Em xin chào mọi người.
Em hiện là SV đại học năm 2 ở TPHCM. Tháng 7 và sáng nay em có 2 cuộc phỏng vấn xin visa du học nhưng đều rớt, em mong cô bác anh chị trong diễn đàn giúp em tìm ra nguyên nhân để làm tốt hơn cho lần phỏng vấn tháng 12 sắp tới.
Em xin tóm tắt hồ sơ: em xin qua học ở trường Dallas Baptist University ở Texas, vì trường nằm gần nhà cậu của em bên Arlington (khoảng 25p chạy xe). Tuy nhiên em sẽ sang ở KTX của trường chứ ko ở với cậu. Ở gần cậu chỉ để bố mẹ đỡ lo lắng hơn thôi. Ở VN em đang học ngành International Business sang Mỹ e sẽ học Management (chuyên ngành chính sẽ là HRM). Chi phí hoàn toàn do bố mẹ chi trả.
PV đợt 1 trúng ngay anh CO da đen.
Em: Good morning, CO.
CO: ko nói gì hết
CO: What do ur parents do?
Em: My parents have a department store. Besides they are shareholders of Dong A bank and ABC company producing fertilizers. Moreover, my father is also a teacher.
CO: Do you have family in the US?
Em: Yes. My uncle lives in Texas.
CO: Have you ever traveled abroad?
Em: Not yet.
CO: Sorry...mời em về
CO ko thèm nhìn giấy tờ gì hết, mặt lạnh tanh hỏi đúng 3 câu ko vào trường lớp gì hết xong đánh e rớt
Em rất ức nên về có mò mẫm lên diễn đàn đọc mấy cái pv trước của mấy anh chị nhưng vẫn ko biết e bị đánh rớt vì cái gì. Em cũng tham khảo các pv đậu của anh chị trên diễn đàn để chuẩn bị cho lần 2 tốt hơn.
PV đợt 2 lại trúng anh CO người Việt
Sau màn chào hỏi
CO: Tại sao em chọn DBU?
Em: I chose this school because I applied and got accepted to Bachelor program in Management of this school. Besides, this school allows me to transfer credits so I don't have to restudy some subjects that I finished in VN. Moreover, the tuition fee is affordable for my parents and I really love this school because it's located on the hill and has majestic landscape. (Cái này em đã lên xem website của trường kĩ rồi mới soạn câu này)
CO xem học bạ bảng điểm (GPA đại học của em được 3.0 - bảng điểm cấp 3 là học sinh giỏi)
CO: what do your parents do?
Em: My parents have a department store. Besides they are shareholders of Dong A bank and ABC company producing fertilizers. Moreover, my father is also a teacher. And they have saving book of 2.6 million. (tất cả đều là giấy tờ thật, ko có ảo trong này nha mọi người)
CO: Do you have family in the US?
Em: Yes. My uncle lives in Texas
CO ngồi tra tra hồi lâu,
Em: But I won't live with him. I'll stay in the dorm to experience my independent life. (cái này cũng là thật)
CO: What does your uncle do?
Em: He's a manicurist.
CO: xin lỗi em không đủ điều kiện cấp visa
Em khóc ròng luôn, ko biết tại sao lại rớt. Hông lẽ vì em có ng` thân mà bị rớt hoài
(((
Cô bác anh chị có xem bài của em thì cho em biết lý do em rớt là gì với. Là vì câu trả lời của em có vấn đề hay vì lý do em khai người thân? Mà đây là cậu ruột của em nên e cũng ko thể ko khai. Vậy làm sao để lần pv tới em mới có thể đậu visa đây a?
Em hiện là SV đại học năm 2 ở TPHCM. Tháng 7 và sáng nay em có 2 cuộc phỏng vấn xin visa du học nhưng đều rớt, em mong cô bác anh chị trong diễn đàn giúp em tìm ra nguyên nhân để làm tốt hơn cho lần phỏng vấn tháng 12 sắp tới.
Em xin tóm tắt hồ sơ: em xin qua học ở trường Dallas Baptist University ở Texas, vì trường nằm gần nhà cậu của em bên Arlington (khoảng 25p chạy xe). Tuy nhiên em sẽ sang ở KTX của trường chứ ko ở với cậu. Ở gần cậu chỉ để bố mẹ đỡ lo lắng hơn thôi. Ở VN em đang học ngành International Business sang Mỹ e sẽ học Management (chuyên ngành chính sẽ là HRM). Chi phí hoàn toàn do bố mẹ chi trả.
PV đợt 1 trúng ngay anh CO da đen.
Em: Good morning, CO.
CO: ko nói gì hết
CO: What do ur parents do?
Em: My parents have a department store. Besides they are shareholders of Dong A bank and ABC company producing fertilizers. Moreover, my father is also a teacher.
CO: Do you have family in the US?
Em: Yes. My uncle lives in Texas.
CO: Have you ever traveled abroad?
Em: Not yet.
CO: Sorry...mời em về
CO ko thèm nhìn giấy tờ gì hết, mặt lạnh tanh hỏi đúng 3 câu ko vào trường lớp gì hết xong đánh e rớt
Em rất ức nên về có mò mẫm lên diễn đàn đọc mấy cái pv trước của mấy anh chị nhưng vẫn ko biết e bị đánh rớt vì cái gì. Em cũng tham khảo các pv đậu của anh chị trên diễn đàn để chuẩn bị cho lần 2 tốt hơn.
PV đợt 2 lại trúng anh CO người Việt
Sau màn chào hỏi
CO: Tại sao em chọn DBU?
Em: I chose this school because I applied and got accepted to Bachelor program in Management of this school. Besides, this school allows me to transfer credits so I don't have to restudy some subjects that I finished in VN. Moreover, the tuition fee is affordable for my parents and I really love this school because it's located on the hill and has majestic landscape. (Cái này em đã lên xem website của trường kĩ rồi mới soạn câu này)
CO xem học bạ bảng điểm (GPA đại học của em được 3.0 - bảng điểm cấp 3 là học sinh giỏi)
CO: what do your parents do?
Em: My parents have a department store. Besides they are shareholders of Dong A bank and ABC company producing fertilizers. Moreover, my father is also a teacher. And they have saving book of 2.6 million. (tất cả đều là giấy tờ thật, ko có ảo trong này nha mọi người)
CO: Do you have family in the US?
Em: Yes. My uncle lives in Texas
CO ngồi tra tra hồi lâu,
Em: But I won't live with him. I'll stay in the dorm to experience my independent life. (cái này cũng là thật)
CO: What does your uncle do?
Em: He's a manicurist.
CO: xin lỗi em không đủ điều kiện cấp visa
Em khóc ròng luôn, ko biết tại sao lại rớt. Hông lẽ vì em có ng` thân mà bị rớt hoài
Cô bác anh chị có xem bài của em thì cho em biết lý do em rớt là gì với. Là vì câu trả lời của em có vấn đề hay vì lý do em khai người thân? Mà đây là cậu ruột của em nên e cũng ko thể ko khai. Vậy làm sao để lần pv tới em mới có thể đậu visa đây a?