Chào anh,
Tôi có một cậu con trai đến năm 2014 sẽ tốt nghiệp TH, cháu mê trở thành một nhà forencist và tôi thì cũng ủng hộ giấc mơ của cháu dẫu là không biết mô tê gì về nó. Hic...
Thêm một điều là cháu ở hoàn cảnh không được may mắn, tôi sinh cháu non ngày nên cháu bị bại não đến nay đi lại có khá một tí nhưng vẫn còn rất khó khăn trong việc điều khiển vận động cho cả chân tay.
Việc cháu có thể học đến trung học quả là một nổ lực vô cùng lớn đối với cháu, tôi thực tình từ lúc sinh và nuôi dưỡng cháu đến giờ cũng không dám có cái mơ ước xa xôi là cháu bước chân vào ngưỡng cửa DH Mỹ! Nhưng vừa rồi khi cháu kết thúc kỳ thi IGCSE (cháu học hệ Anh Quốc ở VN) với kết quả A Plus ở những môn Toán, Hoá, Sinh...đã khiến tôi mơ đến ngày đó cho con mình.
Trở ngại lớn nhất của tôi là thông tin, tôi đã cố gắng vào nhiều diễn đàn hỏi nhiều em hs, phụ huynh nhưng không có ai trải qua nên không giúp gì được tôi cả. Thông tin trên mạng của các trường thì nhiều quá, tôi không biết đâu mà lần...Cũng đã có nhắm một số trường DH như Methodist (NC), Tampa, Mississipi, Loyola. U of Wisconsin Plateville, Bemidji...nhưng không biết với một đưá khuyết tật như cháu học ngành này có ổn không? Nếu gia đình tài chánh không tốt nên lựa trường CDCD nào để nuôi dưỡng ước mơ của cháu?....
Tôi sẽ rất mừng nếu nhận dc sự trả lời của anh, nhưng nếu không có thì vẫn không buồn vì tôi biết anh rất bận rộn với trăm ngàn thứ. Xin anh nhận trước nơi tôi lời cảm ơn chân thành.
Tôi có một cậu con trai đến năm 2014 sẽ tốt nghiệp TH, cháu mê trở thành một nhà forencist và tôi thì cũng ủng hộ giấc mơ của cháu dẫu là không biết mô tê gì về nó. Hic...
Thêm một điều là cháu ở hoàn cảnh không được may mắn, tôi sinh cháu non ngày nên cháu bị bại não đến nay đi lại có khá một tí nhưng vẫn còn rất khó khăn trong việc điều khiển vận động cho cả chân tay.
Việc cháu có thể học đến trung học quả là một nổ lực vô cùng lớn đối với cháu, tôi thực tình từ lúc sinh và nuôi dưỡng cháu đến giờ cũng không dám có cái mơ ước xa xôi là cháu bước chân vào ngưỡng cửa DH Mỹ! Nhưng vừa rồi khi cháu kết thúc kỳ thi IGCSE (cháu học hệ Anh Quốc ở VN) với kết quả A Plus ở những môn Toán, Hoá, Sinh...đã khiến tôi mơ đến ngày đó cho con mình.
Trở ngại lớn nhất của tôi là thông tin, tôi đã cố gắng vào nhiều diễn đàn hỏi nhiều em hs, phụ huynh nhưng không có ai trải qua nên không giúp gì được tôi cả. Thông tin trên mạng của các trường thì nhiều quá, tôi không biết đâu mà lần...Cũng đã có nhắm một số trường DH như Methodist (NC), Tampa, Mississipi, Loyola. U of Wisconsin Plateville, Bemidji...nhưng không biết với một đưá khuyết tật như cháu học ngành này có ổn không? Nếu gia đình tài chánh không tốt nên lựa trường CDCD nào để nuôi dưỡng ước mơ của cháu?....
Tôi sẽ rất mừng nếu nhận dc sự trả lời của anh, nhưng nếu không có thì vẫn không buồn vì tôi biết anh rất bận rộn với trăm ngàn thứ. Xin anh nhận trước nơi tôi lời cảm ơn chân thành.