Gửi lời cho gió

dohoaibao

Thành viên tích cực
#81
Ðề: Gửi lời cho gió

Anh!

Giữa cuộc sống đời thường
Em! Cần lắm một bờ vai..
Để khi buồn, em có thể tựa vào….
Người phụ nữ lãng mạn
Yêu hoa hồng, Yêu nhạc, yêu thơ..
Anh đến với em!
em không cần vật chất
Không vì chút dục vọng đam mê
Điều em cần ở anh là
chút lãng mạn ngọt ngào ấy
Một nụ hôn vội vàng buổi sáng anh trao
Mọi muộn phiền sẽ được tan biến
Mỗi khi vào giấc ngủ!
Anh sẽ khẽ bên tai
Rằng ngủ ngon em nhé, anh yêu em
Với em, Ước mơ nhỏ nhoi là thế!
( Bên đây đi làm thấy mụ nội luôn quaidan ơi, sáng đi làm lạnh teo môi muốn kiss một nhát cũng không phải dể dàng nhé )
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#82
Ðề: Gửi lời cho gió

Hôm qua nghe báo chí đăng
Sớm nay dậy ngắm sao băng đây nè…

Gió đưa gió đẩy lặc lè
Trèo lên cửa sổ sau hè ngắm sao
Sao băng đâu ở trên cao
Còn anh bị muổi chích đau thấy mồ
Một con muổi cái cồ cồ
Nó nhè… bắp vế chích vô điếng người
Nhưng em chớ có vội cười
Dùng “long trảo thủ”… bóp tươi hắn liền
Thế rồi… dầu sức triền miên
Sao băng chẳng thấy, thấy tiên hiện về…

Tiên gì anh cũng hổng mê
Chỉ mong anh được… ngồi kề… bên em :11::11:
 

langvuon

khoai nướng
#83
Ðề: Gửi lời cho gió

Tiên gì anh cũng hổng mê
Chỉ mong anh được… ngồi kề… bên em :11::11:
Mưa sao vào tận nửa đêm
Chừ leo cửa sổ chắc... ngắm em láng giềng
:24::24::24::24::24::24:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#84
Ðề: Gửi lời cho gió

Mưa sao vào tận nửa đêm
Chừ leo cửa sổ chắc... ngắm em láng giềng
:24::24::24::24::24::24:
hehehe,
Bác nì sao nói quá thiên
Một câu trúng phóc: cô tiên láng giềng l001
 

langvuon

khoai nướng
#85
Ðề: Gửi lời cho gió

hehehe,
Bác nì sao nói quá thiên
Một câu trúng phóc: cô tiên láng giềng l001
Láng giềng chẳng có nợ duyên
Làm sao ví được cô tiên ở nhà
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục cũng là cái ao
Đêm nay dậy ngắm mưa sao
Nửa lòng thương nhớ cái ao vắng nhà
Nửa lòng kia đã bay xa
Theo chân hoangmau la cà quán khuya :43:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#86
Ðề: Gửi lời cho gió

Láng giềng chẳng có nợ duyên
Làm sao ví được cô tiên ở nhà
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục cũng là cái ao
Đêm nay dậy ngắm mưa sao
Nửa lòng thương nhớ cái ao vắng nhà
Nửa lòng kia đã bay xa
Theo chân hoangmau la cà quán khuya :43:
“La cà” ở quán bữa kia
Mỗi tuần một tối phân chia rõ ràng
Hôm qua hết sức nhẹ nhàng
Một con gà nướng, rượu vang… uống tại nhà
Xin thưa chẳng dám nói ngoa
Thêm hai lon nữa, thế là… đủ phê
Hôm nay chẳng dám rủ rê
Công, tư chưa vẹn… cà kê nỗi gì
Bác Lang chớ nói chi chi
Thân trai xa vợ… ít khi dám… liều
Bác mà cứ giả dập dìu
Quái đây nổi giận… xuất chiêu bác chít àh l001
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#87
Ðề: Gửi lời cho gió

“La cà” ở quán bữa kia
Mỗi tuần một tối phân chia rõ ràng
Hôm qua hết sức nhẹ nhàng
Một con gà nướng, rượu vang… uống tại nhà
Xin thưa chẳng dám nói ngoa
Thêm hai lon nữa, thế là… đủ phê
Hôm nay chẳng dám rủ rê
Công, tư chưa vẹn… cà kê nỗi gì
Bác Lang chớ nói chi chi
Thân trai xa vợ… ít khi dám… liều
Bác mà cứ giả dập dìu
Quái đây nổi giận… xuất chiêu bác chít àh l001
"Thân trai xa vợ… ít khi dám… liều"
Em kia dáng quá ... yêu kiều
Thôi đành nhắm mắt làm liều một phen ...
Bả đâu có biết mà ghen
... ngày nào cũng gọi ("phone") vợ khen tối ngày ...:24::24::24:
 

vuthangsi

Ban điều hành
#88
Ðề: Gửi lời cho gió

anh đi anh nhớ vợ nhà.
nhớ vợ cạo gió,nấu cơm cho mình.
nhớ vợ nhớ quá vợ ơi.
nhớ vợ rót nước ,pha trà cho anh
vợ ơi ,vợ hởi ,vợ à.
giữ gìn sức khoẻ ,anh đây yên lòng.
anh đi vợ có nhớ không.
anh đi nhớ vợ ,như trăng nhớ trời .
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#89
Ðề: Gửi lời cho gió

"Thân trai xa vợ… ít khi dám… liều"
Em kia dáng quá ... yêu kiều
Thôi đành nhắm mắt làm liều một phen ...
Bả đâu có biết mà ghen
... ngày nào cũng gọi ("phone") vợ khen tối ngày ...:24::24::24:
Uh, thầy đồ nói chẳng sai
Quái đây đôi lúc cũng… say gật gù :9:
Nhưng dù mấy “ẻm” có ru
Quái tấu khúc “Hòn vọng phu”… tỉnh liền :113:
Thế là tiên mấy cũng… kiêng
Mà còn được gọi “anh hiền thấy thương” :109:
Riêng thầy lỡ có... “mắc xương”
Quái iem tình nguyện “kiếm đường” gỡ cho :24::24::24:
 

funnyngo139

Thư ký nhà máy pháo! Ác Ôn...
#90
Ðề: Gửi lời cho gió

Cho Ngố xin phép được chen chân vô tí xíu ạ.
Thương tặng cho các Bác. Có lỡ xức dầu thì cũng đừng quá chén nhá, hog là.................:21::21::21:
[YOUTUBE]mEsDquqzbMY[/YOUTUBE]
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#91
Ðề: Gửi lời cho gió

Nhớ lời em dặn sáng nay
Cơm xong, thả bộ ra ngay chợ chiều…

Chợ chiều sao thấy quá nhiều
Người mua, kẻ bán dập dìu… em ơi…

Và như có kẻ… thảnh thơi
Và như có kẻ… chơi vơi một mình…

Một mình lặng lẽ vô hình
Một mình trong cõi… chợ tình xôn xao… :33:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#92
Ðề: Gửi lời cho gió

À ơi… vọng tiếng thì thào
Bước chân sấp ngữa nghiêng chao gót mềm

Giữa ngày mà lại ngỡ đêm
Đong đưa nỗi nhớ êm đềm say sưa
Lạc vào vũ điệu mây mưa
Hoang tàn… man dại… xa xưa… dật dờ…
Men nồng chếnh choáng trang thơ…

Giật mình tỉnh mộng… ngẩn ngơ… chợ chiều…
Chợ chiều… vắng bóng… người yêu…
 

langvuon

khoai nướng
#93
Ðề: Gửi lời cho gió

Chợ chiều… vắng bóng… người yêu…
Nửa tình xa cách lòng hiu hắt buồn
Chợ nhiều kẻ bán người buôn
Kẻ qua người lại vẫn dường như không
Cảnh chiều một cõi mênh mông
Có người dang dở long đong phận buồn
 
Chỉnh sửa cuối:

quaidan

Cựu Ban điều hành
#94
Ðề: Gửi lời cho gió

Giận hờn con phím vô tâm
Ngại ngùng nhịp gõ thì thầm lời yêu
Đợi chờ trống vắng cô liêu
Miên man hư ảo bao nhiêu nỗi lòng

Chơi vơi giữa chốn thinh không
Màn hình nhung nhớ mênh mông xa vời
Mong manh ký tự không lời
Chập chờn ẩn hiện tả tơi lạnh lùng

Dỗ dành mấy tiếng thủy chung
Đường truyền nối mạng thẹn thùng rớt rơi
Em như sương khói trốn chơi
Mới kề cận đã nghe vời vợi xa

Nửa vòng trái đất bao la
Bỗng dưng bất chợt sao sa xuống trần
Thướt tha bóng dáng thiên thần
Dõi ôm internet… số phần… nhân duyên :9::9:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#95
Ðề: Gửi lời cho gió

Sáng buồn... đi sắm bộ đồ
Rảo qua mấy tiếng đồng hồ… chào thua

Vòng lên đảo xuống te tua
Sờ vô, trả giá… như đùa như chơi
Cái cha bán cứ vẽ vời…
“Anh nào... bồ ế, xin mời vô đây
Mặc vào sẽ biết dở hay
Bóng hồng thấp thoáng bay bay trở về
Cô nào chồng bỏ chồng chê
Thử liền mấy bộ chồng mê tới già”…
Quái này, “hai lúa” nghe qua
Lòng mừng khấp khởi, lấy đà… mua luôn
Mua thiệt chớ chẳng nói suông
Một hơi... mấy bộ, nỗi buồn... mất tiêu

Bi giờ mới biết người yêu
Khi buồn đi shop, mất tiêu… nỗi buồn :21::21::21:
 
#96
Ðề: Gửi lời cho gió

Sáng buồn... đi sắm bộ đồ
Rảo qua mấy tiếng đồng hồ… chào thua.

