Ðề: Hồ sơ du học của mimosa
Chào mọi người! Hôm nay mình mới đi PV lần đầu. Đứng chờ chán chê và kết quả cũng rất là chán. Cuộc PV của mình như sau:
me: good morning sir. how are you today?
CO: i'm fine, tks and you
me: i'm fine. may i introdude mysefl?
CO:yes
me: i'm T. I'm a freshman of the UFM. I'm going to study at the NOVA. i'm here today to convinve you to approve my student visa.
CO: What is your study plan?
me: i'm going to study Eng for 1 year and start to study GE for 2 years and then transter to GMU to get BS degree in management for 2 years.
CO: management?
me: yes
CO: Why GMU?
me: it's a simple reason. because it has 2 professors won Nobel prize so i think it's a good school.
CO: do you have any relative in the US?
me: my uncle and grandma live there.
CO: where do they live?
me: they live in VA
CO: will you live with your relative?
me: i'll temporary live with my relative for several weeks and then i'll find and share a room with my schoolmate.
CO: do you have any sibling?
me: yes i have an older sister?
CO: what does she do?
me: she has just graduated and she going to become an accountant
CO: câu này đại khái là chị em học ở đâu.
me: she studies in VN
CO: have your parents travel abbroad?
me: no. they have a simple life and they don't want to travel far away from Vietnam
CO: what about you?
me: i have traveled to Thailand last year.
CO: mục đích của chuyến du lịch
me: i want to have more energy to prepare for university exam.
CO: đánh đánh gõ gõ.
me: would you like to see my transcript?
CO: yes
(đưa cho CO)
CO đòi coi thêm bảng điểm đại học
me: i have not finished my first semester.
CO: who pay for your study?
me: my parents
CO: thu nhập của ba mẹ?
me: about $48000/year
CO: what do they do?
me: my english is limited, can i speak vietnamese?
CO:yes
me: ba em là giám đốc xí nghiệp ong Bảo Lộc, mẹ em đầu tư vốn cho người nuôi ong, cho thuê nhà và quản lý vườn cafe. would you like to review?
CO:yes
me: bỏ vô 1 đống giấy tờ, nào là hợp đồng cho thuê nhà, giấy bán cafe, hợp đồng đầu tư.(ngu 1 cái là mình quên kẹp cái sổ đỏ vô giấy cho thuê nhà và giấy cafe để CO thấy là mình có đất cho thuê thiệt)
CO: thấy cái 4 cái sổ tiết kiệm (sổ có thời hạn) của mình nên kiu bỏ vô luôn.
CO: what does your father do? Vừa nói vừa chỉ vô cái học bạ cấp 3 (trong đó ghi ba mình làm công nhân và mẹ mình là thợ may)
me: giám đốc xí nghiệp ong Bảo Lộc. CO đang thắc mắc nghề nghiệp của ba em khác trong học bạ đúng không? THông thường học ba họ thường ghi theo giấy khai sinh. would you like to see my giấy khai sinh?
CO:yes
CO: coi coi rồi nhảy sang soi mói cái sổ tiết kiệm của mình.(có 1 cái làm ở Đồng Nai). what is your address?
me: now i live at HCMC. before that, i live at 94 Phan Dinh Phung st. I live far away from my parents since i studied here.
CO: chỉ vô cái địa chỉ học bạ của mình
me: yes, 94 Phan Dinh Phung st.
CO: lật lật coi đống giấy hợp đồng xong nói 1 tràng tiếng anh
me: sorry i didn't get you
CO: em không chứng minh được thu nhập của ba mẹ em.(đồng thời trả lại giấy tờ)
me: những gì chứng mình cho thu nhập của ba mẹ em đều ở trong này. Mình lại đưa giấy tờ vô lại
CO: cũng cầm vô coi lại
(chi tiết này mình nghĩ là CO chưa chắc chắn lắm nên mới chấp nhận coi lại đống giấy tờ)
CO: lật lật mấy tờ xong lại lắc đầu sorry rồi trả ra lại
me: nhưng giấy xác nhận lương, giấy bán cafe và hợp đồng đầu tư của ba mẹ em đều ở trong này hết mà (ráng cãi cùn thôi). Rồi mình lại đưa vô lại.
CO: gật đầu kiu: I know.
CO: nói gì đại khái là về nhà cải thiện lại rồi đợt sau đi tiếp.
me: mặt buôn thiu. ráng xếp lại hồ sơ rồi THANK YOU.
Mình vẫn không hiểu là sao CO soi mói cái sổ tiết kiệm khá lâu và hỏi địa chỉ của mình.
Mình tính PV lại lần 2 nhưng ở HCMC thì lịch đã kín hết rồi. 9/1 là mình phải có mặt ở Mĩ rồi. Ở Hà Nội thì còn bao la. Tình hình này chắc mình phải ra đó 1 chuyến.
LƯU Ý: cuộc phỏng vấn mình mới kể lại thì có sự xáo trộn 1 tí về thứ tự các câu hỏi do mình không thể nhớ lần lượt được.