Nhờ Chú Vha08 và các anh chị tư vấn Fail VISA lần 1 ngày 27/8

hientra347

Thành viên mới
#1
Cháu chào chú Vha08 và các anh chị
Cháu tên là Thanh Hiền , 18 tuổi , cháu vừa tốt nghiệp trung học phổ thông và đã nhờ dịch vụ khác làm hồ sơ (không phải Xuất nhập cảnh làm) để đi du học .Cháu đi du học là do có người bác ruột ở Haltom city , Texas bảo lãnh , bác cháu là thợ máy (Assembler) của Tyson Food company , lương 6000$/1tháng , có 3 căn nhà , 1 căn bác ở , 1 căn cho con bác , 1 căn cho con riêng của vợ bác, trong tài khoản ngân hàng bác có 26000$ . Trường mà cháu nhập học ở Mỹ là UTA( university of Texas at Arlington) do anh họ cháu giới thiệu , tuition fees là 11770$/1năm .Qua đó cháu dự định sẽ học 1 năm tiếng anh (ESL) sau đó sẽ tiếp tục học Business Administration để lấy bằng (thực ra cháu muốn học quản trị khách sạn nhưng chỗ cháu làm hồ sơ nói bên Mỹ thì QTKS cũng nằm trong QTKD nên bảo cháu cứ nói là học QTKD). Ba mẹ của cháu ở Việt Nam làm lương không cao , ba cháu là trưởng phòng kỹ thuật của Nhà Máy bê tông Lê Phan ( nhưng trong học bạ của cháu ghi là tài xế vì ba cháu làm ở Nhà máy này đã 8 năm , lúc mới vào xin làm tài xế nhưng cũng biết một chút về sửa máy móc , sau đó ba cháu vừa chạy xe vừa học sửa máy , 3 năm trước sau khi cháu nhập học ghi vào học bạ( ba là tài xế ) thì không lâu đó ba cháu đã khá thành thạo việc sửa máy và xin chuyển sang làm ở bộ phận kỹ thuật vì bên này lương cao hơn nhiều ).Sau khi làm được 2 năm 8 tháng thì ba cháu được thăng chức lên làm trưởng phỏng kỹ thuật với mức lương 21 triệu /1tháng tính luôn phụ cấp , ngoài ra ba cháu có 1 căn nhà cho thuê 10 triệu/1tháng , 700 triệu trong tài khoản ngân hàng hổ trợ thêm cho cháu đi du học.
Ngày 27/8 vừa rồi cháu đã fail pv lần 1 , cuộc pv diễn ra như sau :
Cháu vào ô số 4 , CO là 1 anh da đen thui và chị thông dịch
Me: good morning sir , em chào chị (người phiên dịch) , lúc này chìa ra hồ sơ mà không biết như thế nào lỡ tay đưa luôn giấy bảo trợ của bác (i134):(
Đang chào người phiên dịch chưa kịp ngẩng đầu thì
CO: good morning , how are you?
Me(hơi bối rối): i'm fine , thank you ( quên không hỏi how about you?, mất lịch sự lần 1:'()
CO: Why do you want to study in the US?
Me: because i love to experience study in an international invironment . The US has 1 of the best education system in the world .Studying in the US i can have knowlegde about business administration and US degree is worldwide recognized, especailly in VN. When i come back to VN , i think i can have good future , good job with the US degree
CO(lật coi hồ sơ của cháu thấy i134 , đưa lên ) : what is this?
Me : giấy bảo trợ của bác em ở Mỹ (nói với thông dịch viên bằng tiếng việt vì không nghĩ nó sẽ hỏi câu này)
CO: So you have uncle in America?
Me: Yes, sir
CO: where he live?
Me :He live in 5704 straitaway drive , Haltom City ,Texas
CO: What does your uncle do ?
