Chúc mừng anh Hong Tran

Yenbui54

Thành viên tích cực
#41
Ðề: Kiếp con trâu

5 giờ sáng 30 Tết (bên VN là 8 giờ tối, mọi người chuẩn bị đổ ra đường, xem bắn pháo bông và cúng giao thừa), hongtran lên đường đi về miền viễn đông nước Mỹ, tối đến, một trận bão tuyết thổi qua đường, đành dừng chân ở El Paso (Texas), hưởng cái đêm 30 đầu tiên trên đất Mỹ, lạnh âm 10 độ C, đau buốt hai bàn tay vì không mang theo găng.

Sáng mùng 1, bão tuyết trong đêm đã thổi trắng xoá mọi nẻo đường. Đành lần mò ra freeway I-10, theo bước chân các anh hùng xe tải, bụi tuyết thổi mù kính xe. Thế mà vẩn chạy, chưa thấy ai liều như thế, cánh tài xế xe tải Mỹ hỏi hongtran có uông thuốc liều không (khi dừng nghĩ tạm ở rest area), trả lời chuyện nhỏ ???????

Ơn Chúa, 8 giờ tối đã đến được Houston, kết thúc một chặng hành trình xuyên bang 1500 miles của một người uống thuốc liều quá độ.

Chuẩn bị đón chờ một thử thách mới, cũng ác liệt không kém, với một người có tuổi đời còn quá trẻ, ủa ... như hongtran.

Happy new cat.
Dự tính viết một bài riêng về những ngày có Tuyết ,ai ngờ những sự việc này xảy đến cho hongtran.
Trong những ngày mưa Tuyết trùng trùng bao phủ ,nếu Tuyết bắt đầu rơi thì nên gấp rút về nhà ngay ,đồ ăn nên dự trữ trong những ngày này ,tối đa cũng là 3 ngày,nhất là nhà nào có con nhỏ bú sữa nên dự trữ vừa đủ cho các cháu .
Bạn cũng nên để ý trong những ngày này ,sau khi Tuyết rơi rồi nếu nhiệt độ xuống trừ âm độ thế nào cũng xảy ra trường hợp đóng đá trên các nhánh cây ,bạn thấy lúc này các cây cỏ ngoài đẹp lắm ,các cành cây được bao bọc như pha lê ,nhưng đây là một hiện tượng thật là nguy hiểm.Khi có hiện tượng này thì các nhánh cây sẽ gẫy đổ xập vào nhà .Tôi nhớ có một lần xảy đến cho Atlanta ,các cành cây rơi đổ như thác đổ,nghĩa là đổ theo giây chuyền .Vì các cành cây giao nhau,cành này gãy đổ kéo theo cành khác bởi sức nặng của nước bao bọc chung quanh.Năm đó tôi phải nghỉ làm một ngày trời để thu dọn chiến trường ,Sở Rác đã thông báo 1 tuần lễ để thu dọn những cành cây theo tiêu chuẩn cưa ngắn lại cành cây dài chừng 5 feet .Sau khi thu dọn xong ,phải xin nghỉ một ngày nữa ,vì ốm .
Nếu trời mưa xong mà nhiệt đô xuống trừ âm độ thì mặt đường sẽ đóng băng ,mặt đường như là có một lớp đá phía trên .Rất nguy hiểm khi di chuyển trên lớp băng đá này .Phải thận trong hơn chạy xe trên lớp đường băng này .
Riêng nhà nước đã thông báo ,chỉ ra đường khi thật cần thiết mà thôi,còn không thì cứ ngồi trong nhà mà ngó ra đường.Nếu di chuyển như hongtran thì bảo hiểm không cover cho bất cứ ai ,nghĩa là bảo hiểm của ai người nấy trả ,không qui lỗi cho bất cứ ai hết .
Xe truck chuyên chở hàng họ lái xuyên bang là những người hùng trên xa lộ ,có thêm một hôngtran rồi nhé .
 

luckyseafood

Ban điều hành
#42
Ðề: Chúc mừng anh Hong Tran

Wow, tuyệt vời, đúng là XNC có các đại ca phuthohoa, yenbui54 thì nhiều người còn cần các anh help lắm. Đúng là hongtran liều thật, nhưng ở nhà báo sẽ có bão tuyết nên phải cẩn trọng, nhưng anh yenbui54, vì công ăn việc làm mà mình phải liều thế thôi. Lần sau em xin chừa, hihi...

Có một điều, tài xế xe tải Mỹ cả nam lẫn nữ đều... bự bà cố luôn, mình đứng kế bên e rằng hỏng dám so sánh. Sao họ to lớn thế, ăn rồi lái, lái rồi ăn nên ra vẻ phục phịch khiếp.

Có gì kể tiếp nhe anh yenbui54. Cám ơn nhiều.
 

whitecat

Thành viên tích cực
#43
Ðề: Chúc mừng anh Hong Tran

whitecat đã tạm ổn định khi mới qua Mỹ chưa vậy?
Chúc whitecat gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong năm tuổi này nhé :1:
Em cám ơn bác Langvuon,
Em cũng tạm ổn rồi, may là em thích ứng cũng nhanh, em đã có greencard, đang chờ SSN, sáng mai em sẽ đi học ESL ngày đầu tiên đây. Chúc bác & gia đình năm mới dồi dào sức khoẻ, nhiều may mắn nhé.