Ðề: Hồ sơ du học của Violethoang đã đội mồ sống dậy.haha
Chào mọi người.
Trước hết Con xin cảm ơn mọi người trong Xuất Nhập Cảnh đã giúp đỡ con rất là nhiều, đã xây dựng nên trang web thật đặt biệt này. Đặc biệt là chú vha08 - cung cấp cho con kiến thức vô tận của du học Mỹ, chú ASM - khơi gợi tin thần "chiến đấu vô cùng anh dũng" của con.^^3 l
Sau 4 năm trời theo chú vha08 (từ năm 2012), con đã có bảng điểm tốt hơn, thi IELTS 6.5 và đi làm ngành con thích tại một công ty con thích luôn. Dù được đi hay không đi Mỹ lần này, thì con đã tự hứa phải nổ lực hơn nữa, nổ lực hơn có nghĩa là mình vẫn có thể xây dựng tương lai tốt tại Việt Nam. Vì vậy, đi pv lần này con đã chuẩn bị kĩ càng, ko còn gì để mất. Thế là con vào phỏng vấn trên khí thế chủ động. Mà cũng hên là gặp CO tương đối dễ.
Mọi người xem bài con nhé.
Phỏng vấn lúc 10h 3/8/ 2015 nhưng xếp hàng tới 11h mới PV.
(1) Toàn CO Cũ
(2) Giấy xanh còn rất nhiều tại mỗi ô, chồng chồng cao hơn giấy trắng, mở full luôn 7 ô
(3) Người pv du học đông, xếp hàng 1 giờ mà chỉ quan sát đc 5~6 ng pass.
(4) Bảo vệ kêu: Vào nhanh lên visa sắp hết rồi.haha.
Lúc đầu xếp hàng vào ô số 5, CO này trẻ, đòi xem giấy tờ rất là nhiều => 11h đói bụng quá thế là đi ăn teabreak
Xếp vào ô số 1, CO chuyên gia stop, nhăn mặt, hỏi relative và hỏi về gia đình tại VN => 11h đói quá đi ăn luôn
Thế là vào ô số (7), CO trẻ, bụng phệ, dễ. Cho người trước fail. Người trước đứng lại xếp giấy tờ.
Nhưng mà theo kế hoạch là mình làm:
1. Mỉm cười và chào, ko để ý người kế bên.
2. Xếp folder theo thứ tự show ra những gì mình có: IELTS, Sổ tài khoàn, bảng điểm ĐH.
Me: Good afternoon officer, How do you do sir?
CO: Give me your file? Good morning. Where will you live in US?
(con đút vào Passport và I20, sevis thôi)
Me: Seattle, Washington, sir. *lúc này mình chỉ nghỉ là qua ở với chú vha08, bật ra Seattle luôn*
CO: Uhm. *nhìn vào I20, nhăn* What will you study in US?
Me: I will study… I will study to improve my English writing skill while preparing dossier to apply for MBA program. That’s why I will live in Tacoma first, I will study English at Tacoma Community College for one year and then study MBA program next 2 years.
CO: (tiếp tục đánh máy, quay lại) So will you study English for one year?
(Con không đợi nói hết)
Me: Yes. One year for English and 2 years for MBA program.
CO: (lại đánh máy, lâu quá)
Me: Sir! Do you want to know which school I will study MBA?
CO: *cười* Yes, sure!
Me: Forster school of business is my dream school, HOWEVER *con nói lớn*, City University of Seattle is my SURE BET.
CO: Give me your bảng điểm.*nó thấy bảng điểm trước mặt con nên chỉ đòi xem bảng điểm thôi*. What do your parent do?
Me: Here they are. My mother is a head cook at Phuc An coffee and restaurant, my father is container driver *CO nhăn mặt*, they also have a block of seven rooms for rent.
CO: So, What will you do after you finish your study in US? Will you come back Vietnam?
Me: No, sir! I will work under US permission for one year to get some my investment back and then apply for marketing manager at P&G.
CO: (lại oánh máy, xem I20 và oánh)
Me: P&G is a US company, it prefers US degree.
CO: Uhm (lại đánh máy lâu, ko thèm xem IELTS khi đã show trước mặt)
Me: I already have IELTS 6.5 but Forster school of business require IELTS 7, so I want to improve my English, take IELTS and GMAT,also.
CO: Do you have any relatives in US?
Me: Yes. 2 uncle. One lives in California. One lives in Texas.
CO: What do they do?
Me: Whose living in California is an auto engineer, and another is a MONK.
CO: Uhm. Monk.
CO: bấm giấy đỏ vào i20, đưa giấy xanh. Từ từ làm cũng ko nói congratulations.
ME: Thank you! I should dream big because of you.
Co cười,. Gật đầu và say good bye.