Chuyện nước Mỹ 2- Người Mỹ gốc Việt.

quaidan

Cựu Ban điều hành
#21
Ðề: Chuyện nước Mỹ 2- Người Mỹ gốc Việt.

Hey,
.................
hthaith sẽ tiếp chiêu từng người, đừng đánh hội đồng là được. Weekend tới hthaith sẽ trả lời cho từng người xuất chiêu. OK?
hehe, xin đừng oánh l001 quaidan hông biết võ, chỉ học được 01 chiêu "lăng ba vi bộ" như anh chàng Đoàn Dự đẹp trai mê gái trong Thiên Long Bát Bộ thôi :24: xin chịu thua, chạy trước :10:
 

TaoDi

Thành viên mới
#22
Ðề: Chuyện nước Mỹ 2- Người Mỹ gốc Việt.

Bản thân BM thì thấy rằng bài "trích" của bác hthaith có cái đúng ở những điểm tốt và cũng có cái đúng ở những điểm không tốt. Không dân tộc nào hoàn thiện cả. Nếu ta soi và vẫn thấy những điểm xấu ở nơi ta thì nên rút kinh nghiệm thôi. Còn nếu thấy những điều không đúng về tật xấu của dân mình thì ACE cứ thẳng thắn phân tích và bình luận để topic thêm phần sôi nổi.
Việc post một bài trích không hẳn ngầm thể hiện sự đồng ý, đồng thuận với nội dung của bài mà có thể chỉ là việc cùng đưa một sự việc ra để cùng nhau mổ xẻ, bàn luận v.v...
Để tránh sự hiểu lầm, ngộ nhận về nhau và về sau, BM nghĩ anh hthaith nên có vài lời giới thiệu trước những bài mang nội dung "nhạy cảm" có thể gây tranh cãi, chỉ trích v.v... để bạn đọc có thể nắm được trước vấn đề.

Vài dòng trao đổi cùng anh hthaith.
 

thuykb

Thành viên tích cực
#23
Ðề: Chuyện nước Mỹ 2- Người Mỹ gốc Việt.

Chào tất cả anh chị em D/d XNC thân thương!
Mấy hôm nay đọc đi đọc lại các bài trong mục này nhiều lần, thấy các anh chị post bài với với những ý kiến hoặc góp ý về bài của @hthaith, mình cũng xin góp vài suy nghĩ nếu có gì chưa đúng mong anh chị thông cảm.
Các anh chị cũng biết VN mình có nhiều bài vè, đồng dao... ca ngợi hoặc chỉ trích những thói hư tật xấu của một hoặc nhóm nhân vật tiêu biểu. Thường thì những bài vè hay đồng dao ấy không ghi rõ tác giả vì đó là một điều tế nhị hoặc vì tránh sự chỉ trích phản hồi cục bộ gây mâu thuẩn trong cộng đồng.
Trở lại bài viết của @hthaith, ở đây @hthaith cho là "luợm"của"Viện nghiên cứu xã hội Mỹ" của "Tiểu ban nghiên cứu Đông Nam Á của Chánh phủ Mỹ"... cũng chính vì "của ...ai đó" mà đã chạm đến tính dân tộc của các anh chị em, vì họ không có quyền "quánh giá" người VN mình như vậy, chắc hẳn @hthaith cũng cảm nhận được điểu đó vì @hthaih cũng là người VN mà, có điều là @hthaih chưa kịp thổ lộ thì đã bị "ném đá".
Mình nghĩ khi post một bài dù của mình hay "lượm" cũng đã là một tâm tư, một tình cảm muốn chia sẻ, gởi gấm.
Hãy nhẹ nhàng với nhau thì hơn các anh chị hén! Và hơn thế nữa là tất cả vì D/d XNC "Xin Nụ Cười"ngày một thân thiện hơn.:41::21::41:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#24
Ðề: Chuyện nước Mỹ 2- Người Mỹ gốc Việt.

