Chúc mừng anh Hong Tran

Yenbui54

Thành viên tích cực
#21
Ðề: Chúc mừng anh Hong Tran

Chắc là lần đầu tiên Hong tran lái xe xuyên bang phải không?Nếu chạy chậm không gấp thì nên để 65 miles /h rồi gài auto cruise control ,cứ thế mà chạy ,chừng 4,5 tiếng để ý thấy có Rest Area vào rửa mặt mũi chân tay,xuống xe ngồi nghỉ một chút rồi lái tiếp,nếu đươc nói người nhà gọt một ít trái cây ,hoặc thức ăn để trên xe ăn cho đỡ buồn ngủ.Không nên hấp tấp quá ,chúng tôi ở đây lái xe nhiều còn bị buồn ngủ ,nhưng luôn luôn đi 2,3 người thay nhau lái ,nói chuyện nên không buồn ngủ nhiều.Lái xe một mình ,buồn ngủ nhiều lắm ,cẩn thận nhé .
 

chulambi

Thành viên tích cực
#22
Ðề: Chúc mừng anh Hong Tran

Chào các bác,

Thấy mà thèm, em chẳng quen ai thấy có người chỉ cho 1 hãng của Mỹ đang lấy người biết may, mừng húm về nhà lên mạng điền đơn, 3 ngày sau thấy gọi điện để đi PV. PV có thông dịch,thử việc trên máy cũng ok hy vọng tràn trề vì thấy họ cứ luôn miệng kêu good good xong đưa cho tờ giấy nói về benifit rồi kêu về nhà đợi. Ngày này qua ngày khác cứ xét mình xem có gì sai xót. Ba ngày sau họ gửi email từ chối vì mình chẳng có gì để chứng minh là mình đã có 20 năm kinh nghiệm trong nghề và cũng chẳng có ai bão lãnh cho mình tức là ko có người quen làm trong hãng giới thiệu. Buồn như con chuồn chuồn vì mình đã mất cơ hội cho 1 hãng tốt.

Chúc mừng, chúc mừng những ai đã có việc tốt.
 

phiden

Thành viên tích cực
#23
Ðề: Chúc mừng anh Hong Tran

Lại sắp xa một chiến hửu nửa rồi ! Buồn nhưng củng Mừng cho Bạn nhiều...Chúc bạn sớm ổn định và gặp nhiều May Mắn cho những ngày sắp tới.
Thân P Đ
 

TaoDi

Thành viên mới
#24
Ðề: Chúc mừng anh Hong Tran

Con đường tìm việc đúng ý, đúng khả năng của mình trên đất Mỹ thật là vất vả, gian nan... laylaylay

@Anh Lâm ơi,

Đừng nản, anh ah! "Thua keo này, ta bày...kèo nhậu khét! (hờ hờ hờ) :1::1::1::1:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#25
Ðề: Chúc mừng anh Hong Tran

Hi quán đải
Chừng nào VC em bay? Hì hì, anh đang hưởng mùa đông đầu tiên bên này. Vừa ngán mà cũng vừa thích thú tò mò Bửa nay từ sáng tới giờ nhiệt độ cứ cà tưng khoảng 15 - 17 độ F, lại gặp windy nữa......
Ráng tranh thủ ăn Tết cho hoành sì tráng lần chót rồi qua đây đi cày nhe.

.... Bên này mình cũng đi làm rồi, công việc trên hợp đồng ghi là quality control. Sau 3 tháng hãng mới bắt đầu mua bảo hiểm cho mình và có ngày phép. Được cái thằng manager người Mỹ nó vui vẽ với mình mà lại friendly nữa nên bọn supervisor với ma cũ nó cũng không dám đì.
Hi bác Thanh, sau tết khoảng 20 ngày là tụi em bay :100: em rất sợ lạnh, trời lạnh dậy chắc tiêu em quá :10: mừng anh đã tìm được việc làm như ý :113: Hẹn gặp lại anh trên quê hương thứ hai nhé :101:
 

Yenbui54

Thành viên tích cực
#26
Ðề: Chúc mừng anh Hong Tran

Hi BinhMinh thì tôi biết về Houston ,còn Quải Đạn (Danh từ mà ASM)về đâu?Cho cả làng biết đi ...Thân .
 

luckyseafood

Ban điều hành
#27
Ðề: Chúc mừng anh Hong Tran

Quải Đạn về Maryland, Yenbui54 về Atlanta, ASM về USA??? tôi về Việt Nam mua võng mang sang cho rẽ (mua 1 cái lời 1 cái), vợ có đuổi thì ra sau hè giăng ra nằm võng ngũ đỡ 1 đêm.:21::21: sáng hôm sau laylaylay
Ở sau hè đang có sẵn một em chờ anh phuthohoa nè, quá đã, hihi...

