
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như là hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gầy!
Anh có thầm nghe mưa bay ngoài đó...
Anh có buồn khi gió thổi đêm đêm...
Đứng trong mưa tâm hồn ai bão tố
Mưa rơi vào lòng... nghe giá buốt trong tim?
Em bước nhẹ! Những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời
Anh hôn mãi những giọt mưa thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi.
Lucia
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như là hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gầy!
Anh có thầm nghe mưa bay ngoài đó...
Anh có buồn khi gió thổi đêm đêm...
Đứng trong mưa tâm hồn ai bão tố
Mưa rơi vào lòng... nghe giá buốt trong tim?
Em bước nhẹ! Những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời
Anh hôn mãi những giọt mưa thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi.
Lucia