Chào tất cả anh chị em D/d XNC thân thương!
.......... Mình nghĩ khi post một bài dù của mình hay "lượm" cũng đã là một tâm tư, một tình cảm muốn chia sẻ, gởi gấm.
Hãy nhẹ nhàng với nhau thì hơn các anh chị hén! Và hơn thế nữa là tất cả vì D/d XNC "Xin Nụ Cười" ....:41::21::41:
Thank you so much :113: & để... ngày một thân thiện hơn "Xin Nựng Cái" :10:
 

Mi@Fa

Thành viên tích cực
#25
Ðề: Chuyện nước Mỹ 2- Người Mỹ gốc Việt.

Nựng ai dzị bác????Nói rõ ra đi!!!:21::21::21:
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#26
Ðề: Chuyện nước Mỹ 2- Người Mỹ gốc Việt.

Các anh chị cũng biết VN mình có nhiều bài vè, đồng dao... ca ngợi hoặc chỉ trích những thói hư tật xấu của một hoặc nhóm nhân vật tiêu biểu. Thường thì những bài vè hay đồng dao ấy không ghi rõ tác giả vì đó là một điều tế nhị hoặc vì tránh sự chỉ trích phản hồi cục bộ gây mâu thuẩn trong cộng đồng.
Không phải thuykb à. Các bài vè, đồng dao, tục ngữ, ca dao là lưu truyền dân gian theo kiểu truyền khẩu là chính chứ ngày xưa ông bà tổ tiên của mình có mấy người học hành chữ nghĩa nhiều đâu. Vậy cho nên không có vụ bản quyền đâu mà sợ chỉ trích, phản hồi cục bộ thuykb ơi.

Quay lại vấn đề, tôi cũng thấy anh chị em bớt căng thẳng một chút. Mặc dù bạn hthaith hình như vẫn chưa hiểu hết ý tôi nói, nhưng thôi over luôn đi cho không khí vui vẻ.
 

Liệu

Cựu Ban điều hành
#27
Ðề: Chuyện nước Mỹ 2- Người Mỹ gốc Việt.

Không phải thuykb à. Các bài vè, đồng dao, tục ngữ, ca dao là lưu truyền dân gian theo kiểu truyền khẩu là chính chứ ngày xưa ông bà tổ tiên của mình có mấy người học hành chữ nghĩa nhiều đâu. Vậy cho nên không có vụ bản quyền đâu mà sợ chỉ trích, phản hồi cục bộ thuykb ơi.

Quay lại vấn đề, tôi cũng thấy anh chị em bớt căng thẳng một chút. Mặc dù bạn hthaith hình như vẫn chưa hiểu hết ý tôi nói, nhưng thôi over luôn đi cho không khí vui vẻ.
Vỗ tay bà con ơi :41::41::41:

Thế mới là XNC, thế mới là .... hehehheh ..... :24::24::24::24::24:

Vỗ tay thêm 1 lần nữa nhá ACE thân thương của tui ... ui ui ...ui ...:41::41::41:

P/s: đã lai rai 3 ve "mình ên" nên khoái vỗ tay nhắm ... khà khà ... khà ... :21::21::21:
 

hthaith

Thành viên tích cực
#28
Ðề: Chuyện nước Mỹ 2- Người Mỹ gốc Việt.

Bản thân BM thì thấy rằng bài "trích" của bác hthaith có cái đúng ở những điểm tốt và cũng có cái đúng ở những điểm không tốt. Không dân tộc nào hoàn thiện cả. Nếu ta soi và vẫn thấy những điểm xấu ở nơi ta thì nên rút kinh nghiệm thôi. Còn nếu thấy những điều không đúng về tật xấu của dân mình thì ACE cứ thẳng thắn phân tích và bình luận để topic thêm phần sôi nổi.
Việc post một bài trích không hẳn ngầm thể hiện sự đồng ý, đồng thuận với nội dung của bài mà có thể chỉ là việc cùng đưa một sự việc ra để cùng nhau mổ xẻ, bàn luận v.v...
Để tránh sự hiểu lầm, ngộ nhận về nhau và về sau, BM nghĩ anh hthaith nên có vài lời giới thiệu trước những bài mang nội dung "nhạy cảm" có thể gây tranh cãi, chỉ trích v.v... để bạn đọc có thể nắm được trước vấn đề.

Vài dòng trao đổi cùng anh hthaith.

Thanks Binhminh. Long time no speak. Cho gởi lời hỏi thăm sức khỏe đến Bà xã.
 

hthaith

Thành viên tích cực
#29
Ðề: Chuyện nước Mỹ 2- Người Mỹ gốc Việt.

Chào tất cả anh chị em D/d XNC thân thương!
Mấy hôm nay đọc đi đọc lại các bài trong mục này nhiều lần, thấy các anh chị post bài với với những ý kiến hoặc góp ý về bài của @hthaith, mình cũng xin góp vài suy nghĩ nếu có gì chưa đúng mong anh chị thông cảm.
...... chắc hẳn @hthaith cũng cảm nhận được điểu đó vì @hthaih cũng là người VN mà, có điều là @hthaih chưa kịp thổ lộ thì đã bị "ném đá".

.......Hãy nhẹ nhàng với nhau thì hơn các anh chị hén! Và hơn thế nữa là tất cả vì D/d XNC "Xin Nụ Cười"ngày một thân thiện hơn.:41::21::41:
Thank a lot Thuykb,

Đúng như Thuykb suy nghĩ, hthaith đang có dự định và ý tưởng post một loạt bài mang tiêu đề: Chuyện nước Mỹ 1,2,3,4........10001, cho diễn đàn thêm sinh động, lôi cuốn người đọc, tiếc thay mới ra lò được chuyện 1, chuyện 2 để mở đầu cho loạt bài viết đó, đã bị bà con....Censor dữ quá, thực tình hthaith cũng chẳng hiểu tại sao? (Mà có hiểu cũng không nói nữa).

Nay hthaith đành tạm gác lại chuyên mục này để....đi tìm ý tưởng khác vậy. Còn bao giờ nghĩ ra thì...hổng biết.

Tiện đây cũng nhờ Admin, nếu thấy bài post trên có câu chữ nào không hay, xin...đục bỏ giùm hthaith. Thanks Admin trước.

Chúc mọi người luôn vui.
 

hthaith

Thành viên tích cực
#30
Ðề: Chuyện nước Mỹ 2- Người Mỹ gốc Việt.

Thank you so much :113: & để... ngày một thân thiện hơn "Xin Nựng Cái" :10:

Hi bác Quaidan,

Trong trường hợp này gọi là Thừa nước đục thả....Dê đó nhe.

Lý ra người "Xin Nựng Cái" là hthaith chứ, vì đã có công post bài mà.

Giờ chậm chân hơn Quaidan rồi, đành ngậm ngùi lại gần Quaidan nói nhỏ: Xin Nhường Chút. Hic


* Bác Ánh có nhờ hthaith chuyển lời hỏi thăm đến Quaidan đó nhe. Hỏi bao giờ Quaidan về lại Mỹ thì cho biết.
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#31
Ðề: Chuyện nước Mỹ 2- Người Mỹ gốc Việt.

Hi bác Quaidan,
.............
Giờ chậm chân hơn Quaidan rồi, đành ngậm ngùi lại gần Quaidan nói nhỏ: Xin Nhường Chút. Hic


* Bác Ánh có nhờ hthaith chuyển lời hỏi thăm đến Quaidan đó nhe. Hỏi bao giờ Quaidan về lại Mỹ thì cho biết.
hehe, "Xạo Như Cuội", "Xin Những Chi" :102:

Thanks bác Ánh và các bác bên CA :1: cho quaidan hỏi thăm sức khỏe các ACE bên CA và xin hẹn một ngày cùng các anh chị tay bắt mặt mừng vui say túy lúy dưới trời CA thơ mộng :36:
 
Chỉnh sửa cuối:

nguyenhoangthang

Thành viên tích cực
#32
Ðề: Chuyện nước Mỹ 2- Người Mỹ gốc Việt.

Hey,


Giờ hthaith say lắm rồi, Father"s day mà, Ai đó còn thắc mắc về bài viết nữa, cứ lên tiếng, hthaith sẽ tiếp chiêu từng người, đừng đánh hội đồng là được. Weekend tới hthaith sẽ trả lời cho từng người xuất chiêu. OK?
Một lần khiêm tốn bằng bốn mươi lần tự kiêu.
Tôi nghĩ bạn viết bài hay hàng lượm đều khá hay.:41:
 

hthaith

Thành viên tích cực
#33
Ðề: Chuyện nước Mỹ 2- Người Mỹ gốc Việt.

Mười món ăn chơi- Để nhận ra phe ta trên đất Mỹ

Note: Read, no comment those who haven't good feel.

1. Nhà phải có piano trong phòng khách cho nó sang dù trong nhà hổng ai biết úynh đờn hay úynh dở như hạch.

2. Khoái làm ca sĩ (hỏng thích ca lẻ): Hát dở thấy bà cố nhưng mua dàn Karaoke cả chục ngàn và trong các đám cưới tìm mọi cách leo lên sân khấu để tra tấn thực khách. Ở Bolsa bây giờ còn có phong trào mấy anh đốc tờ tổ chức ca hát đú đởn với nhau trông mà nản. Tui có lần đi ăn ở Ðà Lạt Bistro thấy ông bs Phạm rồng lộn có mắt cắt như bóng lộ, ca bambino với 1 bà già hổng nên nết lưng thì khọm, tóc loe hoe còn vài cọng, mặc mi ni ríp ôm mi cờ rô trên sân khấu mà tui nuốt miếng xì tết như nuốt cao su. Vợ tui hổng cản là tui nhào lên bóp cổ chả rồi.

3. Nhút nhát khi phải nói chuyện truớc đám đông, nhưng nếu đã đủ can đảm cầm cái mi cờ rô thì nhất định tử thủ không chịu bỏ xuống. Nói vừa dai, vừa dài, vừa dở.

4. Dàn bếp cả chục ngàn đô la, dám mua mà hổng dám xài, ráng nấu ngòai sân cho nó sạch, còn bếp trong nhà bọc tòan giấy bạc (aluminum foil) cho khỏi dơ !!! Nhiều ông sắm bộ salon bằng da ( "xịn") nhưng hổng dám ngồi, sợ dơ nên bọc ...nylon hay plastic cho .....khỏi hư!

5. Dám lót thảm hay hardwood mà hổng dám đi, mua plastic phủ đầy thảm hay floor. Nhà thế nào cũng lót gạch cho khỏi dơ và bắt khách khứa phải tháo giầy đi chân không vào nhà; nhìn khứa mặc đồ vết đi chân không tục không thể tả.

6. Có con thì thế nào cũng xúi bẩy, thúc dục, hăm dọa... để nó phải học đốc tờ, đuợc sĩ, nha sĩ hay luật sư dù biết rằng con mình có học xong cũng thành bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ hay luật sư dzởm.

7. Thấy nguời sang bắt quàng làm họ, khóai chụp hình với nguời lớn tiếng như chính trị gia, ca sĩ, tài tử. Hổng tin tui cứ tới mấy chỗ ca nhạc trong nhà hàng hay chỗ vận động gây quỹ là thấy liền.

8. Ði tới cơ sở thương mại VN phe ta tự động trở thành người Việt cao quí bằng cách xếp hàng ngang chứ hổng xếp hàng dọc, thằng nào mạnh lấn lên thì được phục vụ trước.

9. Mê bằng cấp và luôn muốn mọi người xưng tụng bằng cấp của mình. Vợ đốc tờ mà không đuợc gọi là bà bác sĩ thì mặt mũi xưng xỉa ngay. Tui có cha bạn già lấy vợ bác sĩ, tui chơi trác gặp chả cứ gọi chả là ông bác sĩ làm chả nổi wạu.

10. Mặc cảm nhược tiểu: thấy Tây Mỹ nó sủa thì nó nói gì cũng riu ríu nghe theo, còn đối với phe ta thì làm ông nội, thua nó thì nó khinh, hơn nó thì nó ganh, bằng nó thì nó nói xấu. Cứ nhìn quảng cáo mấy anh thợ cãi luật sư VN thì thấy, thế nào cũng có 1 anh thợ cãi Mỹ dính trong danh sách cho khách nó tin. Mấy chị làm nails thì lúc nào cũng khoe tui làm ăn toàn là với Mỹ hong à..


Tui thấy vui vui, chuyển cho quý vị coi, hổng phải của tui à nghe. Chỉ có "Note" là tui thêm vào thôi.
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#34
Ðề: Chuyện nước Mỹ 2- Người Mỹ gốc Việt.

Đúng là phải sưu tầm mọi câu chuyện như trên rồi in thành tập sách NGƯỜI VIỆT NAM XẤU XÍ. Như vậy sẽ răn dạy cho chúng ta trở nên tốt hơn. Tôi nói là hoàn toàn thành ý, không có mỉa mai gì đâu nhe anh hthaith.
 

duy_arsenal176

Thành viên tích cực
#35
Ðề: Chuyện nước Mỹ 2- Người Mỹ gốc Việt.

hehehehehehe, không ăn thịt chó không phải ng việt nam
 

phongtrương

Thành viên mới
#36
Ðề: Chuyện nước Mỹ 2- Người Mỹ gốc Việt.

" Không ăn đậu không phải Mễ ,không đi trể hổng phải VN "
hổng tin các bạn đi dự tiệc của người Việt ( nói chung các loại tiệc , off cũng không ngoại lệ ) mời 10g đến gần 1g cũng còn người đến !! :confused::confused::confused::confused:
 
Last edited by a moderator:

thuykb

Thành viên tích cực
#37
Ðề: Chuyện nước Mỹ 2- Người Mỹ gốc Việt.

Mười món ăn chơi- Để nhận ra phe ta trên đất Mỹ
...


["Note" là tui thêm vào thôi.
Hi,@hthaith!
Lâu lắm không "gặp", khỏe không anh?
Mừng anh tái xuất giang hồ sẽ có nhiều "chiêu độc". Chúc anh khỏe, mọi việc như ý!:41:
 

hthaith

Thành viên tích cực
#38
Ðề: Chuyện nước Mỹ 2- Người Mỹ gốc Việt.

Hi,@hthaith!
Lâu lắm không "gặp", khỏe không anh?
Mừng anh tái xuất giang hồ sẽ có nhiều "chiêu độc". Chúc anh khỏe, mọi việc như ý!:41:

Thanks Thuykb, cũng...hơi hơi khoẻ, kỳ này nếu có "chiêu độc" không free nữa, chỉ bán vé kiếm ít "phí" để còn mời anh em "Xúi nhau chơi" tới bến nữa chứ.
 
#39
Ðề: Chuyện nước Mỹ 2- Người Mỹ gốc Việt.

Tui xin gối đầu nằm MƯỜI MÓN ĂN CHƠI cũa hthaith ,phãi thuộc nằm lòng để sau này qua Mẽo mình không lúng túng khi gặp phãi mấy cái vụ này , Đa tạ , đa tạ:6::6::6:
 

Mi@Fa

Thành viên tích cực
#40
Ðề: Chuyện nước Mỹ 2- Người Mỹ gốc Việt.

Phải nói thật là 10 điều bạn đưa ra có những điều tôi chưa biết cũng như chưa được mục kích,nhưng rất thích(thiệt tình đó).
Tôi thích đọc những bài về "người Việt rởm đời".Mong bạn sưu tầm nhiều hơn về những bài này.