ĐƯỢC.

Status
Không mở trả lời sau này.

ziz

Support
#1
Sống một kiếp người, bằng an là được
2 bánh 4 bánh, chạy được là được
Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được
Người xấu hay đẹp, dễ coi là được.

Người già người trẻ, miễn khỏe là được
Nhà giàu nhà nghèo, thuận hòa là được
Ông xã về trễ, miễn về là được
Bà xã càu nhàu, thương mình là được.

Tiến sỹ cũng được, xe ôm cũng được
Tất cả phiền não , biết xả là được
Kiên trì cố chấp, biết quên là được
Bạn bè xa gần, nhớ nhau là được.

Không phải có tiền, muốn gì cũng được
Tâm tốt việc tốt, số mệnh đổi được
Ai đúng ai sai, trời biết là được
Tu thân tích đức, kiếp sau cũng được.

Thiên địa vạn vật, tuỳ duyên là được
Có rất nhiều việc nhìn xa sẽ được
Nói nhiều như vậy, hiểu được là được
Vẫn còn chưa hiểu, xem lại là được.


Hàng lụm
**********************************************

Dù hay dù dở " Còm men " là được.
Có ghét hay yêu, bấm thank vẫn được :24::24::24:
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#2
Ðề: ĐƯỢC.

Hàng lụm mà đọc cũng đỡ ghiền quá đi chứ.

"Vậy thì cứ nghĩ được, là sẽ được" Ok!
 

vuthangsi

Ban điều hành
#3
Ðề: ĐƯỢC.

Sống một kiếp người, bằng an là được
2 bánh 4 bánh, chạy được là được
Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được
Người xấu hay đẹp, dễ coi là được.

Người già người trẻ, miễn khỏe là được
Nhà giàu nhà nghèo, thuận hòa là được
Ông xã về trễ, miễn về là được
Bà xã càu nhàu, thương mình là được.

Tiến sỹ cũng được, xe ôm cũng được
Tất cả phiền não , biết xả là được
Kiên trì cố chấp, biết quên là được
Bạn bè xa gần, nhớ nhau là được.

Không phải có tiền, muốn gì cũng được
Tâm tốt việc tốt, số mệnh đổi được
Ai đúng ai sai, trời biết là được
Tu thân tích đức, kiếp sau cũng được.

Thiên địa vạn vật, tuỳ duyên là được
Có rất nhiều việc nhìn xa sẽ được
Nói nhiều như vậy, hiểu được là được
Vẫn còn chưa hiểu, xem lại là được.


Hàng lụm
**********************************************

Dù hay dù dở " Còm men " là được.
Có ghét hay yêu, bấm thank vẫn được :24::24::24:
Dọc cái bài ĐƯỢC này sao thấy như trong kinh phật .
nhưng mà cuộc đời này còn có nhiều cái chưa ĐƯỢC lắm bác ZIZ ơi.
Sống theo như chử ĐƯỢC này thì lo làm gì lịch visa nhanh hay chậm, lo làm gì tuổi CSPA của con cái mình ,.........LO......
Bác đọc trên diển đàn không thấy biết bao nhiêu là câu hỏi ,ẩn chứa nhiều trăn trở lo âu của các anh chị em thành viên hay sao bác .?
Ai cũng muốn lúc nào cũng vươn tới một hoàn cảnh sống tốt đẹp hơn là đang có ,cho dù hiện tại cũng không đến nổi nào ,sống được .
Thời gian thì qua đi nhanh lắm bác ZIZ ạ,có khi nó nhanh đến nổi mà mà MÌNH KHÔNG KỊP GIÀ luôn đó bác .
Lúc xưa ,thầy trò Tôn ngộ không ,phài qua biết bao gian khổ mới thỉnh được kinh phật ở tây thiên về .còn bây giờ vô GOOGLE , search một cái ,download về ,in ra là có ngay mà bác . kinh phật bây giờ thì nhiều đó ,nhưng có mấy ai đọc và sống theo những lời phật dạy trong kinh không ,nếu có thì chắc cũng không nhiều đâu bác ạ .
Cho nên ĐƯỢC mà lại KHÔNG ĐƯỢC là vậy đó bác .
còn muốn ĐƯỢC Như bài viết trên ,có khi tuy không phải vô chùa tu , thì cũng sẽ trở thành nhà hiền triết .
Mà thời đại bây giờ làm nhà hiền triết thì hay bị khổ lắm , lại không ĐƯỢC gì cả đó bác ZIZ ơi.
Hôm nay không được vui lắm vì cái lịch visa ,viết vài hàng cho vui.
Tuy có buồn nhưng tôi cũng không muốn làm nhà hiền triết đâu nha bác .
 

