Chào chú VHA08. Cháu mới đăng kí vào XNC với ID là autumn_leaves, nhưng không hiểu sao cháu không post bài lên forum được nên đành mail cho chú. Hy vọng chú sẽ đọc và cho cháu vài lời góp ý cũng như sự hướng dẫn.
Cháu 21 tuổi, đã hoàn chương trình cao đẳng ngành Tiếng Anh, chuyên ngành Biên Phiên Dịch tại ĐH Ngoại Ngữ - Tin Học TPHCM (chỉ mới có điểm thi tốt nghiệp, chưa có bằng). Cháu đã apply vào Portland State University, đã đi phỏng vấn lần 1 vào ngày 27/09/2012 vừa qua và bị từ chối cấp visa.
•Trước hết cháu cũng xin lỗi chú, vì quyết định cho cháu đi du học đến vội vã và lúc đó cháu đang trong kì thì tốt nghiệp cao đẳng nên gia đình cháu đã nhờ đến dịch vụ tư vấn, và một phần là do tài chính gia đình hơi bất lợi. Nhưng cháu cũng có tìm hiểu qua về PSU và yêu cầu dịch vụ apply cho cháu chương trình Teaching English as a Second Language Certificate (vì nếu không đi du học thì cháu cũng có ý định học thêm khóa nghiệp vụ sư phạm sau đó vừa đi dạy vừa làm thông dịch viên).
•Sau khi cháu thi tốt nghiệp xong thì có I-20, trong I-20 ghi là cháu được admitted to the Intensive English Language Program của PSU. Kèm theo là một lá thư của PSU với nội dung congrat., cung cấp PSU ID No. và thông tin về khóa học, thời gian học thôi.
•Khi cháu thắc mắc thì cháu được dịch vụ giải thích là do cháu không đủ tiêu chuẩn đầu vào chương trình TESL Certificate nên trường tự động xếp cháu vào IELP.
•Lúc đó cháu chỉ biết là tập trung vào tìm hiểu, ôn luyện cho buổi phỏng vấn, đa phần các câu trả lời đều do cháu tự chuẩn bị, dịch vụ chỉ kêu cháu lên và “dò bài” vậy thôi.
•Đến khi hẹn ngày phỏng vấn xong thì cháu mới tình cờ biết đến diễn đàn XNC và chú. Cháu đã đọc tất cả những bài viết từ đầu năm 2012 đến nay, cháu cũng rút được chút ít kinh nghiệm từ chú và các bạn. Nhưng cháu không dám contact với chú để được hướng dẫn trực tiếp nên cháu…liều một phen.
•Cháu dành nhiều thời gian nghiên cứu về thông tin trường và khóa học. Và dựa vào trình độ bản thân cũng như tài chính gia đình thì cháu lập ra một study plan như sau:
1st year: Study IELP and try to finish asap.
2nd year: Enroll in TESL Certificate and get total 40 credits for TESL Certificate required courses in one full year.
3rd year: Look for a job and work under OPT program.
•Sự thật là cháu có cô ruột đang sống ở Portland nhưng lúc nhỏ cô được ông bà Nội gửi cho một người quen ở tpHCM để đi học nên đã đổi họ làm giấy tờ là con của gia đình đó cho tiện việc học. Nên trên pháp lý thì cô không có quan hệ gì với ông bà Nội nên không thể bảo lãnh ai trong gia đình được. Quyết định cho cháu sang Mỹ học là của anh họ (con của cô), anh muốn cháu sang đó học tập để có kiến thức vững chắc hơn và tương lai tốt đẹp hơn (kể cả định cư hay quay về VN). Sang đó anh cháu sẽ chi trả chi phí học tập cho cháu, nhưng anh không tiện đứng ra làm người bảo lãnh nên phần tài chính thì gia đình cháu tự chuẩn bị.
