và chị của chồng em rồi. Chị người Việt mới hỏi ngược lại em. Lý do gì mà đã gặp trước đó, em có nói lần đầu em và chồng em gặp nhau là khi anh về VN du lịch cùng mẹ và vào tết tây vừa rồi, chị chồng em có đi ThaiLand du lịch và ghé VN 2 ngày nên có gặp. Chị Hàn Quốc nhìn và tấm hình mình chụp cùng mẹ chồng ở sân bay và chỉ chị người Việt thấy. Chị người HQ lại thấy trong hình, bên ngực trái của chồng mình có hình xâm, nên quay sang chỉ chị người Việt và chị ấy hỏi mình:
15. Trên ngực trái chồng em có hình xâm, em có thể cho chị biết, hình xâm đó gồm những hình gì? Và ý nghĩa của nó là gì ko? Em mới kể chi tiết về hình xâm và nói ý nghĩa về hình xâm đó là biểu tượng của lính Amy Mỹ.
16. Chồng em đi lính năm nào? Hỏi dứt câu, chị người Việt đưa hết giấy tờ lại cho mình,cùng tờ hướng dẫn đăng kí EMS lúc đầu. Mình thấy vậy nên nhanh nhẩu hỏi, vậy là PV xong rồi hả chi? Chị người HQ cười vui vẻ trả lời " Xong hết rồi ". Nghe câu nói đó mình nhẹ hết cả người và vui vẻ cảm ơn. Chị người Việt hướng dẫn mình ra ngoài quẹo phải đăng kí gửi Visa về nhà, chỉ giữ lại Passport của mình. Ra ngoài mình đóng 77.000 VNĐ để gửi Visa về nhà.
Theo những kinh nghiệm đi trước thì lt911 không biết thế nào, nhưng theo lt911 thì khi vào đến LSQ nên tập trung theo dõi bảng điện tử đọc số thứ tự và màn hình hướng dẫn PV, chứ đừng nhìn vào những ô cửa đang PV, vì như thế sẽ rất mất tinh thần, nhất là khi nghe câu được câu mất, rồi giấy xanh chìa ra. hihihi. Lúc sơ vấn mình đứng mà 2 chân cứ run cầm cập, nhưng đến lúc phỏng vấn thì bình tĩnh cực độ. Nói chung PV ko phải dễ, cũng ko phải khó, quan trọng là mình phải hiểu thật rõ về chồng mình và thật bình tĩnh khi trả lời. Và nhớ đi khoảng 7h đến 7h30 nha, vì mình có giờ mời là 10h, nhưng 9h30 mình đã PV xong rồi. Chúc cả nhà mình luôn vui và Pink hết nha.