Me : My uncle work for Tyson food company in position is assembly ( cái này chỗ cháu làm hồ sơ ghi như vậy )
CO( hình như không hiểu cháu nói gì ) : What was it?
Me ( lặp lại như trên CO vẫn không hiểu ) cháu quay wa nói với thông dịch ; bác em làm thợ máy lắp ráp , chị thông dịch giải thích lại với CO , CO : assembler (cười nhìn thông dịch ) rồi nói với chị : I can't understand what she talking about
CO: can i see your score?
Me: Yes ( lấy học bạ với giấy khen ra , GPA lớp 10 : 8.1, 11:8.2, 12:8.2 )
CO: what do you want to study in the US?
Me: i want to study Business Administration.
CO: Why?
Me: Because, first i really like this major and this major is very suit with my character. Second when i was a child i always dream to be a CEO or a manager so i choose to study this major.
CO: Who will support for your school fees?
Me : My uncle will pay for me
CO: How much your uncle incomes permonth?
Me; I just know my unlce is 75000$/ per years
CO: do you live with your uncle ?
Me: Yes , sir. Because my uncle is willing to assist me in getting familiar with US lifestyle . He promise to drive me to school and my aunt can cook for me because i don't know how to cook ( nghe tới đây CO cười to mà mình không hiểu gì cũng cười theo)
CO: do you have other relatives in the US?
Me: No, sir. i just have unlce in the US
CO: What does your father do ?
Me: Me father is the head of the technical department and my mother is a housewife
CO( gật gật rồi im lặng 10s ngồi đánh máy ) , cháu vẫn nhìn thẳng vào CO đó (nhưng trong lòng run lắm)
Xong CO quay ra hỏi câu chốt : Only your uncle pay for your school fees?
Me :Yes, sir . But if my unlce can not pay for my school fees , my father will pay it for me ( lúc này tự nhiên quên không giải thích thêm vì ba có nhà cho thuê với sổ tiết kiệm cũng không lấy ra cho CO coi:( )
CO(đưa tờ giấy trắng và trả lại giấy tờ): Sorry .....( nghe tới đây thấy choáng và hụt hẫng rồi nên những gì sau đó CO nói không nghe rõ nữa)
Me(ngơ ngác): WHY?
Chị thông dịch : em bị từ chối cấp visa, lí do thì có trong tờ giấy này em về đọc sẽ rõ( vẫy tay gọi người tiếp theo)
Me ( buồn , đầu óc trống rỗng ) cầm lại giấy tờ rồi đi luôn không chào hay cảm ơn CO vì đã pv ( mất lịch sự lần 2)
Trên đây là hồ sơ du học của cháu và những gì đã diễn ra trong cuộc phỏng vấn , khi nghĩ lại cháu thấy mình đã phạm rất nhiều lỗi và cũng do công ty cháu làm hồ sơ quá sơ sài , dạy phỏng vấn cũng chỉ đưa những câu hỏi và câu trả lời mà theo cháu thấy là sáo rỗng và màu mè . Cháu đang làm hồ sơ để phỏng vấn lần 2 cho kì nhập học tháng 1 năm sau . Lần này muốn phỏng vấn cháu phải xin vào học một trường đại học ở VN ( cháu đã vào học ở trường đại học HUTECH ngành quản trị khách sạn) . Mong chú Vha08 và các anh chị xem xét hồ sơ của cháu xem những gì còn thiếu và chưa được , và chỉnh sửa các câu trả lời pv của cháu sao cho ngắn gọn và thuyết phục nhất:))
Chân thành cảm ơn mọi người:))))
 

vy.pnt0929

Thành viên mới
#2
Theo như mình nghĩ, bạn trả lời cái câu cuối khiến bạn bị đánh rớt, lúc đầu CO hỏi bạn là ai hỗ trợ tiền học phí cho bạn, bạn trả lời là chú của bạn.Nhưng khúc cuối CO hỏi lại bạn một câu là chỉ có chú bạn trả tiền học phí phải không?? thì bạn lại trả lời một cách không đảm bảo là đây: " But if my unlce can not pay for my school fees , my father will pay it for me ", bạn học đại học 4 năm, cộng với 1 năm tiếng anh ESL là 5 năm, đó là một khoảng thời gian dài.Nếu đang học nửa chừng chú bạn không thể chu cấp cho bạn nữa thì gia đình bạn phải gánh vác đóng học phí cho bạn, như theo mình đọc chỉ có mỗi ba bạn là đi làm, thì việc hỗ trợ tài chính cho bạn có thể không đủ.Bạn nên đảm bảo là một là chú bạn bảo đảm học phí cho bạn hết 5 năm đó, hai là gia đình bạn sẽ chu cấp hết
Với lại, bạn đã show cho CO thấy một cái nhược điểm không nên nói là bạn bảo bạn ko biết nấu ăn, chưa kể bạn còn nói cô bạn sẽ nấu ăn cho bạn, chú bạn chở bạn đi học hằng ngày. nếu bạn qua mỹ sống và học tập 4-5 năm, mà bạn không biết tự lập cho bản thân, sống quá phụ thuộc vào người khác. trong khi đó bạn nói rằng bạn muốn làm CEO trong tương lai, ngành QTKD hợp với tính cách của bạn???
Mình chỉ nói theo suy nghĩ của mình thôi, còn cách trả lời như thế nào thì phụ thuộc vào bạn, bạn nên nói chuyện thể hiện mình có bản lĩnh, trưởng thành, độc lập để đúng với cái tầm mong ước của bạn là một nhà quản trị. Chúc bạn may mắn !!!
:1:
 

hientra347

Thành viên mới
#3
Theo như mình nghĩ, bạn trả lời cái câu cuối khiến bạn bị đánh rớt, lúc đầu CO hỏi bạn là ai hỗ trợ tiền học phí cho bạn, bạn trả lời là chú của bạn.Nhưng khúc cuối CO hỏi lại bạn một câu là chỉ có chú bạn trả tiền học phí phải không?? thì bạn lại trả lời một cách không đảm bảo là đây: " But if my unlce can not pay for my school fees , my father will pay it for me ", bạn học đại học 4 năm, cộng với 1 năm tiếng anh ESL là 5 năm, đó là một khoảng thời gian dài.Nếu đang học nửa chừng chú bạn không thể chu cấp cho bạn nữa thì gia đình bạn phải gánh vác đóng học phí cho bạn, như theo mình đọc chỉ có mỗi ba bạn là đi làm, thì việc hỗ trợ tài chính cho bạn có thể không đủ.Bạn nên đảm bảo là một là chú bạn bảo đảm học phí cho bạn hết 5 năm đó, hai là gia đình bạn sẽ chu cấp hết
Với lại, bạn đã show cho CO thấy một cái nhược điểm không nên nói là bạn bảo bạn ko biết nấu ăn, chưa kể bạn còn nói cô bạn sẽ nấu ăn cho bạn, chú bạn chở bạn đi học hằng ngày. nếu bạn qua mỹ sống và học tập 4-5 năm, mà bạn không biết tự lập cho bản thân, sống quá phụ thuộc vào người khác. trong khi đó bạn nói rằng bạn muốn làm CEO trong tương lai, ngành QTKD hợp với tính cách của bạn???
Mình chỉ nói theo suy nghĩ của mình thôi, còn cách trả lời như thế nào thì phụ thuộc vào bạn, bạn nên nói chuyện thể hiện mình có bản lĩnh, trưởng thành, độc lập để đúng với cái tầm mong ước của bạn là một nhà quản trị. Chúc bạn may mắn !!!
:1:
cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc vấn đề của mình . Mình biết mình đã mắc sai lầm trong câu trả lời vì lúc đó mình run wá , mình muốn thử lại lần 2 mà không biết có thay đổi câu trả lời đc ko? vì hồ sơ nó đã lưu như vậy rồi:(((((
 

vy.pnt0929

Thành viên mới
#4
nói thật 29.9.2015 này mình cũng đi phỏng vấn nè...:1:....đây cũng là lần phỏng vấn đầu tiên của mình, hehehe...dù ko chia sẻ cho bạn được gì nhiều, nhưng mình biết gì mình sẽ nói.Nói thật mình tự làm hồ sơ hết á, không có nhờ dịch vụ vì tốn tiền với lại không đảm bảo.Bạn có kinh nghiệm đi phỏng vấn visa rồi bạn có thể chia sẻ cho mình với, là mình sắp xếp giấy tờ hồ sơ theo thứ tự như thế nào vậy bạn? ( theo như mình được biết thì nếu không sắp xếp đúng thứ tự sẽ bị rời khỏi hàng, xếp lại cho đúng và xếp hàng lại từ đầu), mình tìm trên nhiều trang web nó hướng dẫn nhiều cách khác nhau, mình có gửi mail cho LSQ để hỏi thì nó bảo việc sắp xếp giầy tờ theo thứ tự nằm ngoài phạm vi hỗ trợ của họ.

 

hientra347

Thành viên mới
#5
nói thật 29.9.2015 này mình cũng đi phỏng vấn nè...:1:....đây cũng là lần phỏng vấn đầu tiên của mình, hehehe...dù ko chia sẻ cho bạn được gì nhiều, nhưng mình biết gì mình sẽ nói.Nói thật mình tự làm hồ sơ hết á, không có nhờ dịch vụ vì tốn tiền với lại không đảm bảo.Bạn có kinh nghiệm đi phỏng vấn visa rồi bạn có thể chia sẻ cho mình với, là mình sắp xếp giấy tờ hồ sơ theo thứ tự như thế nào vậy bạn? ( theo như mình được biết thì nếu không sắp xếp đúng thứ tự sẽ bị rời khỏi hàng, xếp lại cho đúng và xếp hàng lại từ đầu), mình tìm trên nhiều trang web nó hướng dẫn nhiều cách khác nhau, mình có gửi mail cho LSQ để hỏi thì nó bảo việc sắp xếp giầy tờ theo thứ tự nằm ngoài phạm vi hỗ trợ của họ.

Mình thì chia làm 3 bộ nhỏ
Bộ 1 : passport, tấm hình 5x5 , giấy sevis i-901, i20 , giấy accepted vào học của trường bên Mỹ ( cái này lúc xếp hàng bên ngoài đưa cho người mặc áo cam coi nếu mình xếp sai họ sẽ xếp lại dùm mình) , giấy bảo trợ i134 của bác (nếu đi tự túc thì không cần)
Bộ 2 : học bạ , giấy khen , chứng chỉ tiếng anh ,...( nói chung là những gì liên quan đến học tập bên này)
Bộ 3 : tài chính của gia đình (giấy xác nhận việc làm của ba mẹ , sổ tiết kiệm , giấy tờ nhà đất ,...)
Lúc vào trong rồi thì để hết hồ sơ lên băng chuyền kiểm tra , di động nếu mang theo thì sẽ người giữ hộ pv xog ra lấy , vô trong nữa thì có một người ngồi ở bàn , bạn chỉ cần đưa bộ 1 cho nó kiểm tra rồi lấy lại , sau đó vô xếp hàng sẽ có người hướng dẫn cho bạn.
Hi vọng giúp được bạn . Chúc bạn thành công :)
Bạn có học pv do Chú Vha08 dạy ko? Nếu có cho mình ý kiến,
 

vy.pnt0929

Thành viên mới
#6
Mình thì chia làm 3 bộ nhỏ
Bộ 1 : passport, tấm hình 5x5 , giấy sevis i-901, i20 , giấy accepted vào học của trường bên Mỹ ( cái này lúc xếp hàng bên ngoài đưa cho người mặc áo cam coi nếu mình xếp sai họ sẽ xếp lại dùm mình) , giấy bảo trợ i134 của bác (nếu đi tự túc thì không cần)
Bộ 2 : học bạ , giấy khen , chứng chỉ tiếng anh ,...( nói chung là những gì liên quan đến học tập bên này)
Bộ 3 : tài chính của gia đình (giấy xác nhận việc làm của ba mẹ , sổ tiết kiệm , giấy tờ nhà đất ,...)
Lúc vào trong rồi thì để hết hồ sơ lên băng chuyền kiểm tra , di động nếu mang theo thì sẽ người giữ hộ pv xog ra lấy , vô trong nữa thì có một người ngồi ở bàn , bạn chỉ cần đưa bộ 1 cho nó kiểm tra rồi lấy lại , sau đó vô xếp hàng sẽ có người hướng dẫn cho bạn.
Hi vọng giúp được bạn . Chúc bạn thành công :)
Bạn có học pv do Chú Vha08 dạy ko? Nếu có cho mình ý kiến,
cảm ơm bạn nhiều nha...mình cũng muốn học pv với chú Vha08 nhưng mình không biết liên lạc với chú ấy như thế nào.