•Ba mẹ cháu chỉ là nông dân đơn thuần, không kinh doanh hay đầu tư gì. Ba cháu có làm đơn xin xác nhận thu nhập gia đình gửi lên UBND Xã, nêu cụ thể diện tích trồng cây lâu năm, hằng năm và chăn nuôi. Liệt kê cụ thể số lượng và thu nhập hằng năm của mỗi loại cây trồng, vật nuôi. Tổng cộng: 9645 mét vuông, thu nhập trung bình hằng năm là 403 triệu = 33,6 triệu/tháng.
•Kèm theo xác minh thu nhập của dịch vụ cung cấp là một tờ xác nhận rằng ba cháu có cổ phần trong công ty nuôi trồng và bán cá Tra, trung bình mỗi tháng thu nhập là 48 triệu.
•Cháu có 1 college fund account với số tiền là 670 triệu.
•Chi phí 1 năm học ghi trên I-20 là $27,333
VỀ CUỘC PHỎNG VẤN NGÀY 27/09 VỪA QUA:
Cháu được gọi vào lúc hơn 9h, ô số 6, CO là một người châu Á, còn rất trẻ, nhìn hơi khó chịu và không thân thiện, không có thông dịch viên. Lúc mới vào cháu khá bình tĩnh nhưng bị CO hỏi vài câu phản bác lại ý cháu cộng với thái độ khó chịu, không hài lòng của CO làm cháu rối lên. Cháu phỏng vấn tiếng Anh, cơ bản là những câu sau:
CO: Sang Mỹ sẽ học gì?
Me: …TESL Certificate at PSU.
CO: (Nhìn vào I-20 và thắc mắc)
Me: (Cháu biết là sẽ như thế nên cháu giải thích study plan của mình với CO)
CO: Tại sao chọn PSU mà không là trường khác?
Me: Vì PSU phù hợp với nhu cầu của tôi về education quality, tuition & fees, surrounding city,… (đang nói thì bị CO ngắt lời)
[Lúc này cháu bối rối và CO nói nhanh quá nên cháu không nghe được, chỉ nghe là “lower quality” gì đó, cháu nghĩ là CO đang so sánh với các trường khác và CO lại hỏi là sao cháu chọn trường đó, rồi cháu bảo là PSU là trường cháu thích và cháu thấy phù hợp và nói về điểm mạnh của trường như là: position is in heart of OR’s economic and cultural center, PSU is OR’s largest and most diverse uni....]
CO: Tại sao không đi du học Úc, Sing mà lại chọn du học Mỹ?
Me: Because US is an outstanding country about economy, education and many other fields. Degree is recognized on the world.
CO: Tại sao chọn Portland, OR?
Me: Cháu nói về location, climate nhưng bị ngắt lời và CO cứ liên tục say “NO”
CO: Còn biết trường nào nữa không?
Me: Câu này cháu nói như chú hướng dẫn trong Bí quyết lấy visa du học Mỹ, rồi cháu nói dream school của cháu là Stanford, cháu còn tìm hiểu California State Uni, và 1 số trường cao đẳng như PCC, Richland College (cái này trường con bạn cháu học, bí quá cháu nói đại vì thực sự cháu đã không nghiên cứu kĩ trường nào có chương trình TESL)
CO: Có người thân ở Mỹ không?
Me: I don’t have any siblings or relatives in US.
CO: Có bạn ở Mỹ không?
Me: Yes, My old classmate is a Vietnamese student in US.
CO: Người bạn đó học ở trường này?
Me: No, she doesn’t.
CO: Tốt nghiệp năm nào và sau khi tốt nghiệp thì làm gì?
Me: Tốt nghiệp năm 2009 sau đó thì dự kì thi tuyển sinh ĐH và học English with Interpretation major at HUFLIT.
CO yêu cầu đưa học bạ, xem được vài trang thì yêu cầu đưa bảng điểm, đang lấy bảng điểm để đưa thì CO hỏi, cháu nghe là “Đây là học bạ cấp 3 của bạn phải không?” Nên cháu vừa đưa bảng điểm vừa say Yes, Rồi CO nhìn chằm chăm, hỏi lại cháu là đây là học bạ cấp 2 hay cấp 3, cháu mới bảo là cấp 3. Mặt CO khó chịu rồi vừa nhìn bảng điểm vừa nói tiếng Việt “Không biết thì đừng nói”.
Nhìn bảng điểm xong chỉ vô điểm trung bình và hỏi điểm này là over 10 phải không? Cháu nói phải.
Cháu mới nói thêm rằng tuy đó không phải là điểm số tốt nhưng hãy cho cháu cơ hội để cải thiện.
Xong CO nhìn vào máy tính gõ gõ gì đó. Lúc đó cháu thấy rất mệt mỏi, và trong đầu biết rằng chắc chắn sẽ fail. Và sự thật là như vậy, CO quay ra: Xin lỗi, hôm nay tôi không thể cấp visa cho bạn vì bạn không đủ ràng buộc tại Việt Nam.
Cháu nhận lại hồ sơ, cám ơn và ra về.
Cháu nhận thấy là mọi lý do về việc chọn trường của cháu như là phù hợp với nhu cầu, điểm mạnh của trường đều bị CO bác bỏ. CO cần một lý do cụ thể và thuyết phục hơn vì cháu là 1 du học sinh tự túc, không có học bổng của trường, không có người thân ở Mỹ, không có bạn học ở trường đó… Bây giờ cháu không biết trả lời sao cho hợp lý và thuyết phục nữa. Thật ra anh cháu có một người bạn bằng tuổi cháu, sang đó học cũng 5 năm rồi, he đang học ở PCC, he là người kêu cháu apply vô PSU, he nói như vậy thì phỏng vấn sẽ dễ dàng hơn, nên cháu đã nghe theo. He và cháu cũng không thân lắm, với lại he bận học nên không có thời gian hướng dẫn gì cho cháu cả, và cháu cũng nghĩ có i-20 rồi thì việc phỏng vấn visa mình phải tự lo liệu. Nhưng bây giờ thì cháu thưc sự hoang mang, cháu rất lo sẽ không được cấp visa, đây là cơ hội cuối cùng của cháu rồi, cháu không muốn đánh mất. Rất mong được chú tư vấn và hướng dẫn.
Cháu 21 tuổi, đã hoàn chương trình cao đẳng ngành Tiếng Anh, chuyên ngành Biên Phiên Dịch tại ĐH Ngoại Ngữ - Tin Học TPHCM (chỉ mới có điểm thi tốt nghiệp, chưa có bằng). Cháu đã apply vào Portland State University, đã đi phỏng vấn lần 1 vào ngày 27/09/2012 vừa qua và bị từ chối cấp visa.
•Trước hết cháu cũng xin lỗi chú, vì quyết định cho cháu đi du học đến vội vã và lúc đó cháu đang trong kì thì tốt nghiệp cao đẳng nên gia đình cháu đã nhờ đến dịch vụ tư vấn, và một phần là do tài chính gia đình hơi bất lợi. Nhưng cháu cũng có tìm hiểu qua về PSU và yêu cầu dịch vụ apply cho cháu chương trình Teaching English as a Second Language Certificate (vì nếu không đi du học thì cháu cũng có ý định học thêm khóa nghiệp vụ sư phạm sau đó vừa đi dạy vừa làm thông dịch viên).
•Sau khi cháu thi tốt nghiệp xong thì có I-20, trong I-20 ghi là cháu được admitted to the Intensive English Language Program của PSU. Kèm theo là một lá thư của PSU với nội dung congrat., cung cấp PSU ID No. và thông tin về khóa học, thời gian học thôi.
•Khi cháu thắc mắc thì cháu được dịch vụ giải thích là do cháu không đủ tiêu chuẩn đầu vào chương trình TESL Certificate nên trường tự động xếp cháu vào IELP.
•Lúc đó cháu chỉ biết là tập trung vào tìm hiểu, ôn luyện cho buổi phỏng vấn, đa phần các câu trả lời đều do cháu tự chuẩn bị, dịch vụ chỉ kêu cháu lên và “dò bài” vậy thôi.
•Đến khi hẹn ngày phỏng vấn xong thì cháu mới tình cờ biết đến diễn đàn XNC và chú. Cháu đã đọc tất cả những bài viết từ đầu năm 2012 đến nay, cháu cũng rút được chút ít kinh nghiệm từ chú và các bạn. Nhưng cháu không dám contact với chú để được hướng dẫn trực tiếp nên cháu…liều một phen.
•Cháu dành nhiều thời gian nghiên cứu về thông tin trường và khóa học. Và dựa vào trình độ bản thân cũng như tài chính gia đình thì cháu lập ra một study plan như sau:
1st year: Study IELP and try to finish asap.
2nd year: Enroll in TESL Certificate and get total 40 credits for TESL Certificate required courses in one full year.
3rd year: Look for a job and work under OPT program.
•Sự thật là cháu có cô ruột đang sống ở Portland nhưng lúc nhỏ cô được ông bà Nội gửi cho một người quen ở tpHCM để đi học nên đã đổi họ làm giấy tờ là con của gia đình đó cho tiện việc học. Nên trên pháp lý thì cô không có quan hệ gì với ông bà Nội nên không thể bảo lãnh ai trong gia đình được. Quyết định cho cháu sang Mỹ học là của anh họ (con của cô), anh muốn cháu sang đó học tập để có kiến thức vững chắc hơn và tương lai tốt đẹp hơn (kể cả định cư hay quay về VN). Sang đó anh cháu sẽ chi trả chi phí học tập cho cháu, nhưng anh không tiện đứng ra làm người bảo lãnh nên phần tài chính thì gia đình cháu tự chuẩn bị.
•Ba mẹ cháu chỉ là nông dân đơn thuần, không kinh doanh hay đầu tư gì. Ba cháu có làm đơn xin xác nhận thu nhập gia đình gửi lên UBND Xã, nêu cụ thể diện tích trồng cây lâu năm, hằng năm và chăn nuôi. Liệt kê cụ thể số lượng và thu nhập hằng năm của mỗi loại cây trồng, vật nuôi. Tổng cộng: 9645 mét vuông, thu nhập trung bình hằng năm là 403 triệu = 33,6 triệu/tháng.
•Kèm theo xác minh thu nhập của dịch vụ cung cấp là một tờ xác nhận rằng ba cháu có cổ phần trong công ty nuôi trồng và bán cá Tra, trung bình mỗi tháng thu nhập là 48 triệu.
•Cháu có 1 college fund account với số tiền là 670 triệu.
•Chi phí 1 năm học ghi trên I-20 là $27,333
VỀ CUỘC PHỎNG VẤN NGÀY 27/09 VỪA QUA:
Cháu được gọi vào lúc hơn 9h, ô số 6, CO là một người châu Á, còn rất trẻ, nhìn hơi khó chịu và không thân thiện, không có thông dịch viên. Lúc mới vào cháu khá bình tĩnh nhưng bị CO hỏi vài câu phản bác lại ý cháu cộng với thái độ khó chịu, không hài lòng của CO làm cháu rối lên. Cháu phỏng vấn tiếng Anh, cơ bản là những câu sau:
CO: Sang Mỹ sẽ học gì?
Me: …TESL Certificate at PSU.
CO: (Nhìn vào I-20 và thắc mắc)
Me: (Cháu biết là sẽ như thế nên cháu giải thích study plan của mình với CO)
CO: Tại sao chọn PSU mà không là trường khác?
Me: Vì PSU phù hợp với nhu cầu của tôi về education quality, tuition & fees, surrounding city,… (đang nói thì bị CO ngắt lời)
[Lúc này cháu bối rối và CO nói nhanh quá nên cháu không nghe được, chỉ nghe là “lower quality” gì đó, cháu nghĩ là CO đang so sánh với các trường khác và CO lại hỏi là sao cháu chọn trường đó, rồi cháu bảo là PSU là trường cháu thích và cháu thấy phù hợp và nói về điểm mạnh của trường như là: position is in heart of OR’s economic and cultural center, PSU is OR’s largest and most diverse uni....]
CO: Tại sao không đi du học Úc, Sing mà lại chọn du học Mỹ?
Me: Because US is an outstanding country about economy, education and many other fields. Degree is recognized on the world.
CO: Tại sao chọn Portland, OR?
Me: Cháu nói về location, climate nhưng bị ngắt lời và CO cứ liên tục say “NO”
CO: Còn biết trường nào nữa không?
Me: Câu này cháu nói như chú hướng dẫn trong Bí quyết lấy visa du học Mỹ, rồi cháu nói dream school của cháu là Stanford, cháu còn tìm hiểu California State Uni, và 1 số trường cao đẳng như PCC, Richland College (cái này trường con bạn cháu học, bí quá cháu nói đại vì thực sự cháu đã không nghiên cứu kĩ trường nào có chương trình TESL)
CO: Có người thân ở Mỹ không?
Me: I don’t have any siblings or relatives in US.
CO: Có bạn ở Mỹ không?
Me: Yes, My old classmate is a Vietnamese student in US.
CO: Người bạn đó học ở trường này?
Me: No, she doesn’t.
CO: Tốt nghiệp năm nào và sau khi tốt nghiệp thì làm gì?
Me: Tốt nghiệp năm 2009 sau đó thì dự kì thi tuyển sinh ĐH và học English with Interpretation major at HUFLIT.
CO yêu cầu đưa học bạ, xem được vài trang thì yêu cầu đưa bảng điểm, đang lấy bảng điểm để đưa thì CO hỏi, cháu nghe là “Đây là học bạ cấp 3 của bạn phải không?” Nên cháu vừa đưa bảng điểm vừa say Yes, Rồi CO nhìn chằm chăm, hỏi lại cháu là đây là học bạ cấp 2 hay cấp 3, cháu mới bảo là cấp 3. Mặt CO khó chịu rồi vừa nhìn bảng điểm vừa nói tiếng Việt “Không biết thì đừng nói”.
Nhìn bảng điểm xong chỉ vô điểm trung bình và hỏi điểm này là over 10 phải không? Cháu nói phải.
Cháu mới nói thêm rằng tuy đó không phải là điểm số tốt nhưng hãy cho cháu cơ hội để cải thiện.
Xong CO nhìn vào máy tính gõ gõ gì đó. Lúc đó cháu thấy rất mệt mỏi, và trong đầu biết rằng chắc chắn sẽ fail. Và sự thật là như vậy, CO quay ra: Xin lỗi, hôm nay tôi không thể cấp visa cho bạn vì bạn không đủ ràng buộc tại Việt Nam.
Cháu nhận lại hồ sơ, cám ơn và ra về.
Cháu nhận thấy là mọi lý do về việc chọn trường của cháu như là phù hợp với nhu cầu, điểm mạnh của trường đều bị CO bác bỏ. CO cần một lý do cụ thể và thuyết phục hơn vì cháu là 1 du học sinh tự túc, không có học bổng của trường, không có người thân ở Mỹ, không có bạn học ở trường đó… Bây giờ cháu không biết trả lời sao cho hợp lý và thuyết phục nữa. Thật ra anh cháu có một người bạn bằng tuổi cháu, sang đó học cũng 5 năm rồi, he đang học ở PCC, he là người kêu cháu apply vô PSU, he nói như vậy thì phỏng vấn sẽ dễ dàng hơn, nên cháu đã nghe theo. He và cháu cũng không thân lắm, với lại he bận học nên không có thời gian hướng dẫn gì cho cháu cả, và cháu cũng nghĩ có i-20 rồi thì việc phỏng vấn visa mình phải tự lo liệu. Nhưng bây giờ thì cháu thưc sự hoang mang, cháu rất lo sẽ không được cấp visa, đây là cơ hội cuối cùng của cháu rồi, cháu không muốn đánh mất. Rất mong được chú tư vấn và hướng dẫn.