ziz

Support
#4
Ðề: ĐƯỢC.

Dọc cái bài ĐƯỢC này sao thấy như trong kinh phật .
nhưng mà cuộc đời này còn có nhiều cái chưa ĐƯỢC lắm bác ZIZ ơi.
Sống theo như chử ĐƯỢC này thì lo làm gì lịch visa nhanh hay chậm, lo làm gì tuổi CSPA của con cái mình ,.........LO......
Bác đọc trên diển đàn không thấy biết bao nhiêu là câu hỏi ,ẩn chứa nhiều trăn trở lo âu của các anh chị em thành viên hay sao bác .?
Ai cũng muốn lúc nào cũng vươn tới một hoàn cảnh sống tốt đẹp hơn là đang có ,cho dù hiện tại cũng không đến nổi nào ,sống được .
Thời gian thì qua đi nhanh lắm bác ZIZ ạ,có khi nó nhanh đến nổi mà mà MÌNH KHÔNG KỊP GIÀ luôn đó bác .
Lúc xưa ,thầy trò Tôn ngộ không ,phài qua biết bao gian khổ mới thỉnh được kinh phật ở tây thiên về .còn bây giờ vô GOOGLE , search một cái ,download về ,in ra là có ngay mà bác . kinh phật bây giờ thì nhiều đó ,nhưng có mấy ai đọc và sống theo những lời phật dạy trong kinh không ,nếu có thì chắc cũng không nhiều đâu bác ạ .
Cho nên ĐƯỢC mà lại KHÔNG ĐƯỢC là vậy đó bác .
còn muốn ĐƯỢC mhư bài viết trên ,có khi tuy không phải vô chùa tu , thì cũng sẽ trở thành nhà hiền triết .
Mà thời đại bây giờ làm nhà hiền triết thì hay bị khổ lắm , lại không ĐƯỢC gì cả đó bác ZIZ ơi.
Haha.

Hàng đi lượm về, post lên vẫn được
Dù dở dù hay, đọc được là được
Bác có chạnh lòng, bác la cũng được
Bác nghĩ thế nào, thấy được là được.


:21::21::21:
 

DucTran

Thành viên mới
#5
Mệt !!!


MỆT ... không MỆT !!!

Mỉm cười không mệt, tức giận mới mệt.
Ðơn thuần không mệt,
phức tạp mới mệt.
Tương tư không mệt,
đơn phương mới mệt.
Tương ái không mệt,
tương tàn mới mệt
Tình bằng hữu không mệt,
tư tình mới mệt.
Chân thành không mệt,
giả dối mới mệt.
Rộng rãi không mệt,
ích kỷ mới mệt.
Ðược mất không mệt,
tính toán mới mệt.
Thể chất
mệt không phải mệt, tâm can mệt mới là mệt.
Bài này, người viết không mệt, người đọc mới .... mệt...!!!
:100:l001:100:
***************************************** lượm lặt*****
Thân gởi bạn Ziz và ACE ... zui một tí.
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#6
Ðề: Mệt !!!


MỆT ... không MỆT !!!

Mỉm cười không mệt, tức giận mới mệt.
Ðơn thuần không mệt,
phức tạp mới mệt.
Tương tư không mệt,
đơn phương mới mệt.
Tương ái không mệt,
tương tàn mới mệt
Tình bằng hữu không mệt,
tư tình mới mệt.
Chân thành không mệt,
giả dối mới mệt.
Rộng rãi không mệt,
ích kỷ mới mệt.
Ðược mất không mệt,
tính toán mới mệt.
Thể chất
mệt không phải mệt, tâm can mệt mới là mệt.
Bài này, người viết không mệt, người đọc mới .... mệt...!!!
:100:l001:100:
***************************************** lượm lặt*****
Thân gởi bạn Ziz và ACE ... zui một tí.
Thơ nầy Bác lượm ở đâu...?
Mệt thì không mệt, chỉ vui thôi mà!
:20::20::20:
 

ziz

Support
#7
Ðề: ĐƯỢC.

người viết không mệt, người đọc mới .... mệt...!!!
Mệt hay không mệt, miễn vui là được.

Thơ nầy Bác lượm ở đâu...?
Mệt thì không mệt, chỉ vui thôi mà!
:20::20::20:
Chị hoai phuong chau, thấy được là được.

Ai cũng muốn lúc nào cũng vươn tới một hoàn cảnh sống tốt đẹp hơn là đang có ,cho dù hiện tại cũng không đến nổi nào ,sống được .
Dù sướng hay khổ, sống được là được.

:24::24::24:
 

vuthangsi

Ban điều hành
#8
Ðề: ĐƯỢC.

haha.

hàng đi lượm về, post lên vẫn được
dù dở dù hay, đọc được là được
bác có chạnh lòng, bác la cũng được
bác nghĩ thế nào, thấy được là được.


:21::21::21:
Cớ chi mà phải chạnh lòng .
Được la,được nghĩ,còn mong muốn gì .
Có dở thỉ mới có hay.
Muốn được hay mãi ,là không được gì .
Muốn sướng thì phải biết sung.
Muốn sung phải biết ,làm gì cho sung .
Muốn yêu thì phải biết yêu.
Được yêu phải biết ,làm gì để yêu .
 

vuthangsi

Ban điều hành
#9
Ðề: Mệt !!!


mệt ... Không mệt !!!

mỉm cười không mệt, tức giận mới mệt.
ðơn thuần không mệt,
phức tạp mới mệt.
Tương tư không mệt,
đơn phương mới mệt.
Tương ái không mệt,
tương tàn mới mệt
tình bằng hữu không mệt,
tư tình mới mệt.
Chân thành không mệt,
giả dối mới mệt.
Rộng rãi không mệt,
ích kỷ mới mệt.
ðược mất không mệt,
tính toán mới mệt.
Thể chất
mệt không phải mệt, tâm can mệt mới là mệt.
Bài này, người viết không mệt, người đọc mới .... Mệt...!!!
:100:l001:100:
***************************************** lượm lặt*****
thân gởi bạn ziz và ace ... Zui một tí.
Người đọc có mệt gì đâu.
Người viết mới mệt ,đau đầu nặn thơ .
Được mệt mà chẵng được sung.
Chắc là ức lắm ,vì không được gì .
Thôi thì dù chẵng được gì .
Lên giường đi ngủ ,chứ làm gì được đây .:20::20::21::21:
 
Chỉnh sửa cuối:

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#10
Ðề: ĐƯỢC.

Muốn yêu thì phải biết yêu.
Được yêu phải biết, làm gì để yêu .
Yêu được, thì cứ yêu đi
Ai mà không có tình yêu bao giờ?
Nhưng mà yêu cũng vừa thôi,
Kẻo mà mệt quá, thì không được gì…?

:24::24::24:
 
#11
Ðề: ĐƯỢC.

Yêu được, thì cứ yêu đi
Ai mà không có tình yêu bao giờ?
Nhưng mà yêu cũng vừa thôi,
Kẻo mà mệt quá, thì không được gì…?

:24::24::24:
Yêu nhiều yêu ít, yêu được là được
Mệt nhiều mệt ít, được yêu là được.


:24::24:
 

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
#12
Ðề: ĐƯỢC.

Yêu nhiều yêu ít, yêu được là được
Mệt nhiều mệt ít, được yêu là được.


:24::24:
Tui bấm nút thanks cho mọi người, được là được.
Tui bấm nút thanks cho tui, không được là không được.
:20::20::20::20:
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#13
Ðề: ĐƯỢC.

Tui bấm nút thanks cho mọi người, được là được.
Tui bấm nút thanks cho tui, không được là không được.
:20::20::20::20:
Con gái nói ĐƯỢC tức là KHÔNG ĐƯỢC,
Con gái nói KHÔNG ĐƯỢC tức là CHẮC CHẮN KHÔNG ĐƯỢC. :21::21::21:
 

SantaClaus

Thành viên mới
#14
Ðề: ĐƯỢC.

Con gái nói ĐƯỢC tức là KHÔNG ĐƯỢC,
Con gái nói KHÔNG ĐƯỢC tức là CHẮC CHẮN KHÔNG ĐƯỢC. :21::21::21:
Phở nói được tức là phải được
Cơm nói được mình nói không được là "được hay không được"? :102:

topic "Được" của bác ziz độc quá, e đọc xong cũng muốn comment cho vui :113:
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#15
Ðề: ĐƯỢC.

Phở nói được tức là phải được
Cơm nói được mình nói không được là "được hay không được"? :102:

topic "Được" của bác ziz độc quá, e đọc xong cũng muốn comment cho vui :113:
Phở nói được là phải được...
Vì thường thì "phở" nhiều nước hơn "cơm".
Cơm nói được hay không được?
Ngán cơm rồi, thì ăn phở thích hơn..!:24::24::24:
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#16
Ðề: ĐƯỢC.

Tui bấm nút thanks cho mọi người, được là được.
Tui bấm nút thanks cho tui, không được là không được.
:20::20::20::20:
Thanks! được thì là được.
Không Thanks được, tức là không được...!:41::41::41:
 

anhmap78

Thành viên tích cực
#17
Ðề: Mệt !!!


MỆT ... không MỆT !!!

Mỉm cười không mệt, tức giận mới mệt.
Ðơn thuần không mệt,
phức tạp mới mệt.
Tương tư không mệt,
đơn phương mới mệt.
Tương ái không mệt,
tương tàn mới mệt
Tình bằng hữu không mệt,
tư tình mới mệt.
Chân thành không mệt,
giả dối mới mệt.
Rộng rãi không mệt,
ích kỷ mới mệt.
Ðược mất không mệt,
tính toán mới mệt.
Thể chất
mệt không phải mệt, tâm can mệt mới là mệt.
Bài này, người viết không mệt, người đọc mới .... mệt...!!!
:100:l001:100:
***************************************** lượm lặt*****
Thân gởi bạn Ziz và ACE ... zui một tí.
Đi nhậu cả ngày không mệt, về nghe vợ cằn nhằn tí là mệt...mệt thiệt là mệt hehe
 

vuthangsi

Ban điều hành
#18
Ðề: ĐƯỢC.

phở nói được là phải được...
Vì thường thì "phở" nhiều nước hơn "cơm".
Cơm nói được hay không được?
Ngán cơm rồi, thì ăn phở thích hơn..!:24::24::24:
Muốn biết phở có ngon không.?
Ăn vô thì biết ,được không làm gì .?
Cho dù phở có ngon hơn.
Sao bằng cơm bữa ,mình ăn hằng ngày .:113::11:
 

vuthangsi

Ban điều hành
#20
Ðề: ĐƯỢC.

Phở nói được tức là phải được
Cơm nói được mình nói không được là "được hay không được"? :102:

topic "Được" của bác ziz độc quá, e đọc xong cũng muốn comment cho vui :113:
Người tu hành thì không nên ăn phở .
Nên ăn chay cho lòng thanh tịnh .
CHÚ TIỂU KHÔNG MUỐN ĂN CHAY.
LẠI ĐÒI ĂN PHỞ ,LÀM SAO VÔ CHUÀ .:114::114::114:
 
Status
Không mở trả lời sau này.