Ðề: Lâu có thẻ xanh
Câu trên bạn nói như vầy, khẳng định là thẻ xanh chẳng làm được gì
nhận được cũng chẳng làm được gì vì bên nầy chủ yếu sử dụng bằng lái,ID và SS để làm giấy tờ.
Câu dưới bạn nói là tôi chưa cần sử dụng nên nói như vậy
Phần trên tôi chỉ nói về thời gian nhận thẻ xanh và đối với tôi hiện tai tôi chưa cần sử dụng làm gì cả
Nó có quá mâu thuẫn không bạn?
Đừng nên tôn thờ nó quá tuy nó quan trọng
Tôi chẳng tôn thờ nó, chỉ là bạn nói và cho là nó "nó chẳng làm được gì", sau đó đổi ý nói là "chưa cần sử dụng", sau đó đổi lại là "tuy nó quan trọng" nên tôi muốn làm rõ với bạn. Mà bạn đổi ý xoành xoạch thì ai cãi lại bạn vậy bạn? Tính cãi bửa à?
Vài câu của bạn ở trên cũng quá đủ để tôi khỏi phải giải thích rồi.
Khi tôi không biết tôi dựa cột tôi nghe. Chỉ khi nào biết chắc tôi mới mở mồm nói. Chứ tôi không phải là loại người không biết mà phán như thánh. Mà Tôi xin lỗi ai chứ không có bạn trong đó bạn khỏi nhận phần mình trong đó.
Bạn hiểu biết được bao nhiêu mà lên giọng ở đây
buồn cười cho người hiểu biết nhiều.
Cố gắngchứng tỏ hiểu biết ở đây thì tôi được gì hả bạn? Chỉ là diễn đàn này hoạt động dựa trên tiêu chí người đi trước giúp đỡ người đi sau. Người ta không biết thì người ta hỏi, tôi cảm thấy có cái gì tôi biết và giúp được thì tôi lao vào tôi giúp, chẳng được gì nhưng tôi cảm thấy vui khi giúp được người khác là được rồi, nên chưa đến lượt bạn móc tôi nhé.
lại phải đi xin lổi người khác
Tôi không biết đối với bạn như thế nào chứ đối với tôi thì người đàn ông dũng cảm là người dám làm dám nhận, dám làm việc nhỏ và biết nói tiếng xin lỗi khi mình làm sai vậy thôi. Đơn giản vậy mà đầy người làm không được đó bạn. Nói chung việc xin lỗi là dũng cảm và chẳng có gì phải xấu hổ cả. Chỉ chừng nào làm sai mà nhất định không nhận lỗi và cãi bửa mới là hèn nhát và đáng xấu hổ mà thôi.
Người ta lo lắng sợ giấy tờ trục trặc gì đó nên chờ hoài chưa có thẻ xanh nên người ta mới lên đây hỏi, gặp ông nội tony nhảy vào không biết cách gì để giúp người ta giải quyết thì thôi còn phán như thánh thẻ xanh chẳng làm được gì. Bị nói cho còn gân cổ lên cãi bửa.