Hôm qua 8 tôi có dịp ghé nhà ông, bà Sáu thăm hỏi và chúc thọ 2 người. Tuổi ông 94, bà khoảng 90.
Sau một hồi nói chuyện với tôi, bà Sáu quay sang ông:
Ông nà! tui khát nước quá, ông làm siêng ra sau lấy giùm tôi ly nước sôi nguội, nhớ đừng bỏ đá, tui cũng không uống trà đâu.
Ông Sáu: ờ, ờ...tui biết rồi, bà có uống mấy thứ đó đâu, để tui lấy cho.
Một lát ông quay lại, tôi rất ngạc nhiên vì ông không đem ly nước sôi nguội như tôi đã nghe. Trên tay ông là 1 chén cháo cá. Ông sáu đưa cho bà.
Bà Sáu: cái ông này, ăn cháo cá phải có mắm ớt mới ngon, ông làm siêng đi một lần nữa nhen. Ổng bây giờ nặng tai rồi, con à! (bà nói với tôi).
Ông sáu lại lên, tôi quan sát và càng kinh ngạc hơn. Cái ông đem lên, không phải ly nước sôi nguội, cũng không phải là chén mắm ớt mà là 1 chén cháo cá nữa.
Sau khi ông bà mời tôi (lấy lệ), bà nói: thôi, ăn đi ông!


l001l001l001
Thì ra ông bà Sáu do tuổi đã cao nên đãng trí.
Trên đường về, tôi mãi suy nghĩ miên man. Liệu mình có thọ đến ngần ấy tuổi để mà lẫn thẫn một cách dễ thương như ông bà không nhỉ? :2::2::2:
Sau một hồi nói chuyện với tôi, bà Sáu quay sang ông:
Ông nà! tui khát nước quá, ông làm siêng ra sau lấy giùm tôi ly nước sôi nguội, nhớ đừng bỏ đá, tui cũng không uống trà đâu.
Ông Sáu: ờ, ờ...tui biết rồi, bà có uống mấy thứ đó đâu, để tui lấy cho.
Một lát ông quay lại, tôi rất ngạc nhiên vì ông không đem ly nước sôi nguội như tôi đã nghe. Trên tay ông là 1 chén cháo cá. Ông sáu đưa cho bà.
Bà Sáu: cái ông này, ăn cháo cá phải có mắm ớt mới ngon, ông làm siêng đi một lần nữa nhen. Ổng bây giờ nặng tai rồi, con à! (bà nói với tôi).
Ông sáu lại lên, tôi quan sát và càng kinh ngạc hơn. Cái ông đem lên, không phải ly nước sôi nguội, cũng không phải là chén mắm ớt mà là 1 chén cháo cá nữa.
Sau khi ông bà mời tôi (lấy lệ), bà nói: thôi, ăn đi ông!
Thì ra ông bà Sáu do tuổi đã cao nên đãng trí.
Trên đường về, tôi mãi suy nghĩ miên man. Liệu mình có thọ đến ngần ấy tuổi để mà lẫn thẫn một cách dễ thương như ông bà không nhỉ? :2::2::2: