ĐƯỢC.

Status
Không mở trả lời sau này.
#21
Ðề: ĐƯỢC.

Phở nói được là phải được...
Vì thường thì "phở" nhiều nước hơn "cơm".
Cơm nói được hay không được?
Ngán cơm rồi, thì ăn phở thích hơn..!:24::24::24:
Dù cơm hay phở, ăn đều là được.

Đi nhậu cả ngày không mệt, về nghe vợ cằn nhằn tí là mệt...mệt thiệt là mệt hehe
Vợ có cằn nhằn , thương mình là được.

Khi nào vợ hết cằn nhằn .
Thì cũng là lúc ,mệt hoài triền miên .:p:p:p
Mệt mỏi một tý, vợ vui là được.

Người tu hành thì không nên ăn phở .
Nên ăn chay cho lòng thanh tịnh .
CHÚ TIỂU KHÔNG MUỐN ĂN CHAY.
LẠI ĐÒI ĂN PHỞ ,LÀM SAO VÔ CHUÀ .:114::114::114:
Món chay món mặn, ăn cả đều được.

:24::24::24:
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#22
Ðề: ĐƯỢC.

Dù cơm hay phở, ăn đều là được.
:24::24::24:
Sáng cùng cơm đi ăn phở.
Trưa cùng phở đi ăn cơm.
Chiều cả cơm phở đều ngán.

Tối cơm về ở nhà cơm.
Phở thì về nơi nhà phở...!
Thế là được hay không được?
:24::24::24:

P/s: như vậy có "được" không Bác ziz?
Chúc tất cả ACE cuối tuần vui vẻ.
 
#24
Ðề: ĐƯỢC.

Sáng cùng cơm đi ăn phở.
Trưa cùng phở đi ăn cơm.
Chiều cả cơm phở đều ngán.

Tối cơm về ở nhà cơm.
Phở thì về nơi nhà phở...!
Thế là được hay không được?
:24::24::24:

P/s: như vậy có "được" không Bác ziz?
Chúc tất cả ACE cuối tuần vui vẻ.

Cơm dù có khô, gắng ăn vẫn được
Phở thì nước nhiều, siêng ăn càng được
Cơm khô phở nước, trộn chung cũng được
Bữa cơm bữa phở, như thế quá được.



:24::24::24:
 

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
#25
Ðề: ĐƯỢC.

Cơm dù có khô, gắng ăn vẫn được
Phở thì nước nhiều, siêng ăn càng được
Cơm khô phở nước, trộn chung cũng được
Bữa cơm bữa phở, như thế quá được.



:24::24::24:
Cơm khô, kết hợp với canh ngon, ăn vẫn được.

Phở nhiều nước, không biết nấu, ăn vẫn không được.

Cơm khô, phở nước, trộn chung, làm seo ăn được?

Hôm nay cơm, ngày mai phở, quá xá là được!

Ai hem xài được, đưa tui, chắc chắn sẽ được...:20::20:
 

DucTran

Thành viên mới
#26
Ðề: ĐƯỢC.

""""Ai hem xài được, đưa tui, chắc chắn sẽ được..."""

Muốn là Được = vouloir c'est pouvoir

Thân mến,
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#27
Ðề: ĐƯỢC.

Cơm khô, kết hợp với canh ngon, ăn vẫn được.

Phở nhiều nước, không biết nấu, ăn vẫn không được.

Cơm khô, phở nước, trộn chung, làm seo ăn được?

Hôm nay cơm, ngày mai phở, quá xá là được!

Ai hem xài được, đưa tui, chắc chắn sẽ được...:20::20:
Cơm phở ráng giữ mà dùng.
Để ông hàng xóm sang rinh về nhà...!:24::24::24:
 

vuthangsi

Ban điều hành
#28
Ðề: ĐƯỢC.

Cơm phở ráng giữ mà dùng.
Để ông hàng xóm sang rinh về nhà...!:24::24::24:
Hàng xóm là hàng xóm nào .
Cơm gần mình giữ,phở xa làm gì .
Phở xa biết có ngon không .
Nhiều thịt ,nhiều mỡ ,hay toàn là xương .
:21::21::102::102:
 
#29
Ðề: ĐƯỢC.

Cơm phở ráng giữ mà dùng.
Để ông hàng xóm sang rinh về nhà...!:24::24::24:
Hàng xóm là hàng xóm nào .
Cơm gần mình giữ,phở xa làm gì .
Phở xa biết có ngon không .
Nhiều thịt ,nhiều mỡ ,hay toàn là xương .
:21::21::102::102:
Không biết hôm nay ngày gìề mà thấy cái gì cũng có vẻ được hết vậy ta ?

Hoài Châu Thắng Sĩ, hợp gu là được
Dần dần dẫn đến, mến nhau cũng được
Nếu lỡ sau này, mai này làm sui càng được
Tám Tường đứng ngoài, đừng ghanh là được.


:24::24::24:
 
Chỉnh sửa cuối:

vuthangsi

Ban điều hành
#30
Ðề: ĐƯỢC.

Không biết hôm nay ngày gìề mà thấy cái gì cũng có vẻ được hết vậy ta ?

Hoài Châu Thấy, hợp gu là được
Dần dần dẫn đến, quen nhau cũng được
Nếu lỡ sau này, ghét nhau càng được
Tám Tường đứng ngoài, đừng ứa gan là được.


:24::24::24:
Một người đẹp bước bên chồng .
Còn ta cũng vậy ,xin đừng bâng khuâng.
Ai về nhắn với Tây Đô Bến.
Thà mất lòng nhau ,đặng bụng chồng .:103::103::114::114:
Cái này không ĐƯỢC là không ĐƯỢC .
Hảy để yên lòng ,ĐƯỢC ĐƯỢC không.:114::114:
 

vuthangsi

Ban điều hành
#31
Ðề: ĐƯỢC.



Chử tình như thoáng mây bay.
Chữ nghĩa mới nặng ,mặn nồng có nhau .
Chử tình là cái chi chi .?
Yêu ,thương ,ghét ,giận làm gì hởi ai .
Chử được ,thì được cái gì ?
Có chăng tình bạn ,được hoài mãi lâu .
Cần Thơ sông nước miền tây.
Miền trung Đà Nẵng,miền đông Biên Hoà .

Add friends in forum xuatnhapcanh ,but why not have fun ?
Why ?
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#32
Ðề: ĐƯỢC.

Cơm khô, kết hợp với canh ngon, ăn vẫn được.

Phở nhiều nước, không biết nấu, ăn vẫn không được.

Cơm khô, phở nước, trộn chung, làm seo ăn được?

Hôm nay cơm, ngày mai phở, quá xá là được!

Ai hem xài được, đưa tui, chắc chắn sẽ được...:20::20:
Cơm khô, nhưng có canh ăn hàng ngày cũng được.
Phở nhiều nước, ăn nhiều nặng bụng khó tiêu không được.


""""Ai hem xài được, đưa tui, chắc chắn sẽ được..."""
Muốn là Được = vouloir c'est pouvoir
Thân mến,
Không phải có sức mạnh là được hết đâu.

Không biết hôm nay ngày gìề mà thấy cái gì cũng có vẻ được hết vậy ta ?

Hoài Châu Thắng Sĩ, hợp gu là được
Dần dần dẫn đến, mến nhau cũng được
Nếu lỡ sau này, mai này làm sui càng được
Tám Tường đứng ngoài, đừng ghanh là được.


:24::24::24:
Miễn cưởng thì không được vui đâu.



Chử tình như thoáng mây bay.
Chữ nghĩa mới nặng ,mặn nồng có nhau .
Chử tình là cái chi chi .?
Yêu ,thương ,ghét ,giận làm gì hởi ai .
Chử được ,thì được cái gì ?
Có chăng tình bạn ,được hoài mãi lâu .
Cần Thơ sông nước miền tây.
Miền trung Đà Nẵng,miền đông Biên Hoà .

Add friends in forum xuatnhapcanh ,but why not have fun ?
Why ?
Vào diễn đàn thì có rất nhiều bạn, cùng tất cả ACE để cùng nhau chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, buồn thì vào đây tám cho vui vậy là được quá rồi, vì cớ gì lại còn hỏi tại sao?
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#33
Ðề: ĐƯỢC.



Chữ tình như thoáng mây bay.
Chữ nghĩa mới nặng, mặn nồng có nhau.
Chử tình là cái chi chi.?
Yêu, thương, ghét, giận làm gì hởi ai.
Chữ được, thì được cái gì?
Có chăng tình bạn, được hoài mãi lâu.
Chữ tình là thoáng suy tư.
Chữ yêu chẳng được, bận lòng mà chi.
Hai chữ tình bạn được đây,
Là tình thân thiết, vững bền không phai.
Cùng nhau chia sẻ đổi trao,
Yêu thương, giận ghét, nhau chi mau già...!
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#34
Ðề: ĐƯỢC.

Được và không được...!

Có thể mua được một ngôi nhà, nhưng không mua được một tổ ấm.

Có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian.

Có thể mua được một chiếc giường, nhưng không mua được giấc ngủ.

Có thể mua được một cuốn sách, nhưng không mua được kiến thức.

Có thể đến khám bác sĩ, nhưng không mua được sức khỏe tốt.

Có thể mua được địa vị, nhưng không mua được sự nể trọng.

Có thể mua được máu, nhưng không mua được cuộc sống.

Có thể mua được thể xác, nhưng không mua được tình yêu...


(Sưu tầm)
 
Status
Không mở trả lời sau này.