Vòng lên đảo xuống te tua
Sờ vô, trả giá… như đùa như chơi
Cái cha bán cứ vẽ vời…
“Anh nào... bồ ế, xin mời vô đây
Mặc vào sẽ biết dở hay
Bóng hồng thấp thoáng bay bay trở về.
Cô nào chồng bỏ chồng chê
Thử liền mấy bộ chồng mê tới già”…
Quái này, “hai lúa” nghe qua
Lòng mừng khấp khởi, lấy đà… mua luôn
Mua thiệt chớ chẳng nói suông
Một hơi... mấy bộ, nỗi buồn... mất tiêu.

Bi giờ mới biết người yêu
Khi buồn đi shop, mất tiêu… nỗi buồn :21::21::21:
Hôm nay vật giá tăng cao
Nhưng lên cao quá, tâm làm sao yên
Quanh năm cơm áo gạo tiền
Cuộc đời lắm lúc, làm điên cái đầu.

Thấy ai đi shop phát rầu
Chơi liền mấy bộ cho ngầu mới ghê! :10::10:
Mua đồ thường lúc vẫn mê
Lương thời vẫn thế, ê chề sắc xuân.

Hôm nay ra phố ngại ngần
Chẳng vô hàng quán, chẳng vào shopping
Vi vu lướt web một mình
Gửi lời để gió vô tình cuốn trôi.

Nỗi buồn chỉ của riêng tôi
Shop nào đâu thể đẩy lui muộn phiền
Bao giờ hội ngộ hàn huyên
Bạn khoe đồ mới, gọi tôi… tới liền. :100: :113:
 

funnyngo139

Thư ký nhà máy pháo! Ác Ôn...
#97
Ðề: Gửi lời cho gió

Giá tăng, tăng giá, giá tăng tăng
Ra chợ tần ngần, mặt muốn nhăn!

Gạo, thịt, tương, chao… lo thiếu đủ
Xà bông, mắm muối… tính vừa chăng?
Đồng lương rị mọ như “teo tóp”
Giá cả xập xình cứ “nở nang”!
Ông xã ơi, vui lòng “ngó lại”
Bớt phần bia bọt với… lăng tăng!
 
#98
Ðề: Gửi lời cho gió

Sớm nay trời bỗng đổ mưa
Giọt buồn giọt nhớ… lưa thưa bên thềm
Bao nhiêu kỷ niệm ấm êm
Ùa theo cơn gió vướng mềm chân anh.
Bước ra đầu ngõ hổng đành
Thôi thì mì gói, ớt xanh… cho rồi
Mong sao công việc chảy trôi
Dẫu trời mưa, nắng… bên đời có em. :9:
Đêm qua gió lộng tuyết rơi
Mênh mông biển trắng… buồn ơi là buồn!
Cuộn mình trong gối chăn êm
Mà hồn theo gió lênh đênh phương nào.
Anh giờ nơi ấy ra sao
Ngày đêm một bóng, hư hao thân gầy
Mong sao anh sớm về đây
Dù trời bão tố… sum vầy có nhau.

(Phát thanh viên của chị Lily -
Đài tiếng nói Nhân dân Huê Kỳ)
:21::21::21:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#99
Ðề: Gửi lời cho gió

...Nỗi buồn chỉ của riêng tôi
Shop nào đâu thể đẩy lui muộn phiền
.... :100: :113:
“Nỗi buồn chỉ của riêng...” ai
Còn ai đi shop cho… phai nỗi buồn
Ví dầu... buồn chẳng chịu buông
Thì ai cứ… shop tới luôn… cho hết buồn :24::24:
 
Ðề: Gửi lời cho gió

“Nỗi buồn chỉ của riêng...” ai
Còn ai đi shop cho… phai nỗi buồn
Ví dầu... buồn chẳng chịu buông
Thì ai cứ… shop tới luôn… cho hết buồn :24::24:
Ví dầu… trời đổ mưa rơi
Ta chơi tới bến… cho quên nỗi sầu.
Ví dầu... buồn chẳng chịu buông
Ta say cho biết… kiếp con chuồn chuồn.:24::24::24: