Hi Cô
ngocquyennguyen1960
Con cám ơn lời chúc của Cô nhé. Con thích đọc các câu văn của Cô viết. Văn nhẹ nhàng lắm. Còn một ý này, không biết, có nên chia sẻ với Cô không nữa. Nhưng thôi, con cũng viết, ít ra cũng là “tấm lòng” của con đối với hồ sơ của Cô. Đó là, nhìn diện F4 của Cô, và đối chiếu với nick name của Cô:
ngocquyennguyen1960, với con số 1960, nếu là năm sinh của Cô, thì tuổi của Cô cũng đã lớn rồi. Diện F4 thời gian đợi rất lâu, trên cả mười mấy năm – một thời gian rất dài – và nhiều yếu tố hồ sơ, tài chính, sức khỏe…v.v…nên, con nghĩ, Cô làm thì cứ làm hồ sơ diện F4, nhưng “giấc mơ” và “niềm hy vọng” trở thành công dân Hoa Kỳ thì Cô để lại cho con, cháu thực hiện, Cô nhé. Cách này hay cách khác, diện này, hay diện khác, các con, cháu Cô sẽ thực hiện được, con nghĩ vậy. Còn Cô, khi có điều kiện, hoặc đã đi du lịch Hoa Kỳ rồi, hoặc nếu chưa, thì Cô làm vài chuyến du lịch sang Hoa Kỳ để thăm người thân, bạn bè vài ba tháng cũng được đó Cô. Lời con ít, nhưng ý nhiều, con nghĩ, con sẽ hiểu, Cô ha.
Cám ơn Cô.