 

Liệu

Cựu Ban điều hành
#28
Ðề: Chúc mừng anh Hong Tran

Hi BinhMinh thì tôi biết về Houston ,còn Quải Đạn (Danh từ mà ASM)về đâu?Cho cả làng biết đi ...Thân .
Khà khà ... khà ..., em biết nè Bác YenBui ui:

Đến từ: bi giờ ở Thủ đức-Tp HCM, mai mốt: .... chờ xem sao!!! .... lay lay lay
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#29
Ðề: Chúc mừng anh Hong Tran

Hi BinhMinh thì tôi biết về Houston ,còn Quải Đạn (Danh từ mà ASM)về đâu?Cho cả làng biết đi ...Thân .
Hi bác Yenbui54, bác Phuthohoa và bác Liệu bật mí cho bác biết "mưu sự" của em rồi hen, nhưng hổng chừng "thành sự" em lại là hàng xóm của bác àh :113:
 

langvuon

khoai nướng
#30
Ðề: Chúc mừng anh Hong Tran

Ở sau hè đang có sẵn một em chờ anh phuthohoa nè, quá đã, hihi...

Hàng này cong cớn thấy ớn :10: anh Phuthohoa không khoái đâu, đóng gói quá kích thước. Hàng này gọn gàng dân dã nè:
 
#31
Ðề: Chúc mừng anh Hong Tran

Cả 2 đều hết ý luôn, không chê chỗ nào được, gởi sang gấp nhé, lẹ lẹ lên.laylaylaylaylay
Anh phuthohoa ơi!
Hàng này mà qua tới bển thì anh không còn cả vỉa hè để mà giăng võng nằm ngủ đấy! :21::21::21: Hehe, lúc đó có giở chiêu này laylaylay thì cũng vô dụng thôi! Đại ca ơi! cẩn trọng, cẩn trọng! Bị cho ra đường làm "cái bang" vào mùa Tết thì "buồn hơn con chuồn chuồn" đó anh! :102::102:
 

Liệu

Cựu Ban điều hành
#32
Ðề: Chúc mừng anh Hong Tran

Bác Liệu chừng nào khăn gói gia nhập nhóm cái bang đây? cho biết gắp không thì Quải đạn sang là khoá sổ đó, rũ nhau kéo sang bác cho vui luôn.:113::113::113:
Dạ, để iem "xin phép" xong, iem sẽ gia nhập nhóm cho nó gọn và đầy đủ lay lay lay
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#33
Ðề: Chúc mừng anh Hong Tran

Vợ chồng Quải chè đậu sợ lạnh mà về Maryland thì tiu rùi. Mấy bửa nay đang có bảo tuyết hay sao đó. Ngày hôm nay sáng 7h tui mới ló mặt ra ngoài là gặp tuyết, 2h chiều thì đến icy, vậy là boss ra nói thôi hôm nay giải tán sớm. 3h30 bà con lục tục kéo nhau ra về, ngày mai tuyết 10 inches chắc day-off luôn quá. Trên đường về tới mấy ngã tư, turn right bị quay xe hai lần nữa chứ, xanh mặt luôn, hehe. Kinh nghiệm đi làm mùa đông đầu tiên của tui ở nước Mỹ đó.
 

luckyseafood

Ban điều hành
#34
Kiếp con trâu

5 giờ sáng 30 Tết (bên VN là 8 giờ tối, mọi người chuẩn bị đổ ra đường, xem bắn pháo bông và cúng giao thừa), hongtran lên đường đi về miền viễn đông nước Mỹ, tối đến, một trận bão tuyết thổi qua đường, đành dừng chân ở El Paso (Texas), hưởng cái đêm 30 đầu tiên trên đất Mỹ, lạnh âm 10 độ C, đau buốt hai bàn tay vì không mang theo găng.

Sáng mùng 1, bão tuyết trong đêm đã thổi trắng xoá mọi nẻo đường. Đành lần mò ra freeway I-10, theo bước chân các anh hùng xe tải, bụi tuyết thổi mù kính xe. Thế mà vẩn chạy, chưa thấy ai liều như thế, cánh tài xế xe tải Mỹ hỏi hongtran có uông thuốc liều không (khi dừng nghĩ tạm ở rest area), trả lời chuyện nhỏ ???????

Ơn Chúa, 8 giờ tối đã đến được Houston, kết thúc một chặng hành trình xuyên bang 1500 miles của một người uống thuốc liều quá độ.

Chuẩn bị đón chờ một thử thách mới, cũng ác liệt không kém, với một người có tuổi đời còn quá trẻ, ủa ... như hongtran.

Happy new cat.
 
Chỉnh sửa cuối:
#35
Ðề: Kiếp con trâu

5 giờ sáng 30 Tết (bên VN là 8 giờ tối, mọi người chuẩn bị đổ ra đường, xem bắn pháo bông và cúng giao thừa), hongtran lên đường đi về miền viễn đông nước Mỹ, tối đến, một trận bão tuyết thổi qua đường, đành dừng chân ở El Paso (Texas), hưởng cái đêm 30 đầu tiên trên đất Mỹ, lạnh âm 10 độ C, đau buốt hai bàn tay vì không mang theo găng.

Sáng mùng 1, bão tuyết trong đêm đã thổi trắng xoá mọi nẻo đường. Đành lần mò ra freeway I-10, theo bước chân các anh hùng xe tải, bụi tuyết thổi mù kính xe. Thế mà vẩn chạy, chưa thấy ai liều như thế, cánh tài xế xe tải Mỹ hỏi hongtran có uông thuốc liều không (khi dừng nghĩ tạm ở rest area), trả lời chuyện nhỏ ???????

Ơn Chúa, 8 giờ tối đã đến được Houston, kết thúc một chặng hành trình xuyên bang 1500 miles của một người uống thuốc liều quá độ.

Chuẩn bị đón chờ một thử thách mới, cũng ác liệt không kém, với một người có tuổi đời còn quá trẻ, ủa ... như hongtran.

Happy new cat.
Hi anh Hongtran!

Hành trình xuyên bang của anh quả là khốc liệt và cách đón mừng năm mới của anh cũng thật là đặc biệt :1::1: Sao không để ăn Tết với gia đình xong rồi hãy lên đường hả anh hay vì thời điểm nhận việc trùng với Tết nên đành phải "lạc mất mùa xuân" như vậy. Thôi cố gắng lên anh nhé! Hy vọng năm sau anh và gia quyến sẽ đón một cái Tết đàng hoàng hơn, vui vẻ, đầm ấm và hoành tráng hơn!

Khi nào ổn định rồi thì kể về công việc cày bừa của anh cho mọi người nghe với nhé! :101: Chúc anh "chân cứng đá mềm" (để cày cho khoẻ ấy mà!:1:)
 

tamchi

Cộng tác viên
#36
Ðề: Kiếp con trâu

Chúc mừng anh đã vượt qua thêm một chặng đường khó khăn nữa. tamchi tin chắc rằng anh sẽ thành công ở đất nước này.

5 giờ sáng 30 Tết (bên VN là 8 giờ tối, mọi người chuẩn bị đổ ra đường, xem bắn pháo bông và cúng giao thừa), hongtran lên đường đi về miền viễn đông nước Mỹ, tối đến, một trận bão tuyết thổi qua đường, đành dừng chân ở El Paso (Texas), hưởng cái đêm 30 đầu tiên trên đất Mỹ, lạnh âm 10 độ C, đau buốt hai bàn tay vì không mang theo găng.

Sáng mùng 1, bão tuyết trong đêm đã thổi trắng xoá mọi nẻo đường. Đành lần mò ra freeway I-10, theo bước chân các anh hùng xe tải, bụi tuyết thổi mù kính xe. Thế mà vẩn chạy, chưa thấy ai liều như thế, cánh tài xế xe tải Mỹ hỏi hongtran có uông thuốc liều không (khi dừng nghĩ tạm ở rest area), trả lời chuyện nhỏ ???????

Ơn Chúa, 8 giờ tối đã đến được Houston, kết thúc một chặng hành trình xuyên bang 1500 miles của một người uống thuốc liều quá độ.

Chuẩn bị đón chờ một thử thách mới, cũng ác liệt không kém, với một người có tuổi đời còn quá trẻ, ủa ... như hongtran.

Happy new cat.
 

ximuoi

Thành viên tích cực
#37
Ðề: Kiếp con trâu

Wow, bác Hong Tran đúng la "anh hùng xa lộ", welcome bác đến với vùng đất hứa, mong mọi điều tốt đẹp đến với bác trong năm con mèo 2011 này nhé.
XM

5 giờ sáng 30 Tết (bên VN là 8 giờ tối, mọi người chuẩn bị đổ ra đường, xem bắn pháo bông và cúng giao thừa), hongtran lên đường đi về miền viễn đông nước Mỹ, tối đến, một trận bão tuyết thổi qua đường, đành dừng chân ở El Paso (Texas), hưởng cái đêm 30 đầu tiên trên đất Mỹ, lạnh âm 10 độ C, đau buốt hai bàn tay vì không mang theo găng.

Sáng mùng 1, bão tuyết trong đêm đã thổi trắng xoá mọi nẻo đường. Đành lần mò ra freeway I-10, theo bước chân các anh hùng xe tải, bụi tuyết thổi mù kính xe. Thế mà vẩn chạy, chưa thấy ai liều như thế, cánh tài xế xe tải Mỹ hỏi hongtran có uông thuốc liều không (khi dừng nghĩ tạm ở rest area), trả lời chuyện nhỏ ???????

Ơn Chúa, 8 giờ tối đã đến được Houston, kết thúc một chặng hành trình xuyên bang 1500 miles của một người uống thuốc liều quá độ.

Chuẩn bị đón chờ một thử thách mới, cũng ác liệt không kém, với một người có tuổi đời còn quá trẻ, ủa ... như hongtran.

Happy new cat.
 

luckyseafood

Ban điều hành
#38
Ðề: Kiếp con trâu

Cha "tuổi đời còn quá trẻ" nghe khoái quá, như thế ta vẫn còn trẻ còn xong pha trận địa lo gì không thành công, tôi mới lái xe 21 miles trên icy nhìn thấy nhiều xe quây đầu tông vào bên đường, dân Texas ít khi gặp tuyết và ice cho nên nhiều tay nạn quá, nhớ lại thời Boston đi xuyên bang vào mùa tuyết, càng nhấn gas xe càng trơn và chậm lại.
Năm mới chúc Hongtran thành công nhiều may mắn trong công việc mới và vùng đất mới cowboy này nhé. Chiều nay hay weekend này phải lai rai mới được, hôm nay nằm nhà lạnh quá, vào hãng chơi cho vui chỉ có 1 mình ên vui ghê, trong khi các bé được nghĩ học nằm nhà, tôi trốn vào đây chơi internet, ở nhà chúng dành hết mấy cái máy rùi. Mua bán cổ phiếu lấy lộc đầu năm :21::21::21:
Cám ơn các bạn, hongtran cũng chúc các bạn trong năm mới tràn đầy hạnh phúc.

Anh phuthohoa ơi, bây giờ mà than mình già là khó xin việc lắm, phải cho mình là còn trẻ chán, để mà còn sức đi cày chứ. Bên Mỹ này, lao động là vinh quang, 60-70 tuổi vẫn còn cày tốt mà, hihi

Sáng nay định lái xe dạo một vòng xem trời lạnh như thế nào, ôi chu choa, toàn bộ kính xe đã đông đá, đành quay vô nhà làm một ly cà phê tan vậy. Houston có khí hậu khắc nghiệt hơn San Diego thật.

Cám ơn VC tám chì và anh phuthohoa đã thịnh tình đón tiếp người anh em lưu lạc hongtran này nhé. Cũng mong nơi ấy bình yên, mãi là vùng đất tốt cho mọi người vậy.

Dọc đường gặp một vài người Việt (ở Seguin,TX), biết mình từ CA qua, họ đối xử rất chân tình, người mình là vậy, thật hạnh phúc khi có những người đồng hương nói tiếng Việt.

Chúc một ngày mới đầy hạnh phúc.
 

whitecat

Thành viên tích cực
#39
Ðề: Chúc mừng anh Hong Tran

Chúc mừng, chúc mừng anh Hongtran

Biết tin anh có việc tốt đã mừng, nay anh đã đến nơi sau chuyến đi dài trên freeway trong thời tiết khắc nghiệt này càng vui hơn. Ngồi nhà tưởng tượng cảnh anh lái xe một mình cả ngày mà :20::20::20:

Hy vọng từ nay mọi việc sẽ tốt đẹp với tất cả các ACE nhé :41:
 

langvuon

khoai nướng
#40
Ðề: Chúc mừng anh Hong Tran

Chúc mừng, chúc mừng anh Hongtran

Biết tin anh có việc tốt đã mừng, nay anh đã đến nơi sau chuyến đi dài trên freeway trong thời tiết khắc nghiệt này càng vui hơn. Ngồi nhà tưởng tượng cảnh anh lái xe một mình cả ngày mà :20::20::20:

Hy vọng từ nay mọi việc sẽ tốt đẹp với tất cả các ACE nhé :41:
whitecat đã tạm ổn định khi mới qua Mỹ chưa vậy?
Chúc whitecat gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong năm tuổi này nhé :1: