Bỗng dưng muốn ... nghe chửi ?

ziz

Support
#1
T Ự ĐIỂN PHỤ NỮ ( Sưu tầm )​

Mới đây, tổ chức đàn ông thế giới đã xuất bản một cuốn sách dày ba mươi tập, nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về phụ nữ, một phạm trù phức tạp nhất của hành tinh . Chúng tôi xin lần lượt trích đăng một số chương trong đó, để các chàng trai tội nghiệp khỏi bỡ ngỡ và có một số kiến thức cần thiết để sống sót .

Chương I: Sự khác nhau giữa phụ nữ và nai .

1. Nai ngơ ngác suốt đời. Phụ nữ chỉ ngơ ngác khi cần ngơ ngác .
2. Nai không bao giờ giả nai. Còn phụ nữ thường làm thế .
3. Nai có sừng toàn đầu. Phụ nữ có sừng trong ánh mắt.
4. Nai ăn cỏ . Còn phụ nữ thỉnh thoảng ăn nai .
5. Gặp tai nạn, nai biến thành khô nai. Còn gặp tai nạn, phụ nữ biến thành … mít ướt .
6. Nai chạy theo đàn. Phụ nữ cũng chạy theo đàn, nhưng không phải đàn nai.
7. Nai nhảy tung tăng. Phụ nữ đi tung tăng .

Chương II: Sự giống nhau của phụ nữ và cọp .

1. Cọp gầm. Phụ nữ cũng gầm.
2. Cọp uyển chuyển. Phụ nữ mềm mại .
3. Trẻ con đứa nào cũng sợ cọp và đứa nào cũng sợ mẹ mìn, mặc dù cả đời có khi không nhìn thấy .
4. Cọp được gọi là ông ba mươi, Phụ nữ được gọi là sư tử.
5. Cọp nổi tiếng về sự oai vệ . Phụ nữ nổi tiếng về sự quý phái.
6. Cọp vẫn quan tâm tới móng. Phụ nữ cũng vậy .
7. Cọp nổi tiếng về da. Phụ nữ nổi tiếng về áo quần.
8. Cọp đôi lúc chỉ vồ chứ không ăn. Phụ nữ đôi khi chỉ yêu mà không lấy .

Chương III: Sự khác nhau giữa phụ nữ và khẩu súng .

1. Súng chỉ nổ khi có người bóp cò. Phụ nữ có thể tự khai hỏa .
2. Súng có thể bắn từng viên. Phụ nữ có thể trở thành súng máy, bắn hàng loạt .
3. Khi nguy hiểm người ta mang súng bên mình. Khi hạnh phúc người ta cần phụ nữ bên mình.
4. Súng có thể cướp cò. Phụ nữ có thể nói mà không báo trước .
5. Đầu súng có lưỡi lê. Đầu phụ nữ có cái kim kẹp tóc.
6. Đàn ông có thể ra đi với một khẩu súng, và cũng có thể ra đi với một cô gái .
7. Số đàn ông bị thương vì súng luôn ít hơn số đàn ông bị thương vì phụ nữ .
8. Súng có thể hết đạn. Phụ nữ chả bao giờ .
9. Ta xách súng. Còn phụ nữ xách ta.

Chương IV: Sự giống nhau và khác nhau của phụ nữ và một con sông.

1. Sông đôi khi không biết đâu là bờ. Phụ nữ cũng thế .
2. Biết bơi đôi lúc cũng chết. Hiểu phụ nữ đôi lúc còn chết nhanh hơn.
3. Sông êm đềm. Phụ nữ phẳng lặng.
4. Sông cuốn trôi mọi thứ khi ta xuống nước. Phụ nữ cuốn trôi mọi thứ khi ta vẫn ngồi trong nhà.
5. Sông có thác. Phụ nữ có cơn .
6. Sông mát mẻ. Phụ nữ tinh khiết.
7. Sông lấp lánh dưới ánh trăng. Phụ nữ lấp lánh dưới ánh đèn
 

ziz

Support
#2
Ðề: Bỗng dưng muốn ... nghe chửi ?

Cũng tại cái EURO , bữa trước thua thằng ANH - Ý tối qua tan nát với 2 thằng TÂY - BỒ . Nghe đồn rằng muốn hên trận tới thì phải bị ... chửi :24::24: mà muốn dễ bị chửi nhất thì cứ nhè phụ nữ mà chọc . Thế nên mới nói móc nói méo nói xéo nói xiên nói chung là nói xấu phụ nữ . Thế mà từ qua nay chẳng thấy ai chửi cả , không lẽ mấy chị nhà mình hiền thế :24: :24:

Này thì ráng thêm phát nữa :

[FLASH]http://www.youtube.com/v/JjoOd56xtIU[/FLASH]
 

obamasmartest

Thành viên mới
#3
Ðề: Bỗng dưng muốn ... nghe chửi ?

hehe.ko hiền đâu,chẳng qua ở nhà đang lập bàn với hình nhân đó mà.:p:p:p
 

langvuon

khoai nướng
#4
Ðề: Bỗng dưng muốn ... nghe chửi ?

Ké vài ý tưởng với bác Ziz

Sự khác nhau giữa phụ nữ và chiếc radio

1/ Ta có thể chuyển radio từ cải lương sang nhạc nhẹ. Nhưng phụ nữ thì chỉ phát mỗi một đài hằng giờ.
2/ Radio có thể chỉnh volume vừa đủ nghe để khỏi phiền lòng hàng xóm. Chỉnh phụ nữ coi chừng bị ngược lại.
3/ Radio phát thanh có giờ giấc. Phụ nữ thì bất kể.
4/ Radio thông báo nhiệt độ thời tiết mỗi sáng. Phụ nữ thông báo không đủ tiền chi tiêu mỗi tháng.
5/ Radio phải có điện mới phát thanh. Mỗi khi bị cúp điện thì phụ nữ la thất thanh.
6/ Và đặc biệt là ta có thể ôm chiếc radio mà ngủ, còn ôm phụ nữ thì…. đố mà ngủ được :24:
 

ziz

Support
#5
Ðề: Bỗng dưng muốn ... nghe chửi ?

Còn gì nữa không Ziz.
l001l001l001l001l001l001
Còn nhiều và nhiều lắm bác ơi , nhưng có lẽ phải nhờ các bác nhất là bác langvuon cùng bác hthaith phụ giúp chứ mình iem sao gánh hết ... :24::24:

PHỤ NỮ VÀ CƠN BÃO​

Sự giống nhau

1 - Bão và phụ nữ đều hình thành từ những vùng bí hiểm và từ những nguyên nhân bí hiểm.

2 - Đường đi của bão và phụ nữ đều không thể đoán trước.

3 - Cả phụ nữ và bão đều có thể bất ngờ mạnh lên.

4 - Cả 2 đều có kèm theo mưa.

5 - Cả hai đều có thể gây hư hại cho cây cối, nhà cửa và hoa màu.

6 - Trước khi bão tới và trước khi phụ nữ nổi giận, trời rất đẹp.

7 - Vật thổi tung trước tiên thường là quần áo.

8 - Phương pháp đề phòng tốt nhất là đóng cửa ngồi im trong nhà,

9 - Muốn tồn tại đều phải biết sống chung.

Sự khác nhau .

1 - Bão nổi lên theo mùa, phụ nữ nổi lên quanh năm

2 - Bão tàn phá lung tung, phụ nữ nhiều lúc chỉ tàn phá 1 chỗ

3 - Bão càng ngày càng yếu đi, phụ nữ càng ngày càng mạnh lên

4 - Bão ồn ào mới đáng sợ, phụ nữ yên lặng mới đáng sợ hơn.

5 - Trời nổi bão khi khí lạnh về, phụ nữ nổi bão khi quý ông không về.

6 - Bão mạnh khi nó to, phụ nữ mạnh khi họ nhỏ

7 - Muốn an toàn ta phải chạy xa bão, muốn an toàn ta phải lại gần phụ nữ.

8 - Bão làm đắm thuyền, phụ nữ làm đắm mình.

9 - Bão cần mây tan, phụ nữ chẳng cần mây gì hết.
 

hthaith

Thành viên tích cực
#6
Ðề: Bỗng dưng muốn ... nghe chửi ?

Còn nhiều và nhiều lắm bác ơi , nhưng có lẽ phải nhờ các bác nhất là bác langvuon cùng bác hthaith phụ giúp chứ mình iem sao gánh hết ... :24::24:


Sao tự nhiên bày trò ra rồi bị nghe chửi nhiều quá, chịu hổng nổi lại lôi kéo người khác vào là sao vậy Ziz?
Bác Lang sao thì hổng biết chứ hthaith đôi lúc cũng muốn wậy wậy cái gì đó, đi ăn Phở chẳng hạn, để được nghe chửi. Nhưng Trời ơi:

Mới nghĩ thôi mà đã như vậy rồi:



Thèm ăn Phở hả, lại đây Bà mớm cơm cho ăn:



Muốn nghe chửi hả? Hơi đâu Bà chửi cho phí nhời:




Mọi người đang nhìn kìa, cười cho tươi coi:


Vậy đó Ziz, chịu. Giờ có muốn cũng hổng được nữa rồi.
 

vuthangsi

Ban điều hành
#7
Ðề: Bỗng dưng muốn ... nghe chửi ?

1 Đi ra đường ,ăn mặc lè phè thì bảo làm xấu mặt vợ con.
Còn áo quần giày mủ tươm tất thì cho là đi với đứa nào mà sửa soạn vậy .
2 Những ngày lể tết mua quà tặng vợ thì bảo là bày vẽ ,hoang phí .
Còn không có gì thì bảo là chồng gì mà khô khan,không có lãng mạn gì hết .
3 Lảnh lương đưa về đủ không thiếu một cắc thì cứ than sao ít vậy .
tháng nào vô mánh đưa thêm nhiều hơn thì bảo chắc tháng trước dím lại để cho đứa nào rồi .
4 Xong giờ làm việc về nhà nghỉ ngơi thì nói là sao không biết tạo mối quan hệ xã giao ,tối ngày cứ ru rú trong nhà . còn mà ghé đâu đó làm vài ve thì gọi điện liên tục ,tối ngày cứ lo ăn nhậu bét nhè ,mê mấy đứa chân dài rồi mà quên cả lối về .
5 Không biết nấu ăn giặt giũ thì cho là quá tệ ,không biết phụ vợ con . còn lao vào làm thì nói đàn ông gì mà tính đàn bà quá .
6 Chồng ngồi im lặng nghe vợ ca bài ca không bao giờ quên thì bảo là xem thường ,không thèm trả lời . Còn chồng nổi điên lên quát cho vài tiếng thì bào là hung tợn ,lấn lướt vợ .
Xem ra ,đường nào cũng mệt cả .
Nhưng nói cho cùng là
KHÔNG CÓ BÀ VỢ NÀO XẤU CẢ .
CHỈ CÓ NHỮNG ÔNG CHỒNG KHÔNG BIẾT KHEN VỢ MÌNH ĐẸP THÔI .:24::24::24:
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#8
Ðề: Bỗng dưng muốn ... nghe chửi ?

"Bỗng dưng muốn.... nghe chửi?"

Trăm người ngàn ý,
Ai chửi thì mình nghe vậy...!
Và vỗ tay hoan hô
:6::6::6:

Thân chào, Chúc vui &khoẻ cả nhà!
 

vuthangsi

Ban điều hành
#9
Ðề: Bỗng dưng muốn ... nghe chửi ?

"Bỗng dưng muốn.... nghe chửi?"

Trăm người ngàn ý,
Ai chửi thì mình nghe vậy...!
Và vỗ tay hoan hô
:6::6::6:

Thân chào, Chúc vui &khoẻ cả nhà!
Ai chửi mình thì mình bụp lại ,chứ sao là mình nghe vậy .... ,rồi còn vổ tay hoan hô nữa .Không biết có bị làm sao đây không .:13::13::13:
Nghe nói người nào ăn cá lòng tong kho tiêu nhiều quá ,hay bị tưng tững vậy đó . Mà ở dưới cần thơ cá lòng tong nhiều lắm.Tội nghiệp quá đi thôi:33::33::33::40::40::40:
Hic , bỗng dưng muốn .......nghe ......:24::24:
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#10
Ðề: Bỗng dưng muốn ... nghe chửi ?

Ai chửi mình thì mình bụp lại, chứ sao là mình nghe vậy ...., rồi còn vổ tay hoan hô nữa. Không biết có bị làm sao đây không .:13::13::13:
Nghe nói người nào ăn cá lòng tong kho tiêu nhiều quá, hay bị tưng tững vậy đó. Mà ở dưới Cần Thơ cá lòng tong nhiều lắm.Tội nghiệp quá đi thôi:33::33::33::40::40::40:
Hic , bỗng dưng muốn .......nghe ......:24::24:
Ái chà! Nói kiều nầy chắc là "người cõi trên" rồi quá? iem hiền lắm không dám chửi ai đâu? Chỉ vỗ tay hoan hô rồi dzọt luôn thôi....!:24::24::24:
 

vuthangsi

Ban điều hành
#11
Ðề: Bỗng dưng muốn ... nghe chửi ?

Ái chà! Nói kiều nầy chắc là "người cõi trên" rồi quá? iem hiền lắm không dám chửi ai đâu? Chỉ vỗ tay hoan hô rồi dzọt luôn thôi....!:24::24::24:
Chời ơi.iem hiền như maseur ???
EM MÀ HIỀN NHƯ MASEUR.
THÌ TA CHẮC PHẢI , CẠO ĐẦU ĐI TU .:43::43::43:
EM MÀ CÓ GIỐNG SƯ CÔ.
THÌ TA KHĂN GÓI, VÔ CHUÀ ĂN CHAY:13::13::13:
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#12
Ðề: Bỗng dưng muốn ... nghe chửi ?

Chời ơi, iem hiền như maseur ???
EM MÀ HIỀN NHƯ MASEUR.
THÌ TA CHẮC PHẢI, CẠO ĐẦU ĐI TU .:43::43::43:
EM MÀ CÓ GIỐNG SƯ CÔ.
THÌ TA KHĂN GÓI, VÔ CHUÀ ĂN CHAY:13::13::13:
Cửa Phật là chốn thiền môn,
Xin đừng kinh động, lòng trần người tu...!:24::24::24:
 

vuthangsi

Ban điều hành
#13
Ðề: Bỗng dưng muốn ... nghe chửi ?

Cửa Phật là chốn thiền môn,
Xin đừng kinh động, lòng trần người tu...!:24::24::24:
Coi tuồng cải lương CHUYỆN TÌNH LAN VÀ ĐIỆP CHƯA ???
LAN ơi ,xin đừng cắt đứt dây chuông ,hảy mở cửa cho ĐIỆP vàooooooooooooo:10::10::10:
 

DucTran

Thành viên mới
#14
Ðề: Bỗng dưng muốn ... nghe chửi ?

LAN ơi ,xin đừng cắt đứt dây chuông ,hảy mở cửa cho ĐIỆP vàooooooooooooo:10::10::10:
""" Lan ơi sao em nở cắt dây chuông ... sao em lạnh lùng khép cẳng"""
Ec. ec. ec.
 

vuthangsi

Ban điều hành
#15
Ðề: Bỗng dưng muốn ... nghe chửi ?

""" Lan ơi sao em nở cắt dây chuông ... sao em lạnh lùng khép cẳng"""
Ec. ec. ec.
Hi DUCTRAN.
Bữa nay mở va li ra chưa .coi chừng mắm ruốc ,cá khô ,nước mắm, dầu ăn ,bột ngọt ,sì dầu đem qua mỷ ăn đổ hết ra rồi đó .:24::24::24:
Lo mờ ra đi ,có gì còn đem ra phơi nắng cho khô nữa đó .Ở đó mà lo chuyện lan và điệp .có thuộc bài hát DiỂM XƯA của nhạc sỉ TRINH CÔNG SƠN chưa .
nhớ thuộc hai câu cuối cùng đó .:33::33::33::33::36::36:
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#16
Ðề: Bỗng dưng muốn ... nghe chửi ?

Coi tuồng cải lương CHUYỆN TÌNH LAN VÀ ĐIỆP CHƯA ???
LAN ơi, xin đừng cắt đứt dây chuông, hảy mở cửa cho ĐIỆP vàooooooooooooo:10::10::10:
Tình Lan và Điệp thời nay
Còn đâu phải cắt dây chuông mà vào.
Thích thì vào cái yahoo,
Thế là chát chít, tha hồ mà yêu…!:24::24::24:
 

Delena

Phó đoàn Nghệ Thuật 5
#18
Ðề: Bỗng dưng muốn ... nghe chửi ?

[YOUTUBE]PK3C0Oy_eGI[/YOUTUBE]​
cái này không biết có bị chửi chưa hả anh ziz????
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#19
Ðề: Bỗng dưng muốn ... nghe chửi ?

Xin nghỉ hưu.

Một ngày nọ, tất cả các cơ quan (bộ phận) trên cơ thể của một cụ ông 80 tuổi cùng tập trung về Thần Kinh Trung Ương để họp.

Đôi mắt phát biểu trước: Thưa Thần Kinh Trung Ương và các bộ phận thân thể khác của chủ nhân! Sau 80 năm giúp chủ nhân nhìn được muôn sắc màu của thế giới này, bây giờ tôi đã mỏi mệt vì vậy xin cho tôi được phép nghỉ hưu.

Thần Kinh Trung Ương nói: Không được! Mắt mà nghỉ hưu chẳng hóa ra chủ nhân của chúng ta sẽ bị mù à?! Thôi được bây giờ mắt phải tiếp tục làm việc nhưng cho phép mắt được đeo kính lão!!!?

Đến lượt Tay và Chân lên tiếng: Thưa! Hai đứa tôi cũng xin phép được nghỉ hưu, 80 năm qua chúng tôi đã giúp chủ nhân sờ mó, cầm nắm đủ thứ vật dụng trên đời và giúp chủ nhân đi mọi nơi, bây giờ mệt mỏi quá rồi xin cho phép tôi được nghỉ hưu.

Thần Kinh Trung Ương lại nói: Không được. Tay Chân mà nghỉ hưu thì chủ nhân ta sẽ bị liệt. Vì vậy Tay Chân phải tiếp tục làm việc nhưng cho phép được ... run và ... chống gậy.

Đến lượt đôi Tai lại xin phép nghỉ hưu vì cho rằng sau 80 năm giúp chủ nhân nghe mọi âm thanh của cuộc sống thì cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

Nhưng Thần Kinh Trung Ương một lần nữa lại không cho nghỉ hưu vì sợ chủ nhân sẽ bị điếc vì vậy lại bắt đôi Tai tiếp tục làm việc và cho phép Tai được mang máy trợ thính.

Sau khi giải quyết việc xin nghỉ hưu của "Mắt, Tay, Chân, và Tai" Thần Kinh Trung Ương hỏi câu cuối cùng: Bấy giờ còn bộ phận nào xin nghỉ hưu nữa không thì vui lòng lên tiếng để tôi giải quyết luôn.

Bên dưới bỗng có tiếng nói rất mệt nhọc, đứt quãng và rất nhỏ: Còn... tui... tui xin ... phép ... được ...nghỉ... hưu!!

Thần Kinh Trung Ương nói: Bộ phận xin phép nghỉ hưu vui lòng đứng lên phát biểu chứ không đứng lên ai mà biết bộ phận nào để giải quyết cho nghỉ hưu.

Bên dưới lại giọng mệt nhọc, đứt quãng và rất nhỏ thốt lên: Trời ...ơi!.TUI... MÀ ĐỨNG ...ĐƯỢC THÌ ...TUI ĐÂU... CÓ XIN ...PHÉP... NGHỈ... HƯU... !!!

Đọc xong xin đừng...???
l001l001l001

Sưu tầm (Chuyện cười).
 

vuthangsi

Ban điều hành
#20
Ðề: Bỗng dưng muốn ... nghe chửi ?

Đã đứng tám chục năm rồi .
Bây giờ xụi xuống ,có nàng xót xa .
Đi mua chuối hột ,ba ba .
Dổ dành cho nó ,ráng mà đứng lên .
Nhưng nó nhất quyết không lên .
Nàng đành ôm hận ,cạo đầu đi tu .:21::20::20::20: