Chuyến bay SG - Washington DC

Status
Không mở trả lời sau này.

thanhnv

Thành viên tích cực
#1
Bửa nay tôi tranh thủ ngồi viết lại chuyến đi của mình, hy vọng rằng sẽ giúp ích được gi cho anh chị em đi sau.

Chuyến bay của tôi từ sân bay Tân Sơn Nhất bay lúc 23h50 đến sân bay Incheon, Seoul lúc 06h50 sáng hôm sau giờ địa phương và sau đó cất cánh lúc 10h40 đến sân bay Washington Dulles, Virginia.

Có mặt tại sân bay TSN lúc 9h tối, sau khi hút thuốc và đứng nói chuyện với dongqk, chulambi và VC Binhminh tôi bắt đầu đẩy hành lý vao làm thủ tục. Nếu các bạn đi hãng Korean air thì khi vừa vào quẹo trái và đi về phía cuối, làm thủ tục tại khu D. Dòng người dài dằng dặc xếp hàng làm tôi cũng hết sức ngao ngán, mất gần hết một tiếng đồng hồ tôi mới tiến tới quầy check in. Cô nhân viên tại quầy sau khi xem visa của tôi đã yêu cầu tôi đưa tập hồ sơ di dân mà LSQ đã niêm phong để đối chiếu tên. Sau đó cô trả lại ngay và bắt đầu cân hành lý, từng hai kiện một được đưa lên bằng chuyền và dán tem. Sau đó các kiện hàng này được chuyển về băng chuyền sau để đi qua khâu kiểm tra hải quan, nếu kiện hàng nào có dấu hiệu nghi ngờ thì họ sẽ gọi mình tới một phòng soi hàng hóa gần đó để hỏi. Xong xuôi nhân viên check in sẽ in cho bạn BP (boarding pass), boarding pass sẽ bao gồm các chặng từ TSN đi Seoul và chặng từ Seoul bay đi Mỹ. Nhân viên họ sẽ dặn dò bạn rất kỹ, tuy nhiên nếu bạn không rõ cứ hỏi cho cẩn thận nhé. Trên boarding pass có ghi rõ tên hành khách, chuyến bay, ngày giờ, số ghế và gate. Bạn cất kỹ boarding pass cho chuyến bay sau chưa sử dụng tới, còn boarding pass cho chuyến bay ở TSN bạn kẹp vào passport. Tới đây chúng ta đã xong được nửa đường, nếu các bạn quay ra ngoài để từ biệt thân nhân thì thôi còn nếu các bạn không ra nữa thì chúng ta sẽ đi vào khu kiểm tra hải quan để đóng dấu xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay TSN cũng như kiểm tra an ninh người và hành lý xách tay. Khi việc kiểm tra kết thúc bạn hãy nhanh chóng tim đúng gate đã ghi trên BP (boarding pass) để đi vào. Khi có thông báo hành khách đi chuyến bay như của bạn bắt đầu lên máy bay thì chúng ta bắt đầu di chuyển. Do chuyến bay từ SG đi Seoul luôn luôn có tiếp viên hàng không người VN nên các bạn không cần lo lắng.

Máy bay cho chuyến bay này là loại B777-300, tuy không bay xa được nhưng bù lại nó chở khách khá nhiều. Chuyến bay dài hơn 4 tiếng đồng hồ và hạ cánh xuống Seoul lúc 6h40 giờ địa phương (múi giờ Korea nhanh hơn VN 2 giờ). Sau khi ra khỏi đường ống, bạn đi vào 1 hành lang khá dài và nếu bạn mỏi chân có thể đi trên băng chuyền. Cuối hành lang này nhìn lên chúng ta sẽ thấy có bảng hướng dẫn gồm EXIT, IMMIGRANT và TRANSFER. Các bạn chỉ cần biết chúng ta sẽ chọn TRANSFER nên sẽ rẽ phải, tại đây chúng ta sẽ xếp hàng để tiếp tục kiểm tra an ninh. Một lần nữa chúng ta sẽ đưa hành lý các thứ lên băng chuyền cũng như để cho nhân viên an ninh kiểm tra người. Sau đó các bạn sẽ đi thang cuốn để xuống tầng dưới, đây chính là tầng có các gate cho các chuyến bay đi các nước. Lúc này các bạn hãy lấy boarding pass cho chuyến bay kế tiếp để biết gate cần tới. Các bạn cứ di chuyển dọc hành lang và để ý xem gate của mình nằm ở đâu nhé. Có bảng điện ghi rõ từng gate nên rất dễ tìm kiếm. Việc kế tiếp là khi đến gate thì lăn ra ngủ để giành sức cho chặng kế tiếp. Thời gian transit thường khoảng 3 – 4 giờ cũng đủ cho người trong nhà thay nhau ngả lưng, chỉ có điều phi trường Incheon, Seoul lâu lâu cũng “lười” đọc thông báo bằng tiếng Anh nên các bạn nhớ để ý 1 chút.

Ở chặng bay kế tiếp này bằng loại máy bay Boeing 777-200ER (extend range) sẽ rất xa và lâu, trường hợp của tôi là hơn 12.300km và mất khoảng hơn 14h bay cộng thêm chúng ta sẽ không còn trợ giúp của tiếp viên HK người Việt. Các bạn nên tranh thủ ngủ càng nhiều càng tốt trên máy bay và ăn những món quen thuộc như bò, gà,… không nên ăn các món ăn truyền thống của họ, khó ăn lắm.

Cuối cùng thì sau gần 15h bay trên không, máy bay cũng đã hạ cánh xuống sân bay Washington Dulles, cái phi trường mà ngày xưa anh chàng Bruce Willis đã từng bật lửa zippo đốt cháy chiếc B747 chở bọn khủng bố trong Die Hard II. Vì tôi ngồi phía dưới máy bay nên cũng chẳng vội vã gì, cứ để mọi người ra hết còn tôi ngồi kiểm tra kỹ lại giấy tờ lần chót trước khi rời máy bay.

Rời khỏi đường ống từ máy bay vào sân bay, tôi được một nhân viên của phi trường hướng dẫn đi vào khu nhà chờ. Và để di chuyển từ đây đến khu vực để làm thủ tục hải quan, tôi đi bằng cách thức khá đặc biệt. Trong căn phòng chờ lúc này ngoài gia đình tôi, những người rời máy bay cuối cùng, còn có phi hành đoàn và tiếp viên của chuyến bay chúng tôi. Chờ khoảng 15 phút thì nhìn qua cửa kính căn phòng có 1 chiếc xe chuyên dụng cở lớn tiến về phía chúng tôi, trong giây lát chiếc xe đã áp sát bên ngoài chổ chúng tôi. Một nhân viên trong phi trường mở cửa cho chúng tôi, khi bước ra chúng tôi đi vào chiếc xe giống như bên trong xe bus. Xe đi vòng khá xa, khi dừng lại mở cửa ra chúng tôi bước vào khu vực làm thủ tục nhập cảnh. Tôi bước vào chổ xếp hàng nhưng thật ra chẳng có ai ngoài gia đình tôi vì tôi xuống cuối cùng hết mà. Một nhân viên người da đen đứng ngay đấy kiểm tra passport của chúng tôi xong nói tôi đến quầy số mấy để làm thủ tục. Cô gái người Mỹ còn rất trẻ ngồi tại quầy hướng dẫn từng người một lăn tay, chụp hình, sau đó cô cho passport của từng người một vào các bao giấy tờ mà LSQ đã đưa có niêm phong, tất nhiên cô gái này đã xé ra để xem và nhập dữ liệu vào máy tính của cô ấy. Xong xuôi, cô gái báo tôi đi nhận hành lý để chuẩn bị làm thủ tục kiểm tra hải quan. Theo hướng dẫn, chúng tôi đi về khu nhận hành lý thì đã có ngươi bốc dở bỏ xuống đất. Tại đây có vài nhân viên ngươi gốc Mễ ngỏ ý muốn bốc vác, tôi đồng ý ngay và để cho họ chở hết kể cả hành lý xách tay. Theo hướng dẫn tôi đi vào quầy cuối cùng để điềm chỉ ngón tay trỏ bên phải và ký tên trước khi qua kiểm tra hành lý. Nhân viên hải quan tôi đến Mỹ lần nào chưa? có mang hàng hóa gì? Mang bao nhiêu tiền? trong khi đó thì mấy ngươi bốc vác cũng chyển hành lý của tôi qua băng chuyền để soi. May mắn mọi việc đều thuận lợi và tôi đã ra ngoài nhanh chóng để gặp người thân. Tôi cũng không quên cho mấy anh người Mễ 20USD :):):) trước khi rời sân bay.

Đó là tất cả những gi của chuyến đi gia đình tôi. Hy vọng bài viết này giúp các bạn có thêm kinh nghiệm cho chuyến đi sắp tới.

Chúc các bạn may mắn.
 
Chỉnh sửa cuối:

TaoDi

Thành viên mới
#3
Ðề: Chuyến bay SG - Washington DC

Hay quá, rất chi tiết...! BM đọc mà như thấy mình đang qua Mẽo chứ hổng phải tác giả...::21::21::21:

Cảm ơn anh Thanhnv đã tường thuật lại hành trình di chuyển của gia đình anh từ VN quá cảnh Korea rồi đến Mỹ.

Em rất háo hức chờ đọc tiếp loạt phóng sự về những cảm nhận đầu tiên của anh trên quê hương mới. Nhớ viết nhé, pác Thanh!

Thanks a lot in advance!
 

lightwind

Cựu Ban điều hành
#4
Ðề: Chuyến bay SG - Washington DC

Chúc mừng anh Lancom đến nước Mỹ. :41:
Hê hê ... cái mục đứng hút thuốc ở sân bay sao giồng lightwind quá, đó là điếu thuốc lá cuối cùng vì ở Mỹ thuốc lá rất mắc, phải tự giác bỏ thuốc lá thôi.
Chúc mừng anh Thanh sắp được tham gia vào đàn trâu :). lightwind phải hằng ngày chạy đua trên freeway quãng đường khoảng 40 mile để đến chỗ làm, 8 tiếng cày bừa, lại 40 mile quay trở về và đến nhà là "xí lắc léo".
Kính chúc anh sớm ổn định cuộc sống và có việc làm.
 

luckyseafood

Ban điều hành
#5
Ðề: Chuyến bay SG - Washington DC

Chúc mừng bạn thanhnv đã bình an sau chuyến bay dài. Giờ thì relax và chuẩn bị sức khoẻ thật tốt để đi cày nhé. Như lightwind nói, bỏ thuốc lá là con đuờng tồn tại lâu dài trên đất Mỹ này vậy.

Chúc thêm nhiều may mắn.
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#6
Ðề: Chuyến bay SG - Washington DC

Thân chào anh em chiến hữu

Vậy là mình cũng đã ở đây tới ngày thứ 5 rồi. Thời tiết ở Virginia lúc này là cuối hè chuẩn bị sang thu, nhiệt độ ban ngày khoảng 29 - 30 độ C còn về tối thì khoảng sấp xỉ 20 độ C nhưng có hôm sáng sớm chỉ còn 10 độ C. Mình không gặp khó khăn về thay đổi giờ giấc vì ngay ngày đầu tiên đã cố gắng ép mình theo giờ Mỹ luôn. Phong cảnh và thời tiết lúc này tại VA khá giống Đà Lạt, sân trước ngôi nhà bố tôi đang ở là hàng loạt cây phong, loại cây có lá in trên quốc huy của Canada còn phía sau nhà là rất nhiều cây thông trồng trên đất của nhà nước. Tuy nhiên xen lẫn đây đó là những con đường tráng nhựa sạch sẽ, hồ bơi, sân tennis và tất nhiên là nhà ở. Buổi sáng ở đây sau khi uống cafe xong, mỗi ngày tôi đi bộ khoảng 5km trên những con đường trải nhựa mới tinh rộng khoảng 1,2m dành riêng cho người đi bộ và đi xe đạp. Đường xá khu tôi ở là đường nối giửa những thành phố cở nhỏ của VA, thường có 2 lane mỗi bên và tốc độ chạy xe khoảng 50mile là tối đa, có đôi chổ phải giảm xuống 35 mile vì gần trường học. Mấy ngày hôm nay tôi cũng đi thăm khu chợ Eden, trung tâm mua sắm của Mỹ ở Tyson, uống cafe starbuck, vào các store của người Việt,... Một vài cảm nhận đầu tiên của 1 người VN mới sang Mỹ là:

1. Nước Mỹ quả là thiên đường mua sắm. Với 1 người đi làm có mức lương không cao thì họ cũng có thể mua sắm nhiều thứ do giá cả khá rẻ.

2. Nước Mỹ cũng đúng là đất nước đa chủng tộc, quốc gia. Ngày 6/9 tức ngày labour day của nước Mỹ năm nay, tôi có đến trung tâm mua sắm ở Tyson, nơi bày bán trên trời dướí đất đủ mọi loại quần áo thời trang mỹ phẩm,... và tôi đã được gặp cũng đủ mọi loại người từ những ông mặc váy, ông trùm đầu, da đen da đỏ da vàng loạn xì ngầu trong đó có tôi :). Và chẳng ai quan tâm tới ai, có lẽ đó cũng là cái mà tôi thấy thích vì không ai dòm ngó mình cả.

Có lẽ để tôi suy nghĩ rồi viết tiếp, bây giờ chưa nghỉ ra điều gì mới. Tôi qua Mỹ mang theo có 1 cái laptop nên bị mấy đứa nhỏ giành xài, mình không có thời gian online nhiều. Thằng em trai đang làm ở Dulles airport đang rủ vô làm chung với nó, mức lương khởi điểm 9.5$/giờ. Chẳng biết cao hay thấp nửa nửa. Hẹn các chiến hữu sau nhé.
 

ngahuynh04@yahoo.com

Thành viên tích cực
#7
Ðề: Chuyến bay SG - Washington DC

Thật là phục a Thanhnv quá sá,a mới qua tới mẽo mà đã viết tường trình về chuyến đi của a cho mọi người đi sau rút kinh nghiệm.. Đúng thật phương châm người đi trước rước người đi sau...hoan nghinh a chúc a và g.d gặp nhiều may mắn..:41::41::41:
 

thehien

Thành viên tích cực
#8
Ðề: Chuyến bay SG - Washington DC

Thân chào anh Thanhnv, thật cám ơn anh với bài anh viết về chuyến đi của anh, nhân đây cũng xin anh cho tôi được biết là như tôi sau này nếu đi từ Việt Nam bay sang bang Virginia thì chuyến đi cũng giống như chuyến đi của anh hay không, và khi ở Việt Nam thì liên hệ ở đâu để mua vé máy bay, và còn những gì nữa thì anh cũng hướng dẫn dùm vì tôi bản thân và gia đình không biết tiếng anh nên cũng rất lo cho chuyến đi, địa chỉ của nơi tôi đến là 6565 Williams Waslk, Falls Church, Virginia, thành thật cám ơn anh và chúc anh cùng gia đình thật nhiếu thuận lợi, hy vọng sau này sẽ gặp anh tại Virginia .
 

tuongvan

Đội trưởng CSPA
#9
Ðề: Chuyến bay SG - Washington DC

Wow, chú Thanh viết bài hay quá . Chỗ con lạnh quá chú ơi . Có gì chú cho con số phone nha chú .
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#10
Ðề: Chuyến bay SG - Washington DC

Wow, chú Thanh viết bài hay quá . Chỗ con lạnh quá chú ơi . Có gì chú cho con số phone nha chú .
Ah, hổm rày mới nghe được tiếng của Tuongvan :43: Chúc mừng bé nhé :41: Bé và gia đình "đáp" ở đâu dị?!
 

tuongvan

Đội trưởng CSPA
#11
Ðề: Chuyến bay SG - Washington DC

Ah, hổm rày mới nghe được tiếng của Tuongvan :43: Chúc mừng bé nhé :41: Bé và gia đình "đáp" ở đâu dị?!
Con chào chú Quaidan
Nhà con bay hãng United, transit ở Nhật đó chú . Từ VN qua Japan mình đi hãng VN Airline (máy bay hơi chật và tiếp viên hok thân thiện cho lắm ) hic. Nhưng bù lại, tới phi trường Japan, tiếp viên rất lịch sư và thân thiện, họ giúp đỡ mình nhiệt tình lắm chú . Còn khi lên máy bay thì có 2 cô tiếp viên là người Nhật, còn lại là người Mỹ . Mình là người VN nhưng phải nói rằng tiếp viên hàng không của VN thua xa tiếp viên hàng không của Nhật và Mỹ . Máy bay của United là Boeing 747, rất rông rãi và thoải mái chú .
Gia đình con sống ở Seattle, WA đó chú . :)
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#12
Ðề: Chuyến bay SG - Washington DC

Con chào chú Quaidan
Nhà con bay hãng United, transit ở Nhật đó chú . Từ VN qua Japan mình đi hãng VN Airline (máy bay hơi chật và tiếp viên hok thân thiện cho lắm ) hic. Nhưng bù lại, tới phi trường Japan, tiếp viên rất lịch sư và thân thiện, họ giúp đỡ mình nhiệt tình lắm chú . Còn khi lên máy bay thì có 2 cô tiếp viên là người Nhật, còn lại là người Mỹ . Mình là người VN nhưng phải nói rằng tiếp viên hàng không của VN thua xa tiếp viên hàng không của Nhật và Mỹ . Máy bay của United là Boeing 747, rất rông rãi và thoải mái chú .
Gia đình con sống ở Seattle, WA đó chú . :)
Oui, merci beaucoup! Rãnh rỗi ghé xomnhieuchuyen.nuocmam chơi nghen cô bé. Chúc bé và gia đình mọi điều tốt lành :41:

P/s: xin lỗi bác Thanhnv nghen, em 8 chút xíu :21:
 

ngomaiise

Thành viên
#13
Ðề: Chuyến bay SG - Washington DC

Hi ! Chúc tuongvan đến Mỹ bình An , Chuyến từ Nhật-Mỹ có gian nan lắm không ?
@Mr Thanhvn mang bao nhiêu cây thuốc qua Mỹ dâzy ??hay là quyết tâm từ bỏ " làn khói trắng " rồi ?
 

tuongvan

Đội trưởng CSPA
#14
Ðề: Chuyến bay SG - Washington DC

Hi ! Chúc tuongvan đến Mỹ bình An , Chuyến từ Nhật-Mỹ có gian nan lắm không ?
@Mr Thanhvn mang bao nhiêu cây thuốc qua Mỹ dâzy ??hay là quyết tâm từ bỏ " làn khói trắng " rồi ?
@ chú ngomaiise: dạ chuyến bay từ Nhật- Mỹ ok lắm chú . hok như từ VN qua Nhật . :(
 

TaoDi

Thành viên mới
#15
Ðề: Chuyến bay SG - Washington DC

Wow, chú Thanh viết bài hay quá . Chỗ con lạnh quá chú ơi . Có gì chú cho con số phone nha chú .
Hi, Tường Vân.

Khen tài nghệ viết lách của chú Thanh xong rồi thì mình cũng phải có cái gì cho anh em đọc chứ? (hihihi....). "Mây trắng trong lành (Tường Vân)" bay từ VN qua Mỹ trên đường có gì lạ, hay, "nhiều chuyện" cho mọi người chuẩn bị "dzọt" học hỏi với?

Chúc mừng TV và gia đình đã đến Mỹ bình an.
 

Utle1153

Thành viên tích cực
#16
Ðề: Chuyến bay SG - Washington DC

chúc mừng gia đình Tuongvan đến nơi an toàn, chúc gia đình sớm hòa nhập cuộc sống mới :41::41:
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#17
Ðề: Chuyến bay SG - Washington DC

Chào anh phuthohoa

Dạ đúng tôi là lancom trước đây hay nguoidochanh bên VDT hiện nay. Nick lancom giống nick của phe kẹp tóc quá nên không dám xài nữa :):).

Vâng, mình cũng đang chờ có green card và Social. Mấy ngày hôm nay nhờ có mấy đứa cháu và thằng em trai nghỉ phép chở đi thăm thú các nơi. Hôm đi Eden, mình cũng đi dạo vòng vòng quan sát dân tình làm ăn buôn bán, giải trí nơi đó và cũng có chụp hình cổng chợ Eden nhưng không dám post lên (chắc bác biết, hehe).

Mình có vào 1 nhà hàng người Việt ở đó để ăn trưa. Khi cô tiếp viên người Mễ đưa menu ra, tôi nhìn vào thấy món phở tô cở nhỏ giá 6.95$ và hỏi tô nhỏ là cở nào. Cô người Mễ chỉ sang bàn bên cạnh có bác già đang ngồi húp xì xụp, tôi tá hoả chọn đại món cơm tấm sườn bì có giá tương đương. Tô nhỏ của Mỹ cũng khá nhiều so với sức ăn của mình đấy các bạn, món cơm tấm thì bì và nước mắm pha cũng ok nhưng thịt ướp để nướng thì kém ở VN.

Chiều hôm qua tôi lên khu Reston tower center chơi. Khu này na ná như khu phố Đồng Khởi ở SG, có những con đường với các cửa hiệu thời trang, nhà hàng ăn uống, quán cafe nằm ở tầng trệt của cá toà nhà cao tầng, tuy nhiên nó không cao vòi vọi như các downtown ở các thành phố lớn đâu. Tôi có vào 1 shop của Apple, cái này mà bác Thành nhà ta vào chắc mê mẫn luôn. Tớ đọc giá các software for Mac mà bật cười đó bác Thành, hehe. Bộ CS5 tớ gửi tặng bác trước ngày lên đường thấy ghi giá khoảng 1,700$. Sau đó vào Starbuck mua mấy ly cafe ra ngồi ghế đá ở quảng trường ngắm mấy em Mỹ lượn ra lượn vào ở mấy shop thời trang :), cũng vui ra phết. Thôi ráng đi chơi cho biết, mai mốt vác cày rồi là hết! Còn 1 điểm bảo tàng hàng không ở DC mà tôi lên kế hoạch phải tới cho được khi còn ở VN thì chắc Chủ nhật này phải đi luôn (mình rất mê cái món máy bay quân sự các bạn ạ)

@bác thehien:

Bác nên book vé ngay từ bây giờ đi. Trước đây có thư PV được vài ngày là tôi book vé nhiều chổ luôn. Các phòng vé thì tôi không nhớ vì số đt để lại ở VN hết rồi, tuy nhiên tôi mua vé ở số 17 đường Hàn Thuyên gần nhà thờ Đức Bà đấy bác. Bác bay tháng 10 thì giá vé chắc cũng không đắt và khó mua đâu nhưng cứ đăng ký sớm nhé bác. Để bay đến Virginia mà chỉ có 2 chặng thì bác chỉ có thể mua vé có 2 hãng duy nhất là ANA (All Nippon airline) hoặc Korean Air như tôi. Nếu bác đi ANA thì cũng bay đêm và ghé xuống sân bay Narita, Tokyo và sau đó bay thẳng đến Washington Dulles. Tuy nhiên vé của ANA thường đắt hơn Korean Air ít nhất là 100USD. Fall church county chỗ bác mấy hôm nay ngày nào tôi cũng đi ngang qua đấy. Từ Washington Dulles về nhà bác chắc tối đa hơn 40' đi xe thôi. Suốt chuyến bay bác cũng không cần lo lắng quá vì không biết tiếng Anh, cứ ai sao mình vậy nhé bác :). Khi đến Dulles, bác cứ xem kỹ bài tôi viết, ngoài ra ở phi trường này có khá nhiều nhân viên người Việt đấy (em tôi nói thế), bác nên ghi vào tờ giấy "NO SPEAKING ENGLISH" để xin "quyền trợ giúp" nhé bác. Thêm nữa, mấy tay khuân vác hành lý ở đấy bác cứ thuê đi nhé. Thứ nhất họ sẽ chỉ đường cho mình đi làm thủ tục hải quan nhanh hơn, khỏi mất công tìm. Thứ hai họ rất dễ thương, hành lý từ bằng chuyền từ máy bay đưa vào cho đến tận ngoài bãi đậu xe hơi rất xa, họ sẽ đẩy và bốc vác cho bác hoàn toàn chưa kể khi soi hàng ở hải quan, họ cũng làm nốt. Nói chung là bác chỉ việc trình giấy trình tờ, còn chuyện chân tay đã có mấy người đó lo. Dặn thêm bác 1 chút, khi mua vé máy bay bác xin luôn tờ khai hải quan và nhờ họ điền nháp cho bác luôn nhé vì bác không rành tiếng Anh. Trên chuyến bay từ Korea hay Nhật sang Mỹ, tiếp viên hàng không sẽ phát mẫu này và I-94 cho bác. Lúc đấy bác chỉ việc lấy mẫu điền sẵn ra xem và điền lại trên mẫu mới và ký tên vào. Lưu ý, mẫu I-94 bác không cần điền nhé vì mình là visa diện di dân. Chúc bác gặp nhiều may mắn.

@tuongvan: Hôm nay cháu đã khoẻ chưa? Thời tiết ở VA tuyệt vời lắm. Sáng nay nhiệt độ ngoài trời khoảng 17 độ C thôi, chú mới đi bộ về (ngày nào cũng đi 1h mỗi sáng,hehe). Số đt: 703-4212759.

@anh ngomaiise: Hôm em đi mang theo 8 cây thuốc, nếu mang hơn chắc cũng được vì chả thấy ma nào hỏi đến anh à. Bên này chuộng thuốc lá con mèo đen nhà mình lắm anh à.

@all: bà con có ai thắc mắc cứ hỏi trong này nhe, mình biết gì sẽ trả lời cho các bạn :)

@quaidan: nô lốp bốp, haha. Cứ 888 thoải con gà mái đi chứ, hehe.
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#18
Ðề: Chuyến bay SG - Washington DC

hehehe nghe kể hấp dẫn quá, hủm giờ có làm ve nào hong tồng chí ? Giá software của Apple ở Us thì quá khủng rồi, hehehe Vietnamese free hihihihi. :41:
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#19
Ðề: Chuyến bay SG - Washington DC

hehehe nghe kể hấp dẫn quá, hủm giờ có làm ve nào hong tồng chí ? Giá software của Apple ở Us thì quá khủng rồi, hehehe Vietnamese free hihihihi. :41:
Uống thì có chỉ có điều không nhiều thôi bác ơi. Vụ bác sao rồi không thấy PM cho tui gì hết.
 

kid4l0ve

Thành viên kinh nghiệm
#20
Ðề: Chuyến bay SG - Washington DC

hehe, em định mốt em đi, là phải ra tiệm vi tính, hốt vài mớ software, windows đã, chứ qua bển tiền đâu mà mua software :(
Ah anh Thanhnv ơi, cho e hỏi vài câu nha hi, e nghe nói hình như là ở hải quan ko cho mang VCD, DVD mang nội dung gì đấy, right? với lại hành lý xách tay em xách cái balô (~5-6kg ah) được ko? (is it advantageous?)
 
Status
Không mở trả lời sau này.